Nghệ sỹ cello Hà Miên: Tôi mong muốn người nghe sẽ đồng cảm với những rung động của người nghệ sỹ

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Có những bài mà sau này có thể Hà Miên sẽ chơi hay hơn, nhưng em vẫn muốn giữ lại những rung động đã có trong khoảnh khắc đó.

Thời gian gần đây, tên tuổi của nghệ sĩ cello Hà Miên xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi cô tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn, và đặc biệt là sự ra mắt của album Miên - Khi cello hát của cô. Điều thú vị là album  gồm 8 bản nhạc được chuyển thể từ những ca khúc Việt Nam nổi tiếng từ thập niên 60 đến 90, được đông đảo công chúng yêu nhạc đón nhận bởi nó gắn với kỷ niệm của nhiều thế hệ. Thành công của album đã khiến Hà Miên quyết định thực hiện đêm nhạc riêng mang tên Cello hát tình ca vào ngày 24/11, sẽ mang tới cho khán giả dòng hoà tấu trữ tình, một đêm nhạc ngọt ngào và gợi nhiều cảm xúc về những năm tháng đã qua.

Nghệ sỹ cello Hà Miên: Tôi mong muốn người nghe sẽ đồng cảm với những rung động của người nghệ sỹ - ảnh 1Nghệ sỹ cello Hà Miên trong studio của VOV

Tham gia chương trình hôm nay, Hà Miên chia sẻ về đêm nhạc sắp tới, như một cách để nữ nghệ sĩ tri ân tình cảm mà khán giả đã dành cho mình, cũng là một sự chuẩn bị cho những sản phẩm lớn hơn trong tương lai.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang: Ngày 24/11 Hà Miên sẽ có đêm nhạc riêng mang tên “Cello hát tình ca”. Hà Miên có thể chia sẻ về đêm nhạc đầu tiên này của em?

Nghệ sỹ Hà Miên: Tháng 10 vừa qua, Hà Miên có ra album thứ 2 mang tên “Khi cello hát”, gồm những bản tình ca muôn đời được phối khí cho một giọng hát mới – đó là cây đàn cello. Khi nói đến cello thì mọi người vẫn hay nghĩ đến một cây đàn chơi trong một dành nhạc lớn, và có thể mọi người cũng không nghĩ đến việc đàn cello sẽ chơi những bản nhạc, những ca khúc Việt Nam như thế nào. Đó cũng là điều thôi thúc Hà Miên làm album “Khi cello hát”. Thật may mắn là album đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt trên nền tảng số. Điều này làm Hà Miên tự tin hơn khi quyết tâm làm một đêm diễn nhỏ để gửi đến những bạn bè, những anh chị và những cộng sự luôn ủng hộ và bên cạnh Hà Miên trong suốt thời gian qua.

BTV Bảo Trang: Chắc hẳn đêm “Cello hát tình ca” sẽ có nhiều điều đặc biệt phải không Hà Miên?

Nghệ sỹ Hà Miên: Đêm nhạc của Hà Miên sẽ rất nhỏ xinh thôi. Hà Miên không mong muốn điều gì hơn là khi khán giả được nghe những bản nhạc đã gắn liền với giọng ca của các ca sỹ nổi tiếng, nay lại được thưởng thức những bản nhạc đó với giai âm của cây đàn cello. Để phối khí cho một cây đàn phương Tây đòi hỏi người nghệ sỹ phải tâm huyết và chọn lọc những bài nào phù hợp với “chất giọng” của cây đàn. Cello không quá véo von như violon, cũng không quá trầm như contrabass. Cello ở bậc trung, tiéng đàn rất ấm và quyến rũ. Hà Miên tin rằng khán giả sẽ yêu thích và sẽ có cảm nhận riêng khi xem và nghe những tác phẩm mình từng yêu thích qua tiếng đàn cello.

Khi đã lựa chọn cây đàn cello, Hà Miên cũng đã biết rằng sẽ không thể nổi tiếng như một ca sỹ được. Nhưng Hà Miên luôn có niềm tin, tình yêu, và sống bằng đam mê, từ đó tìm ra hướng tiếp cận khán giả để cây đàn cello đến gần hơn với đại, chúng. Những bản nhạc trong album “Khi cello hát” là những bản nhạc đã gắn liền với những ký ức tuổi thơ, như trang nhật ký có Hà Miên trong đó. Khi thu âm làm album cũng là lúc cuộc sống của Hà Miên có nhiều thay đổi. Có những bài mà sau này có thể Hà Miên sẽ chơi hay hơn, nhưng em vẫn muốn giữ lại những rung động đã có trong khoảnh khắc đó.

Trong đêm “Cello hát tình ca”, Hà Miên muốn đưa khán giả đi trong một chuyến du hành về ký ức. Hà Miên nhớ ngày xưa khi còn nhỏ, được nghe Đài TNVN phát những bản nhạc đã in đậm trong tâm trí Hà Miên mãi đến sau này... Mở đầu đêm nhạc, Hà Miên sẽ chơi tác phẩm “Quê hương” của nhạc sỹ Lưu Cầu, tiếp đó là bản bản Prélude của nghệ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn thường được biết dưới một tên khác là "Ký ức tuổi thơ", và đặc biệt là tác phẩm vẫn được gọi vui là “bản nhạc cho cello được nghe nhiều nhất Việt Nam” là "Trở về đất mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương... Những bản nhạc này rất hiếm khi khán giả có thể nghe trực tiếp mà thường chỉ nghe qua radio hoặc được lồng vào các vở kịch.

Nghệ sỹ cello Hà Miên: Tôi mong muốn người nghe sẽ đồng cảm với những rung động của người nghệ sỹ - ảnh 2

Biểu diễn cùng Hà Miên trong đêm “Cello hát tình ca” là những người bạn, những nghệ sỹ đã đồng hành cùng Hà Miên trên con đường âm nhạc. Đó là nghệ sỹ violon Trịnh Minh Hiền – người đã có những thành công rực rỡ khi theo đuổi phong cách cổ điển giao thoa; nghệ sỹ piano Bùi Đăng Khánh và nghệ sỹ saxophone Lê Duy Mạnh – đều là những nghệ sỹ đã xuất hiện cùng Hà Miên trong nhiều chương trình âm nhạc lớn gần đây. Cùng với ban nhạc Audio Band, tất cả sẽ cùng nhau mang lại cho khán giả một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc từ hoài niệm tới đương đại, từ trữ tình sâu lắng đến trẻ trung, tươi mới. Đặc biệt cùng với tiếng đàn Hà Miên, còn có sự góp giọng của 2 ca sĩ với phong cách trữ tình và cổ điển là Nguyễn Tuấn Anh và Thăng Long, hứa hẹn sẽ là những sự kết hợp vô cùng thú vị khi cello và giọng hát sẽ cùng “song ca” những tình khúc bất hủ.

Từ album vol1 “Romance in Hanoi” đến vol2 “Khi cello hát” Hà Miên đều mong muốn mang đến nỗi niềm của người nghệ sỹ gửi đến cho người nghe. Mỗi một sản phẩm khi ra đời, Hà Miên đều kỳ vọng sẽ tìm được sự đồng cảm, sự chia sẻ với những rung động của chính bản thân người nghệ sỹ.

BTV Bảo Trang: Vậy là qua những sản phẩm của Hà Miên thì người nghe có thể hình dung đôi nét về em rồi đấy?!

Nghệ sỹ Hà Miên: Vâng. Hà Miên được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, khi bố em là nghệ sỹ violon, còn mẹ em chơi violon sen. Ban đầu em cũng học chơi violon nhưng bố em lại quá mê tiếng đàn cello nên hướng em theo học cây đàn này. Em đã có 17 năm theo học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau đó du học tại Áo, rồi trở lại làm giáo viên đào tạo thế hệ trẻ. Hà Miên thấy rằng ngoài việc chơi những nản nhạc cổ điển thì chinh phục nghệ thuật hàn lâm là con đường rất dài, rất khó, có khi phải mất cả đời. Trong quá trình làm nghề, Hà Miên phát hiện ra rằng ở Việt Nam cây đàn cello còn lạ lẫm quá, và từ đó mong muốn làm sao có thể đưa cây đàn này tới nhiều người hơn nữa. Khi Hà Miên mang cây đàn này đi trên đường, nhiều người còn hỏi đàn gì mà to thế! Hy vọng rằng qua những bản nhạc quen thuộc được chơi bằng cello trong 2 album của Hà Miên, mọi người sẽ mường tượng ra cây đàn to to đó là cây đàn cello, có thể chơi những âm thanh quyến rũ như vậy.

BTV Bảo Trang: Đến hiện tại Hà Miên đã có 2 album và một đêm nhạc riêng của mình. Vậy sắp tới Hà Miên có dự định gì để có thể mang cây đàn cello tới gần hơn với công chúng ở Việt Nam?

Nghệ sỹ Hà Miên: Hiện tại Hà Miên vẫn đang say sưa với những bản tình ca, nhưng bên cạnh đó Hà Miên luôn muốn tôn vinh các tác giả Việt Nam qua những bản khí nhạc. Hà Miên muốn chọn những bản khí nhạc thật hay và chuyển soạn cho cello. Song song đó, Hà Miên cũng muốn có những buổi biểu diễn mang tính chất hàn lâm, cổ điển. Hiện tại là giảng viên Học viện âm nhạc Việt Nam, Hà Miên vẫn muốn chinh phục được ước mơ là đứng trên sân khấu và thể hiện những tác phẩm lớn!

BTV Bảo Trang: Cảm ơn Hà Miên, và chúc em sẽ gặt hái được những thành công trên con đường âm nhạc mà em đã chọn!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu