Violinist Trịnh Minh Hiền: Bay cao với giấc mơ chim Phượng linh

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tôi cảm thấy đây không phải một sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà đó là sự kết tinh giữa các tâm hồn với nhau – những tâm hồn nghệ sỹ chạm gặp nhau để có sự thăng hoa tuyệt vời.

Ngày 3/12 vừa qua, đêm nhạc Phượng Linh của nghệ sỹ violon Trịnh Minh Hiền đã diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Sự kiện âm nhạc này được Đại sứ quán Italy và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam lựa chọn là sự kiện khép lại năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam. Với sự hiện diện của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ cả hai nước, “Phượng Linh” đã tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, chất lượng mang tầm quốc tế. Và nổi bật trong đêm nhạc đó là Trịnh Minh Hiền – người được PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận xét, là một nghệ sĩ tài năng tiêu biểu của âm nhạc hàn lâm Việt Nam. Cùng với biểu diễn, Trịnh Minh Hiền cũng đã bước vào chuyển soạn và sáng tác rất nhuần nhị, tâm huyết nhiều năm qua, góp phần giúp âm nhạc hàn lâm trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Violinist Trịnh Minh Hiền: Bay cao với giấc mơ chim Phượng linh - ảnh 1Nghệ sỹ violon Trịnh Minh Hiền

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Phần mở đầu của đêm nhạc “Phượng linh” được Trịnh Minh Hiền giới thiệu mash-up Inh lả ơi và Chiếc khăn piêu. Vì sao Minh Hiền lại chọn tác phẩm này?

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền: Đêm nhạc “Phượng linh” là thành quả của dự án âm nhạc cùng tên của Trịnh Minh Hiền. Dự án này được khởi động từ đầu năm 2023, vừa thu âm vừa ra mắt 2 bộ CD. Và bản mash up Inh lả ơi Chiếc khăn piêu cũng nằm trong album đó. Trong dự án này, cũng có một phần tôi muốn tôn vinh giá trị âm nhạc dân tộc Việt Nam kết hợp với âm nhạc hiện đại. Vì thế nên phần “Miền nhạc Phượng” mở màn show “Phượng linh” đã có Inh lả ơi Chiếc khăn piêu, để quý vị khán giả cảm nhận được không gian huyền bí và đẹp của núi rừng Tây Bắc. Con chim Phượng đã có được sự khởi đầu từ những đỉnh núi tại Việt Nam để rồi sau đó bắt đầu hành trình bay ra ngoài thế giới.

BTV Bảo Trang: Đó có phải hành trình âm nhạc của Trịnh Minh Hiền trong 1 năm trở lại đây, trong dự án Phượng linh mà Minh Hiền vừa nói tới hay không?

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền: Vâng, đó là một hành trình mà chính bản thân tôi cũng không biết trước. Hành trình của chim Phượng linh bắt đầu từ những nốt nhạc đầu tiên trong phòng thu và có một cái kết rất đẹp tại Nhà hát Tuổi trẻ trong liveshow cá nhân Phượng linh. Thật hạnh phúc vì tất cả các nghệ sỹ tham gia đều rất thăng hoa trong đêm nhạc của tôi.

BTV Bảo Trang: Trịnh Minh Hiền hãy kể về hành trình mà dự án Phượng linh đã đi qua?

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền: Đó là một dự án rất cảm xúc đối với tôi. Là một nghệ sỹ thì ai cũng mong muốn đứa con tinh thần của mình sẽ đến được với công chúng – nhưng điều đó không đơn giản chút nào. Hành trình này chính là sự chắt lọc và ấp ủ trong 20 năm sáng tác và biểu diễn chuyên nghiệp của Trịnh Minh Hiền, và album “Phượng linh” cũng là để kỉ niệm cho hành trình đó. Hành trình một con chim phượng đã mang văn hóa Á đông của mình ra nước ngoài và trở về trong vinh quang, thì trong đó người nghệ sỹ cũng trải qua nhiều thử thách, gian truân. Trong quá trình thu âm cũng như những năm tháng học tại trường nhạc, những sự chắt lọc trong nghề, trong quá trình biểu diễn... Đó là cả sự nỗ lực để có được một sản phẩm mang giá trị tôn vinh chất liệu âm nhạc Việt Nam, tôn vinh tinh thần Việt Nam, con người Việt Nam, và trên hết là giá trị sáng tạo. Tôi là người làm nghề chuyên nghiệp, nên tôi nghĩ rằng giá trị sáng tạo mới là giá trị để mỗi người nghệ sỹ chuyên nghiệp hướng tới. Đôi khi mọi người lắng nghe những bản nhạc mà tôi chơi, có thể đôi khi sẽ cảm thấy mình chưa thể nào hiểu ngay được. Khi ấy, xin mọi người hãy nghe lại một vài lần nữa vì các giá trị nghệ thuật không phải lúc nào cũng đơn giản và dễ dàng để chúng ta cảm nhận; nhưng nó sẽ mở ra cho chúng ta một thế giới mà có thể đó chính là thế giới nội tại của mỗi người. Ở đó, những chất chứa, những ẩn ức của mỗi người sẽ được biểu lộ bằng âm nhạc. Âm nhạc chính là cây cầu nối giữa nghệ sỹ với khán giả, cũng như của khán giả đến với chính tâm hồn của mình.

Ngày đầu tiên của dự án cách đây từ khá lâu. Bài “Tiếng trống Paranưng” của nhạc sỹ Trần Tiến đã được nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn và phối khí cho violon từ 10 năm trước. Khi ấy tôi đã muốn làm Phượng linh rồi nhưng cảm thấy chưa đủ và chưa “đã”, để đến tận bây giờ mới thực hiện được. Bản phối lúc bấy giờ đã được chuyển từ latinh đơn thuần, sau khi cộng tác với một nhạc sỹ người Hà Lan để ra đời một bản phối mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn. Mỗi tác phẩm trong album “Phượng linh” đều có câu chuyện riêng, có những khoảng thời gian riêng, rất thử thách để có thể hoàn thành được. Và sau khi hoàn thành, album “Phượng linh” lại được mời tham gia 3 festival âm nhạc tại Italy vào mùa hè vừa rồi. Tôi đã mang album này ra nước ngoài, biểu diễn cho công chúng quốc tế nghe những bản nhạc trong album, bên cạnh những bản nhạc Italy tôi đã nghe từ xưa. Và khán giả quốc tế đã rất ngỡ ngàng với hình ảnh một cô gái bé nhỏ người Việt Nam, chơi violon với những giai điệu của một đất nước Châu Á vô cùng độc đáo. Chính sự thích thú của khán giả quốc tế đã cho tôi thêm tự tin và mong muốn tổ chức show như vậy ở Việt Nam. Vậy là tôi mang dự án của mình đến Đại sứ quán Italy tại Hà Nội, thuyết phục ngài đại sứ tài trợ cho show “Phượng linh”. Đây cũng được chọn là sự kiện khép lại năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Italy – Việt Nam. Và sau đêm nhạc đó, ngài Đại sứ đã lên bắt tay tôi và nói: “Cô thực sự là một sứ giả của âm nhạc và văn hóa Việt Nam đối với chúng tôi”.

Những nghệ sỹ nước ngoài tham gia trong show "Phượng linh" đều là những nghệ sỹ rất đẳng cấp và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, sau nhiều năm biêu diễn tôi đã có những tình bạn đẹp với nhiều nghệ sỹ Việt Nam. Khi biết liveshow của tôi, các bạn rất ủng hộ và đến tham gia với tinh thần hân hoan. Tôi cảm thấy đây không phải một sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà đó là sự kết tinh giữa các tâm hồn với nhau – những tâm hồn nghệ sỹ chạm gặp nhau để có sự thăng hoa tuyệt vời.

BTV Bảo Trang: Được biết là Trịnh Minh Hiền ngoài việc biểu diễn, chuyển soạn các bản nhạc cho đàn violon, còn là một người sáng tác ca khúc nữa?!

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền: Tôi rất đam mê âm nhạc nên cái gì cũng muốn thử sức. Đặc biệt ở mảng sáng tác ca khúc, âm nhạc mang tới cho tôi một thế giới khác ngoài cây đàn vĩ cầm. Bởi trong ca khúc, những ca từ lại liên quan đến thế giới văn và thơ – một thế giới rất đẹp mà mỗi nghệ sỹ luôn mong muốn mình cứ mãi được ở trong thế giới đó. Những ca khúc của tôi cũng đã từng được các nhạc sỹ Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến, Dương Thụ đánh giá khá cao. Góc nhìn của Trịnh Minh Hiền về cuộc sống, nhân sinh quan và âm nhạc có thể cũng hơi thu mình một chút nhưng nó khiến mình được bay ở trong đó.

BTV Bảo Trang: Với thành công của “Phượng linh”, giờ đây Trịnh Minh Hiền đã bay ra khỏi giấc mơ này để tiếp tục giấc mơ khác chưa?

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền: Đối với Trịnh Minh Hiền, hành trình này mới chỉ bắt đầu thôi, giống như một người nghệ sỹ sau bao nhiêu năm trăn trở mới tìm ra được con đường riêng của mình. Và khi mình đã tìm được con đường riêng đó thì mình sẽ tiếp tục mà không cần phải tự hỏi hay hoang mang gì nữa, bởi mình đã chắc chắn sẽ đi trên con đường ấy. Người nghệ sỹ khi đã được ghi nhận những đóng góp nhỏ bé dành cho đất nước, dành cho âm nhạc thì họ luôn hạnh phúc và quyết tâm đi tiếp, đi xa hơn nữa.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn nghệ sỹ violon Trịnh Minh Hiền. Chúc Minh Hiền sẽ tiếp tục gặt hái những thành công tiếp theo trên con đường nghệ thuật!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu