Mùa thu Hà Nội

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ, phải thương, phải say tình. 
Hà Nội đang trong những ngày đẹp nhất của mùa thu tháng 8. Mùa thu không biết từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng riêng khắc sâu vào lòng mỗi người con Hà Thành, mà ngay cả những người không sinh ra và lớn lên ở thành phố này hay chỉ là lữ khách ghé ngang thì hương sắc mùa thu cũng không dễ dàng phai mờ trong tâm trí.
Mùa thu Hà Nội - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
...Trong sắc thu thật dịu dàng và đầy quyến rũ ấy, nhiều thi sĩ đã cho ra đời những áng thơ thật đẹp, để rồi đồng điệu với tâm hồn của các nhạc sĩ – và những ca khúc về mùa thu thật hay đã ra đời. Một trong những câu chuyện đó là ca khúc Mùa thu mà nhạc sĩ Bùi Tiến Thường đã phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Vân Khánh.
Bùi Tiến Thường chia sẻ: "Khi đọc bài thơ Mùa thu của nhà thơ Vân Khánh, trong tôi nảy ra những dòng cảm xúc rất mạnh. Tôi viết bài hát Mùa thu chỉ rong 5 phút, và hình ảnh người con gái trong bài thơ rất dịu dàng với nỗi nhớ cồn cào da diết trong 2 câu đầu của bài thơ – đó là nỗi nhớ đã đem đến cho tôi rất nhiều ấn tượng".

Mùa thu Hà Nội đã về, mang theo cảm giác se se lạnh vào những sớm tinh mơ. Hà Nội mùa này dịu dàng như nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi, đã thoáng thấy hương hoa sữa thơm nồng cuốn theo từng cơn gió nhẹ, báo hiệu mùa cốm xanh non đã về, và ngay cả những góc phố hàng cây cũng trở nên bình yên khác lạ. Có phải vì thế mà những đôi tình nhân lại muốn tìm đến nhau, như trong ca khúc mới ra mắt của nhạc sỹ Phạm Trường.

Nói về bài hát Tìm nhau trong mùa thu Hà Nội, nhạc sỹ Phạm Trường tâm sự: "Tôi được sống, làm việc và gắn bó với Hà Nội từ rất lâu. Tôi có rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm về Hà Nội. Tình cờ bắt gặp bài thơ hay của nhà giáo - nhà thơ Vũ Tuấn, với những ca từ thực sự chạm tới cảm xúc của tôi. Và bài hát Tìm nhau trong mùa thu Hà Nội đã ra đời ngay trong những ngày Hà Nội ở trong mùa đẹp nhất. Với tiết trời nhè nhẹ dịu mát, cảnh sắc thơ mộng, ngọt ngào, mùa thu Hà Nội đã đi vào trong kỉ niệm không phải chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao nhiêu con người đã từng đắm chìm trong nó, dù chỉ một lần. Có lẽ cũng rất lâu rồi tôi mới trở lại với đề tài trữ tình, lãng mạn về tình yêu như thế này. Hy vọng được mọi người đón nhận".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu