Ca sĩ Vũ Minh Vương: Tôi được trở về tuổi thơ với âm nhạc Trần Lệ Giang

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm rất thích hợp để cho âm nhạc mang âm hưởng đồng bằng Bắc bộ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang được thể hiện qua giọng hát Vũ Minh Vương.

Vũ Minh Vương - một giọng ca đẹp, thanh thoát, là trưởng nhóm Dòng thời gian được yêu thích với phong cách Opera Pop độc đáo. Nhạc sỹ Trần Lệ Giang với những sáng tác thấm đượm chất thơ trong tâm hồn nhạy cảm, mang đậm chất văn hóa Việt như tiếng sáo của đồng quê, tiếng đàn bầu…, dù đang sống tại Scotland. Hai người nghệ sỹ ấy đã cùng kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc thú vị - album Vol4 “Nỗi nhớ chẳng phai”. Trong album này, ca sĩ Vũ Minh Vương thể hiện 9 ca khúc mà nhạc sĩ Trần Lệ Giang sáng tác trong vài năm trở lại đây, được phối khí bởi 3 nhạc sĩ tên tuổi: Vũ Huyền Trung, Dương Đức Thụy, Đạt Kìm.

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Tôi được trở về tuổi thơ với âm nhạc Trần Lệ Giang - ảnh 1Ca sĩ Vũ Minh Vương trong phòng thu của VOV5

Tham gia chương trình hôm nay, ca sĩ Vũ Minh Vương chia sẻ về mối duyên của anh với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, để rồi cho ra đời album Vol4 với âm nhạc tinh tế, giàu biểu cảm và đậm âm hưởng dân gian của người nhạc sĩ xa quê.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang: Thật bất ngờ khi Vũ Minh Vương cho ra mắt album Vol4 “Nỗi nhớ chẳng phai” với những ca khúc của nhạc sĩ Trần Lệ Giang – người Việt đang sống tại Scotland. Cơ duyên nào để Vũ Minh Vương chọn những ca khúc của Trần Lệ Giang trong album thứ 4 của mình?

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Cái duyên của Vương với cô Trần Lệ Giang thì nói “nghìn lẻ một đêm” cũng không hết được. Vương rất biết ơn nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã kết nối cho Vương với cô Trần Lệ Giang qua ca khúc “Chốn đi về”. Đây là mối lương duyên đầu tiên để Vương được chạm vào âm nhạc của cô Trần Lệ Giang.

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Tôi được trở về tuổi thơ với âm nhạc Trần Lệ Giang - ảnh 2Album vol4 Nỗi nhớ chẳng phai

BTV Bảo Trang: Thời điểm được “chạm” vào âm nhạc của Trần Lệ Giang qua ca khúc “Chốn đi về”, Vũ Minh Vương đã có những cảm xúc như thế nào?

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Vương sẽ chia sẻ một câu chuyện rất vui. Đó là Vương cũng có tật xấu, thỉnh thoảng cũng đi nhậu đêm. Nhớ lần đó đang tập chứ chưa thu ca khúc, lúc giữa đêm trên đường về, những giai điệu của “Chốn đi về” cứ văng vẳng trong đầu. Vương đã đi qua nhiều tuyến phố và đã hát lên giai điệu đó. Ở Việt Nam đã nửa đêm nhưng khi đó ở Scotland vẫn chỉ là buổi tối thôi, nên Vương đã gọi điện cho cô Trần Lệ Giang và hát cho cô nghe vài câu trong bài hát. Đó là một kỷ niệm rất vui và không thể quên được.

BTV Bảo Trang: Kể từ sau “Chốn đi về”, dường như âm nhạc của Trần Lệ Giang có rất nhiều ca khúc nhạc sĩ viết như dành riêng cho Vũ Minh Vương vậy!

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Vâng, rất cảm ơn cô Trần Lệ Giang – người mà Vương hay gọi là “U”. “U” là từ mà từ rất xa xưa người dân Bắc Bộ vẫn dùng để gọi mẹ. Ngay từ lần đầu tiên Vương đã rất quý mến cô Trần Lệ Giang, và đã gọi cô là “U” luôn rồi. Và cũng ngay từ sau “Chốn đi về”, U đã thích giọng hát của Vương, để rồi U viết những ca khúc mới mang âm hưởng dân gian đồng bằng Bắc bộ “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Vương. Đây là niềm hạnh phúc đối với một ca sĩ lại được một nhạc sĩ nổi tiếng yêu mến, viết riêng những ca khúc cho mình. Vương không biết nói gì hơn là một lời cảm ơn tận đáy lòng gửi tới U.

BTV Bảo Trang: Được biết Vũ Minh Vương là người đầu tiên thể hiện sáng tác mới - ca khúc “Nụ cười em tôi” của nhạc sĩ Trần Lệ Giang phỏng thơ Quang Nhật?

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Vâng. Có một điều rất thú vị khi Vương hát ca khúc này. Vương có nói chuyệnv ới cô: “U ơi, có phải U viết ca khúc này cho cuộc đời của mình không?”. U đã phá lên cười và bảo “Sao thằng con tôi lại tinh tế thế nhỉ!”. Bởi khi cầm ca khúc, việc đầu tiên Vương sẽ tìm hiểu xem mình sẽ hát gì. Khi đọc phần nội dung của ca khúc, Vương thấy ca khúc mà U viết để tự động viên mình vậy. Và mặc dù khai thác chất liệu dân gian đồng bằng Bắc bộ nhưng vẫn phảng phất đâu đó hơi thở thính phòng. Thính phòng là chuyên ngành mà Vương được đào tạo ở trường, và chỉ dùng nó khi hát cùng nhóm Dòng thời gian. Vì thế mà đây là nét chấm phá rất thú vị trong album.

BTV Bảo Trang: Nghe Vũ Minh Vương chia sẻ, có vẻ như anh rất hiểu về nhạc sĩ Trần Lệ Giang – một người ở xa quê nhưng trong lòng lại luôn hướng về Việt Nam!

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Vương nghĩ rằng nỗi nhớ quê da diết của cô Trần Lệ Giang được gửi gắm vào tất cả các tác phẩm. Nếu các bạn nghe hết các ca khúc trong album “Nỗi nhớ chẳng phai”, các bạn sẽ cảm nhận được nỗi khao khát rất lớn, luôn luôn ngóng về quê hương. Có một điều rất đẹp đẽ, đó là nỗi nhớ của cô chính là nỗi nhớ Việt Nam cách đây khoảng 30-40 năm, với những cánh đồng lúa, những đêm trăng, những con thuyền lặng lẽ trôi trên sông... Nỗi nhớ của cô là nhớ về làng Bát Tràng, nhớ về Hà Nội quê hương cô cách đây mấy chục năm, nó êm đềm giống như vùng quê của Vương đã sống trọn thời thơ ấu. Đây có lẽ là một điểm chạm nên khi hát các tác phẩm của cô Trần Lệ Giang, thì Vương cũng được hát với chính tuổi thơ của mình. Điều đó thật xúc động, và chính niềm xúc động ấy đã đưa Vũ Minh Vương đến với âm nhạc của Trần Lệ Giang.

BTV Bảo Trang: Trên con đường âm nhạc của mình, Vũ Minh Vương không cho ra quá nhiều sản phẩm, cho đến giờ mới là album thứ 4. Và việc lựa chọn tất cả các ca khúc đều là của nhạc sĩ Trần Lệ Giang – điều đó chắc hẳn cũng rất đặc biệt!

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Với album trước Vương từng có: album vol1 với những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, album vol2 với những ca khúc về vùng cao, album thứ 3 đã phát hành trên kênh youtube cá nhân mang tên “Vương”, do Vương tự làm từ sáng tác đến hòa âm phối khí, rồi sản xuất... Và đến album thứ 4 này Vũ Minh Vương hát nhạc Trần Lệ Giang – chỉ một nhạc sĩ duy nhất. Khi ra các sản phẩm âm nhạc, Vương không lo ngại nó sẽ như thế nào mà chỉ nghĩ rằng những gì cá nhân mình thấy hay nhất thì album đó sẽ cho mình cảm giác thỏa mãn nhất.

BTV Bảo Trang: Bảo Trang thấy rằng những sáng tác gần đây của nhạc sĩ Trần Lệ Giang luôn chất chứa trong đó nỗi nhớ quê hương, sự khắc khoải của một người xa quê khi nhớ về đất mẹ, và cũng đậm chất dân gian. Điều đó cũng rất phù hợp với Vương phải không?

Ca sĩ Vũ Minh Vương: Trong sâu thẳm, Vương yêu dân ca Việt Nam đến cùng cực. Có thể các bạn vẫn thấy Vũ Minh Vương hát semi classic, rồi opera pop cùng với nhóm Dòng thời gian... Trong thực tế, Vương lớn lên ở một vùng quê nghèo khó với những đêm ánh trăng lung linh, chỉ có đèn dầu mà không có bóng điện – những thứ đó cứ đọng lại trong tôi. Vì vậy khi chạm vào những ca khúc của Trần Lệ Giang, Vương như thấy được trở lại với chính tuổi thơ của mình vậy. Âm nhạc dân gian, đặc biệt là của vùng đồng bằng Bắc Bộ, luôn chảy trong Vương. Và tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm rất thích hợp để cho âm nhạc mang âm hưởng đồng bằng Bắc bộ của nhạc sĩ Trần Lệ Giang được thể hiện qua giọng hát Vũ Minh Vương. Có lẽ đây là một mối duyên trời định!

BTV Bảo Trang: Cảm ơn Vũ Minh Vương về những điều anh chia sẻ. Rất mong sẽ được đón nhận thêm những sản phẩm âm nhạc thú vị nữa của anh!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu