Ca sĩ Hà Lê: Hãy biết ơn cuộc sống và cho lại cuộc sống những năng lượng của mình

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những thông điệp tôi muốn truyền tải trong album này đều là những giá trị mộc mạc, dung dị nhưng cũng mang ý nghĩa rất lớn lao đối với mỗi cá nhân chúng ta.

Ghi dấu trong lòng công chúng yêu nhạc với dự án Trịnh Contemporary và những phá cách trong âm nhạc, mới đây nam ca sỹ Hà Lê đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới – album Đơn sơ với 8 ca khúc theo dòng nhạc ballad. Nếu như ở album “Ở trọ” và E.P “Lost”, người ta thấy một Hà Lê với nhiều thể nghiệm, mang đậm tinh thần hip hop năng lượng, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thì đến với album Đơn sơ lại là chân dung một người đàn ông đã có gia đình, có thêm nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Tuy nhiên, dù trong giai đoạn nào thì âm nhạc đối với Hà Lê vẫn luôn mang những thông điệp của cuộc sống, chỉ là khác nhau ở cách thể hiện mà thôi.

Ca sỹ Hà lê chia sẻ về sản phẩm mới đầy tâm huyết của anh, cũng như những dự định tiếp theo trên con đường âm nhạc.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Lý do tại sao Hà Lê chọn tên “Đơn sơ” cho album thứ 2 của mình?

Ca sỹ Hà Lê: Trong thời gian của dịch covid 19, cũng là khi tôi tìm ý tưởng cho một dự án mới. Tôi cũng đã có một vài ý tưởng, và đã ngồi chia sẻ cùng nhạc sỹ Thanh Tùng về câu chuyện mà tôi muốn kể, về việc khắc họa những giá trị của người Việt mà tôi đang mong muốn truyền tải kẻo một ngày nào đó sẽ mất đi. Khi ấy tôi chỉ muốn làm một dự án khoảng 3-4 bài nói về những giá trị về tình thân, về con người... Và Thanh Tùng đã cho tôi nghe mấy bài hát, trong đó “Đơn sơ” là bài thứ 4. Khi nghe được ca khúc này, với một câu trong đó: “Rồi ngày ngày em cứ bước đi, đi xa đến nơi không thấy nhà. Rồi hiện thực đâu như giấc mơ, làm ơn xin nhỏ lại nữa những điều đơn sơ”..., tôi đã thấy như đó là tất cả những gì mà mình tìm kiếm. Trong suốt cuộc đời của tôi, tôi đã nhiều lần phải đi xa gia đình, như khi du học, rồi sau đó vào TPHCM lập nghiệp, và cả những lần đi mà không thấy nhà mình ở đâu nữa, không thấy bản tâm của mình ở đâu nữa. Rồi mình thấy hiện thực nơi mình đang ở không như mình nghĩ, không giống trong giấc mơ. Giống như lần đó, khi vào TPHCM tôi chỉ nghĩ sẽ quay xong một chương trình là sẽ về lại Hà Nội, nhưng có ngờ đâu khi xong việc cũng là lúc có lệnh cấm bay và tôi phải kẹt lại 4 tháng trời. Và khi ấy, từng câu hát của Thanh Tùng đã chạm đến thực tại của tôi, khi mà niềm mong ước rất đơn giản là được trở về với gia đình cũng đã trở nên quá xa xôi. Vì thế, tôi đã bàn với Thanh Tùng sẽ làm một album chứ không phải chỉ là E.P. bởi chúng tôi có quá nhiều điều muốn chia sẻ.

Ngay từ khi nghe “Đơn sơ”, tôi đã chốt luôn đó sẽ là chủ đề của album. Những thông điệp mình muốn truyền tải trong album này đều đơn sơ như vậy, đều là những giá trị mộc mạc, dung dị nhưng cũng mang ý nghĩa rất lớn lao đối với mỗi cá nhân chúng ta.

BTV Bảo Trang: Quyết định đến rất nhanh nhưng mãi cho đến bây giờ Hà Lê mới cho ra mắt album này!

Ca sỹ Hà Lê: Tháng 10/2021 chúng tôi đã làm xong demo, và cảm giác đã nắm được tất cả rồi, để hoàn thiện sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Giống như khái niệm “thấy và biết” ở trong Phật giáo, thì khi làm xong demo chúng tôi đã thấy ý tưởng đó, thấy bức tranh của mình nhưng nó chưa thành hình. Và cái “thấy” phải trải qua thực tế, trải qua cuộc sống, trải qua nhiều trải nghiệm để thực sự “biết” về album này. Lúc đầu mình chỉ nghĩ đó là những bài hát có thông điệp, có giá trị, nhưng lại chưa có những trải nghiệm thực tế đối với nó. Và cho đến giờ album mới ra mắt – đó là quãng thời gian để mọi người trong ê kíp được trải nghiệm cuộc sống theo ý nghĩa của từng ca khúc trong album này. Trong gần 3 năm qua, tất cả chúng tôi đều trưởng thành lên, đều có những va vấp và tìm cách chữa lành cho chính mình – đó cũng chính là thông điệp của album này. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta phải sống với nó một chút thì mới hiểu nó hơn và làm đúng hơn.

BTV Bảo Trang: Khi đưa 8 ca khúc vào album, Hà Lê có sắp xếp theo một câu chuyện để mọi người thấy được sự trưởng thành của các cá nhân trong ê kíp không?

Ca sỹ Hà Lê: Nếu mọi người nghe album theo trình tự thì đó chính là trình tự sắp xếp của Hà Lê và các cộng sự. 8 ca khúc đi theo mạch cảm xúc của mình và đi theo từng ký ức, từng câu chuyện của chúng ta từ khi thơ bé cho tới lúc lớn lên, trưởng thành, va vấp. Cũng có khi chúng ta cô độc, không có ai xung quanh và cũng có lúc xung quanh có nhiều người thân, bạn bè giúp đỡ. Và tổng kết lại, chúng ta nhận ra rằng mỗi người sinh ra đều là một món quà quý giá, cần cảm thấy may mắn và biết ơn khi được sinh ra, đồng thời mình cũng rất quan trọng đối với người thân và gia đình. Hãy tự tin và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hãy biết ơn cuộc sống và cho lại cuộc sống những năng lượng của mình.

BTV Bảo Trang: Như vậy thì 8 ca khúc trong album “Đơn sơ” cũng là 8 câu chuyện của một hành trình phải không Hà Lê?

Ca sỹ Hà Lê: Vâng, đó cũng là 8 thông điệp, gửi tặng cho những con người cụ thể. Ví dụ “Như ngày bé” là cảm giác của bản thân khi mình đang đứng trong một cuộc sống phức tạp và nhớ về ngày thơ, vô tư, trong sáng và vô lo. Ngày bé, khi trời mưa mình có thể nằm bên hiên ngắm mưa và đó là một trạng thái rất đẹp. Còn bây giờ, mình vẫn có thể nằm bên hiên ngắm mưa nhưng đâu đó vẫn là những toan tính, những suy nghĩ và lo âu.

Bài “Như ngày bé” là liều thuốc đầu tiên để đưa chúng ta trở về những giây phút vô tư của ngày xưa, và sau đó nó cũng mở màn cho nhiều thông điệp khác. Ví dụ như một bài khác được dành tặng cho những người bà, còn bài khác nữa thì lại dành cho những người mẹ, người chị, người phụ nữ của mình... Rồi một phần nữa là tâm sự với chính mình, đi vào bên trong con người mình để trân quý bản thân. Khi xung quanh cô độc không còn ai thì mình vẫn còn đôi tay này, còn con tim này, còn bộ óc này, còn những điều thuộc về mình để giúp mình có thể quay trở ra và đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

BTV Bảo Trang: Trong album này, Hà Lê đã chọn 2 giọng ca rất đặc biệt để cùng hòa giọng?

Ca sỹ Hà Lê: Tôi rất hâm mộ giọng hát Dương Trần Nghĩa và Đỗ Tố Hoa. Khi nghe bài “Ta đâu một mình”, tôi nghĩ ngay đó là phải một bài song ca, và song ca với một người đàn ông, và tôi nghĩ ngay đến Dương Trần Nghĩa. Nghĩa là một người đã có gia đình, có một cơ sở kinh doanh nhưng vẫn đam mê ca hát. Trong ca khúc, tôi thấy hình ảnh của Nghĩa rất nhiều – một người gồng gánh, có trách nhiệm với gia đình, lúc nào cũng lo toan, cũng đặt trách nhiệm với gia đình lên trên hết. Bên cạnh đó, bạn ấy cũng rất cá tính và đầy năng lượng, là người biết trân quý bản thân mình, biết chăm sóc bản thân để có thể có nhiều năng lượng và gánh vác mọi công việc.

Còn với ca khúc “Như ngày bé” thì lúc đầu tôi định hát một mình, nhưng khi biết Đỗ Tố Hoa thì tôi thấy ca khúc này rất hợp với bạn ấy, khi mà trong đó cần rất nhiều sự trong trẻo của Tố Hoa tuy cũng có những chỗ đầy tự sự. Chính Tố Hoa cũng rất thích ca khúc này, và vì thế bạn ấy đã thể hiện rất xuất sắc, tạo nên một ca khúc rất nhẹ nhàng, đúng theo hình dung của tôi vậy. Tôi rất biết ơn Đỗ Tố Hoa và Dương Trần Nghĩa đã giúp đỡ và tham gia vào dự án này của Hà Lê.

BTV Bảo Trang: Khi nhắc tới Hà Lê, nhiều người vẫn quen với một nghệ sỹ đã thổi luồng gió mới rất đặc biệt vào âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng gần đây dường như Hà Lê đã có những hướng đi khác. Vậy trong thời gian tới Hà Lê sẽ có hướng đi như thế nào đối với âm nhạc Trịnh Công Sơn cũng như âm nhạc của riêng mình?

Ca sỹ Hà Lê: Thực ra Hà Lê rất biết ơn những gì mọi người nhớ về tôi với nhạc Trịnh, bởi nếu không có nhạc Trịnh thì sẽ không có Hà Lê như bây giờ. Dự án “Ở trọ” và dự án “Trịnh Comtemporary” đã khai mở cho tôi rất nhiều về mặt tư tưởng cũng như phong cách âm nhạc của mình về sau. Trong thực tế, những dự án tiếp sau album “Ở trọ” như E.P. Lost hay album “Đơn sơ” này đều là một chương rộng hơn, mở hơn và sâu hơn “Ở trọ”. Nếu như “Ở trọ” là một người ở trọ tràn gian với nhiều những - hỉ - nộ - ái - ố, những trải nghiệm tươi đẹp với cuộc sống và năng lượng của sự sống, thì E.p. Lost album “Đơn sơ” lại đi sâu vào hành trình “ở trọ trần gian” của một nhân vật. Người đó sẽ phải đối diện với những đau khổ gì, những dằn vặt gì, và sẽ phải làm gì để hết khổ - trong E.P. Lost và Đơn sơ đã đưa ra được 2 vấn đề đó.

Bản thân một nghệ sỹ thì luôn muốn đi tìm điều gì đó mới mẻ, một phong cách âm nhạc mới, cách thể hiện mới, hay những sáng tác mới... Tôi muốn trong âm nhạc của mình sẽ có thêm những triết lý, những tư tưởng để mọi người có thể chiêm nghiệm và rút ra khi nghe những bài nhạc, chứ không chỉ đơn thuần là để giải trí. Đó cũng là lý do vì sao ngay từ đầu tôi tìm đến nhạc Trịnh, vì trong nhạc Trịnh có những triết lý như vậy. Mình hát lên, mình nghe, rồi sau một vài năm mình sống qua và mình cảm thấy thấm thía hơn. Ngay cả với album “Đơn sơ” cũng vậy, có thể lúc đầu mọi người không đón nhận nó ồ ạt nhưng qua thời gian, qua những thăng trầm của cuộc sống mình sẽ cảm thấy thấm, để mình có thể dựa vào, cảm nhận như được an ủi, vỗ về, chia sẻ.

Tiếp theo đây, tôi vẫn muốn quay lại để làm một dự án mới với nhạc Trịnh. Nếu may mắn và đủ duyên, được gia đình nhạc sỹ cho phép thì tôi sẽ làm với những bài mà nhạc sĩ chưa bao giờ ra mắt. Bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn những tác phẩm nằm ngoài kho tàng 600 bài đã công bố, và tôi đang tìm kiếm cơ duyên để có thể tiếp cận những ca khúc đó. Nếu làm được vậy thì mọi người sẽ thấy được rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn đang sáng tác. Và trong dự án Trịnh này, phần hòa âm phối khí sẽ được làm khác biệt, Việt Nam nhất có thể với sự tham gia của các nhạc cụ dân tộc và những chất liệu thuộc về người Việt mình.

Và tiếp nữa, có thể tính toán đến một liveshow riêng của Hà Lê, khi các chất liệu đã đầy đủ để có thể mang đến cho công chúng yêu nhạc.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn Hà Lê, và rất mong được tiếp tục đón nhận những sáng tạo âm nhạc mới của Hà Lê!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu