NSND Đức Long: Tôi và nhạc sỹ Trần Lệ Giang cùng có một cái chung, đó là mong muốn được cống hiến cho cuộc đời

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Album “Những bông hoa màu xanh” đong đầy nỗi niềm nhớ quê hương, về tình yêu làng quê, tình yêu đôi lứa của người nhạc sĩ xa quê...

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đức Long được ví là "quý ông hát" của làng nhạc Việt. Người ta nhớ đến ông với phong cách lịch lãm, trong bộ vest phẳng phiu và cặp kính gọng quen thuộc, hát lên những bản nhạc say đắm lòng người bằng giọng ca trầm ấm, tình cảm và vô cùng kỹ thuật.
Như một cơ duyên hiếm hoi, mới đây, NSND Đức Long đã cho ra mắt tuyển tập album mới gồm 10 ca khúc trữ tình của một người bạn lâu năm hiện định cư tại Scotland – nhạc sỹ Trần Lệ Giang, tác giả của những ca khúc “Đất nước tình yêu”, “Ước mơ xanh” nổi tiếng một thời. Album “Những bông hoa màu xanh” đong đầy nỗi niềm nhớ quê hương, về tình yêu làng quê, tình yêu đôi lứa của người nhạc sĩ xa quê, đã được thể hiện trọn vẹn qua giọng hát trữ tình, ấm áp, giàu cảm xúc của NSND Đức Long.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 

 

BTV Bảo Trang: Chào NSND Đức Long. Đầu tiên, xin được chúc mừng nghệ sỹ đã nhận danh hiệu cao quý NSND trong đợt vừa rồi!

NSND Đức Long: Thực ra, danh hiệu NSND đến với tôi cũng không phải là điều quá bất ngờ. Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ để tôi nhận danh hiệu NSND đợt này. Tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã yêu mến tôi gần 50 năm ca hát.

NSND Đức Long: Tôi và nhạc sỹ Trần Lệ Giang cùng có một cái chung, đó là mong muốn được cống hiến cho cuộc đời - ảnh 1NSND Đức Long

BTV Bảo Trang: Tôi được biết là có 1 sản phẩm âm nhạc mà NSND Đức Long đã thực hiện ngay sau khi nhận danh hiệu NSND – đó là album 10 ca khúc của nhạc sỹ Trần Lệ Giang viết cho NSND Đức Long.

NSND Đức Long: Tôi nghĩ rằng Trần Lệ Giang không phải viết riêng cho tôi đâu, mà đây là những tình cảm mà cô ấy dành cho quê hương, nơi mình sinh ra, nơi mình đã học tập và trưởng thành. Rất nhiều năm nhạc sỹ Trần Lệ Giang xa quê, và 2 bài hát để đời mà cô ấy viết từ khi chúng tôi còn là sinh viên học cùng nhau trong Nhạc viện Hà Nội là “Ước mơ xanh” và “Đất nước tình yêu”. Hơn 40 năm đã qua rồi, và đến giờ mọi người vẫn yêu mến những ca khúc đó.

Tôi cũng kể một chuyện vui thế này. Cách đây khoảng 5 năm về trước, thông qua mạng facebook chúng tôi đã tìm được nhau, sau hơn 30 năm kể từ ngày Trần Lệ Giang chuyển vào giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Qua một tấm ảnh trên facebook tôi chụp trong chuyến đi công tác tại Scotland – nơi Lệ Giang đang sống. Giang nhận ra tôi và nhắn. Vậy là chúng tôi tìm thấy nhau, và qua những cuộc chuyện trò để gợi lại cho Giang những cảm xúc để sáng tác. Trần Lệ Giang đã viết như chưa bao giờ được viết, như một người mới vào nghề, cho ra đời những tác phẩm rất xúc động, mang đầy tâm tình của người con xa quê. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ cùng làm một album, và thật may mắn đã hoàn thành được album “Những bông hoa xanh”

BTV Bảo Trang: Hình ảnh “Những bông hoa xanh” cũng gợi lên hình ảnh của những ca khúc ngày xưa của Trần Lệ Giang, khi mới đôi mươi...

NSND Đức Long: Thực ra chọn tên của album là do Trần Lệ Giang và nhà thơ Bình Nguyên Trang – tác giả phàn lời của gần nửa cố ca khúc trong album lần này. Tôi cũng có trao đổi với Trần Lệ Giang là tôi muốn hát lại “Đất nước tình yêu” – bài hát đã quá nổi tiếng kể từ ngày ra đời cho đến tận hôm nay. Thế nhưng sau khi trao đổi thì bản thân nhạc sỹ cũng như ê kíp thực hiện đã quyết định chọn 10 ca khúc mới mà Giang đã ưu ái dành cho tôi, với sự đồng cảm trong âm nhạc của những người bạn dành cho nhau.

BTV Bảo Trang: Như Bảo Trang được biết thì NSND Đức Long chưa có một album nào hát riêng các tác phẩm của một nhạc sỹ phải không ạ?

NSND Đức Long: Đúng vậy, tác giả viết chuyên nghiệp như Trần Lệ Giang thì đây là lầm đầu tiên tôi hát riêng 1 album. Chúng tôi có sự đồng cảm, tôi thấy được những bài hát đầy ắp nỗi nhớ quê hương da diết. Có bài thì tả miền quê Bát Tràng của Giang vào một chiều đông, có bài thì lại viết về mùa xuân trảy hội, đẫm chất quan họ trong những ngày hội làng. Cũng có những bài mang đầy trầm tư trong cuộc đời một con người...

NSND Đức Long: Tôi và nhạc sỹ Trần Lệ Giang cùng có một cái chung, đó là mong muốn được cống hiến cho cuộc đời - ảnh 2Nhạc sỹ Trần Lệ Giang

Và bài hát mà tôi tâm đắc nhất, cũng là bài mà Lệ Giang đã ưu ái dành cho tôi, đó là bài “Áng tơ vàng” – viết về cuộc đời của người nghệ sĩ luôn chăm chỉ nhả tơ. Khi hát xong, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi cũng nói hộ Lệ Giang những trăn trở đó, khi người nhạc sỹ đã “ngủ yên” gần 40 năm mới viết lại. Đây có lẽ cũng là những áng tơ mà Trần Lệ Giang đem trả ơn cho đời, trả ơn cho những gì cô ấy đã học được từ Nhạc viện Hà Nội ngày ấy – nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi đã tạo dựng nên một Trần Lệ Giang, và trả ơn cho quê hương đã nuôi cô ấy lớn. Như thế, Trần Lệ Giang không chỉ viết riêng cho tôi mà còn viết cho chính bản thân cô ấy nữa. Chúng tôi chơi với nhau từ thửa thiếu thời, bây giờ tìm lại được nhau và đều có một cái chung là mong muốn cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời này.

BTV Bảo Trang: Thưa NSND Đức Long, với những gì anh vừa chia sẻ, Bảo Trang có cảm giác rằng lần này khi hát “Những bông hoa màu xanh”, NSND Đức Long không chỉ cho ra đời một sản phẩm âm nhạc mà đã gửi gắm trong đó rất nhiều tình cảm, của chính mình và của nhạc sỹ và ê kíp sản xuất?

NSND Đức Long: Vâng, và tôi hy vọng các bạn sẽ tìm nghe ở trên các nền tảng nhạc số. Rất tiếc là không có một CD vật lý để các bạn có thể đến cửa hàng mua về với một chữ ký trên bìa. Tôi hy vọng khi nghe những sáng tác của Trần Lệ Giang, càng nghe các bạn sẽ càng thấy thú vị, thấy thấm thía với cuộc đời của mình.

BTV Bảo Trang: Có vẻ như thời gian gần đây NSND Đức Long ưu ái nhiều hơn cho những người Việt ở nước ngoài?

NSND Đức Long: Không phải là gần đây mà điều đó đã nhiều năm nay rồi. Tôi may mắn được giao du với bà con cộng đồng ở nước ngoài từ những năm 90. Qua những chuyến lưu diễn, tham dự fesstival... tôi thấy được đời sống văn hóa của bà con rất thiếu thốn. Từ lúc đó tôi đã có ý định sẽ góp phần tạo dựng đời sống âm nhạc, đời sống văn hóa cho bà con mình ở nước ngoài. Những buổi mọi người tập trung ca hát làm cho bà con nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, đồng thời giữ lại được nét văn hóa Việt Nam trên quê hương thứ hai.

BTV Bảo Trang: Vâng xin cảm ơn NSND Đức Long. Được biết thời gian tới anh sẽ lại tiếp tục hành trình sẻ chia âm nhạc đến với cộng đồng người Việt tại Châu Âu. Xin chúc anh chuyến đi thật thành công, và rất mong đợi những tác phẩm tiếp theo của anh trên làn sóng của Đài TNVN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu