Gửi những chiến sĩ blouse trắng nơi tuyến đầu chống dịch

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những giai điệu nhẹ nhàng và da diết, chứa đựng trong đó bao yêu mến, cảm phục dành cho những cán bộ y tế tình nguyện vào tâm dịch chi viện cho miền Nam.

Những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang là tâm điểm tàn phá của đại dịch covid 19. Chung sức cùng miền Nam chống dịch, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước đã lên đường chi viện chiến trường đang trong giai đoạn cam go và khốc liệt. BTV Bảo Trang dành trọn chuyên mục Giai điệu quê hương hôm nay với những bài ca, như những lời yêu thương gửi tới những chiến sĩ áo trắng đã tình nguyện xông pha, không quản hiểm nguy để giành lấy sự sống của những bệnh nhân covid. Và mong sao dịch bệnh sẽ qua đi, để chúng ta cùng đón một ngày mai tươi sáng.

Gửi những chiến sĩ blouse trắng nơi tuyến đầu chống dịch - ảnh 1Ảnh minh họa

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác ca khúc "Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc", phổ thơ bác sĩ Trần Phan Dương - nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương. Nguyễn Phi Hùng cho biết, anh đã rất xúc động khi đọc bài thơ nói lên khó khăn, vất vả của những chiến sỹ áo trắng ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch. Anh đã xúc cảm viết và hoàn thiện ca khúc trong đúng một ngày.

Chứng kiến những câu chuyện, hình ảnh ghi lại hành trình chống dịch nhiều gian nan, nhiều nghệ sĩ đã không khỏi dâng lên niềm cảm xúc. Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn đã viết bài hát Dòng tên trên áo trắng. Nhạc sĩ chia sẻ: "Bài hát Dòng tên trên áo trắng tôi viết trong cảm xúc rất đặc biệt. Chiều ngày 1/6/2021, tôi có vào xem tin tức của phóng viên đưa trực tiếp từ tỉnh Bắc Giang là tâm dịch lúc đó. Trước khi vào khu điều trị bệnh nhân covid-19, các nhân viên y tế khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ màu trắng, cầm bút ghi tên trên lưng và trên ngực áo. Tôi rất xúc động, trái tim như nghẹn lại và nước mắt như ứa ra, trước hình ảnh rất thực, rất đẹp về tinh thần dũng cảm và sự quyết tâm cao độ của đội ngũ các y bác sĩ và nhân viên y tế nơi tuyến đầu. Tôi đã ngay lập tứ ngồi ôm đàn ghi-ta và viết, chỉ hơn 1 tiếng sau đã hoàn thành bài hát này. Bài hát như một sự động viên tinh thần cho những chiến binh áo trắng nơi tâm dịch Bắc Giang lúc ấy. Trong những ngày này, khi TPHCM và các tỉnh phía Nam bùng phát dịch trở lại, thành tâm dịch của cả nước, hàng ngàn y bác sĩ, các sinh viên y khoa cùng các lực lượng quân đội, công an, cùng các tình nguyện viên từ miền Bắc hành quân vào Nam chống dịch, họ lại tiếp tục viết những dòng tên của mình trên áo trắng, và họ vẫn đang ngày đêm chiến đấu, giành giật sự sống cho mọi người trong cuộc chiến sinh tử và cam go chống dịch. Tôi xin gửi bài hát này cho các chiến sĩ áo trắng trên mọi miền của Tổ quốc đang chiến đấu chống lại đại dịch covid 19".

Gửi những chiến sĩ blouse trắng nơi tuyến đầu chống dịch - ảnh 2Hình ảnh nữ điều dưỡng viên ngủ thiếp trên bàn trong bức tranh của Nguyễn Bá Diệp

Những giai điệu nhẹ nhàng và da diết, chứa đựng trong đó bao yêu mến, cảm phục dành cho những cán bộ y tế tình nguyện vào tâm dịch chi viện cho miền Nam, hay đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chiến đấu trong tâm dịch… tất cả vẽ nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, về sự sẵn sàng cống hiến, hy sinh khi Tổ quốc cần. Những nỗ lực đó sẽ đưa chúng ta tới một “Ngày mai lại tươi sáng” như tựa đề ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. “Cần thật nhiều cánh tay bên nhau / Đồng lòng cùng vượt qua cơn bão giông / Cần thật nhiều trái tim yêu thương / Sưởi ấm qua đêm lạnh giá”…

Hà Nội đang bắt đầu bước vào những ngày thu đẹp nhất. Vậy nhưng rất nhiều chiến sĩ áo trắng đã xa Hà Nội để vào Nam, chung tay trong “trận chiến cuối cùng” tiêu diệt dịch bệnh. Có một ca khúc mới sáng tác của ca sĩ Lê Anh Dũng mang tên Hà Nội mùa thu khác. Khắc khoải và lãng mạn, bài hát không hề nhắc tới dịch bệnh, nhưng chứa đựng trong đó là niềm mong mỏi một ngày gần nhất, Hà Nội sẽ đón những người đi xa bằng một mùa thu thật đẹp và bình an.

Nghe ca khúc Hà Nội mùa thu khác của ca sĩ Lê Anh Dũng:
 "Tôi đã trải qua 20 mùa thu Hà Nội, đã đón mùa thu Hà Nội với nhiều cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau, phần lớn đều là những kỉ niệm đẹp. Nhưng với mùa thu thứ 20 này, đó là một cảm xúc rất đặc biệt – một nỗi buồn khắc khoải khi Hà Nội vào thu trong khung cảnh đìu hiu cô quạnh, đường phố vắng lặng do đại dịch covid 19. Mọi người hầu như phải ở trong nhà, ngắm mùa thu qua cửa sổ, và mang tâm trạng có phần nặng nề buồn bã. Từ những cảm xúc đó, tôi đã viết ca khúc Hà Nội mùa thu khác, như một sự chia sẻ với Hà Nội, chia sẻ nỗi buồn của những người yêu mùa thu Hà Nội, và cầu mong sao cho dịch bệnh sớm qua mau, trả lại cho Hà Nội nhịp sống thường ngày và sự dịu ngọt mát lành của mùa thu" - Lê Anh Dũng tâm sự.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu