Hà Nội tháng 10

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng với những ca khúc đi cùng năm tháng, Hà Nội vẫn luôn là niềm cảm hứng để các nhạc sĩ cho ra đời những khúc ca chất chứa yêu thương.

Thăng Long - Hà Nội từ lâu đã lưu dấu trong trái tim biết bao người hình ảnh của vùng đất Kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Mỗi người yêu Hà Nội theo một cách khác nhau, cảm nghĩ và viết về Hà Nội cũng chẳng hề giống nhau, điều đó làm nên sự phong phú và hấp dẫn cho những sáng tác âm nhạc về Thủ đô. Cùng với những ca khúc đi cùng năm tháng, Hà Nội vẫn luôn là niềm cảm hứng để các nhạc sĩ cho ra đời những khúc ca chất chứa yêu thương.

Hà Nội tháng 10 - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Ca khúc Hà Nội thu tháng 10 là một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Hiện định cư tại Scotland, người nhạc sỹ ấy vẫn đau đáu hướng về quê nhà qua những giai điệu đẹp.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang tâm sự: "Xa quê hương, một năm cứ mỗi độ xuân – hạ - thu – đông, tôi luôn liên tưởng về mỗi mùa của quê nhà. Mùa thu của đất nước mình bắt đầu từ ngày lập thu tháng 8 đến ngày lập đông tháng 11. Thật tuyệt vời khi có những dấu mốc son lịch sử rơi vào mùa thu – đó là Cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945, Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ 2/9/1945, và giải phóng Thủ đô 10/10/1954. Những sự kiện đó làm cho mùa thu Hà Nội càng thêm lung linh huyền ảo lẫn oai hùng. Nhớ cảm xúc ấy của mỗi độ thu về, ca khúc Hà Nội thu tháng 10 đã ra đời. Cảm ơn NSƯT Hoàng Tùng, nhạc sỹ Dương Đức Thụy đã đồng hành cùng tôi để hân hoan chào đón kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô".

 

Hà Nội luôn mang lại nhiều cảm xúc cho những người đi xa như thế. Cô Bống Hồng Nhung, một người con của Hà Nội, “dù có đi bốn phương trời” thì “lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, để rồi nữ ca sĩ vẫn cứ đi đi về về trong những show diễn, hát lên những lời ca về thành phố quê hương. Trong một sản phẩm âm nhạc mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã hát về một Góc Hà Nội, để cùng nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng kể về một Hà Nội hài hòa nét cổ kính và hiện đại. Được thể hiện trên nền nhạc funk và jazz, Góc Hà Nội đã khắc họa nên những góc phố lặng lẽ, nơi ta có thể ngồi và chứng kiến dòng đời ngược xuôi.

Còn trong sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thắng, người nghe lại gặp một Hà Nội bình yên lãng đãng với những con phố, hàng cây, dịu dàng những gánh hàng rong và như vọng về cả những âm thanh của ký ức với tiếng tàu điện leng keng... Ca khúc Hà Nội mắt lá rơi được thổi hồn từ những lời thơ lãng mạn của Khánh Dương với những câu chữ giàu hình ảnh và lãng mạn, qua tiếng hát của ca sỹ Lê Việt Anh càng thêm nhẹ nhàng, sâu lắng mà lịch lãm.

Cũng trong mạch cảm xúc lãng mạn trữ tình, tinh tế và có chút da diết, sáng tác mới Hà Nội ơi tôi đã đánh rơi mối tình đầu của ca nhạc sĩ Vũ Minh Vương khiến người nghe cảm thấy rưng rưng, nồng nàn với chất xưa Hà Nội dù ca khúc vẫn có những nét riêng, mang dấu ấn của âm nhạc đương thời.

Vũ Minh Vương kể: "Ca khúc Hà Nội ơi tôi đã đánh rơi mối tình đầu tôi phổ từ thơ của nhà thơ Phong Cầm. Tôi đã đọc được bài thơ ấy cách đây 10 năm – vào tháng 9/2013 và đã lưu lại trong điện thoại vì thấy bài thơ có quá nhiều cảm xúc. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào, bởi lời lẽ trong đó đã đủ để nói lên tất cả rồi. Đây cũng là một ca khúc mà tôi đã phổ nhạc và gần như không bỏ đi một từ nào cả. Yêu Hà Nội là vậy, bài thơ hay đến vậy. Nhưng phải mất 10 năm tôi mới bật lên được những nốt nhạc của mình. Tôi cảm nhận được trong đó có lẽ không chỉ câu chuyện của riêng mình mà còn là câu chuyện của rất nhiều người yêu Hà Nội, có nhiều kỉ niệm với Hà Nội, và đặc biệt là có một mối tình với Hà Nội".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu