Thảo Ly Opera - Tôi hát bằng cả trái tim

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Cách mà người nghệ sỹ thể hiện bản nhạc mới là điều quan trọng, và chúng ta nên dành cho nó bằng cả trái tim".

Nguyễn Đoàn Thảo Ly hiện là giảng viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Theo đuổi dòng nhạc thính phòng, cô gái trẻ sở hữu giọng nữ cao và lòng đam mê nghệ thuật không biết mệt mỏi. Từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, Thảo Ly được mọi người đặt cho những biệt danh như “công chúa opera”, “Thảo Ly opera”...

Thảo Ly Opera - Tôi hát bằng cả trái tim - ảnh 1Ca sỹ Thảo Ly Opera

Thảo Ly opera trò chuyện với BTV Bảo Trang về con đường âm nhạc mà cô đã chọn, cũng như mong muốn mang âm nhạc thính phòng tới gần hơn với công chúng.

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 
 

Tiếp theo Giải vàng hát opera trong Liên hoan nghệ thuật Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018, Thảo Ly tiếp tục đoạt giải nhất bảng A bộ môn hát thính phòng - nhạc kịch tại Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu 2019. Năm 2020, Thảo Ly nhận điểm 10 tốt nghiệp Đại học chính quy ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam rồi sang Bỉ học cao học về biểu diễn thanh nhạc. Thảo Ly tâm sự: “Đó là một quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời em. Em được tiếp xúc với bạn bè quốc tế, với nền âm nhạc cổ điển xuất phát từ đây. Với lượng kiến thức đa dạng và mới mẻ, em đã đầu quân làm giảng viên tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Em đã dành rất nhiều tâm huyết cho các bạn học sinh, bởi em cảm nhận được rằng việc truyền lửa và truyền cảm hứng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp là niềm tự hào, cũng là nhiệm vụ mà em đã tự đặt ra cho chính mình”.

Dịp Giáng sinh này, Thảo Ly tham gia liên tiếp nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Có thể kể đến hòa nhạc “Viết tiếp ước mơ”, giới thiệu tới công chúng yêu nhạc những tác phẩm âm nhạc cổ điển để khán giả gần gũi hơn với âm nhạc thính phòng, cổ điển. Điều ý nghĩa là “Viết tiếp ước mơ” là chuỗi hòa nhạc được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi gặp hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Thảo Ly biểu diễn trong Salon âm nhạc thính phòng “Lời nguyện cầu đêm giáng sinh” của nhạc sỹ Dương Thụ - nơi mà các nghệ sỹ thể hiện những tác phẩm Việt Nam mang âm hưởng thính phòng, cổ điển được phối mới, mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về nghệ thuật cổ điển. Đặc biệt, đêm diễn Việt Nam – Nhật Bản “Resound to the World” cũng là một chương trình hoành tráng, diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sỹ trong và ngoài nước cùng hòa giọng.

“Em rất yêu âm nhạc cổ điển. Càng học, càng tìm hiểu, càng đào sâu hơn thì tình yêu đó càng lớn hơn. Em luôn nghĩ rằng nhạc cổ điển nên được gìn giữ. Hiện nay, các bạn trẻ tiếp xúc nhiều với những điều mới quá mà quên đi những gì đẹp đẽ trong quá khứ. Em muốn mang lại cho các bạn một góc nhìn của một người trẻ đối với âm nhạc cổ điển, với opera. Cái nhìn đó cũng rất mới mẻ chứ không hề nhàm chán như quan niệm là cổ điển chỉ tập trung vào kỹ thuật, đứng một chỗ và hát. Em lại nghĩ âm nhạc chỉ là cảm nhận mà thôi, và nhạc cổ điển hay nhạc trẻ thì là do cảm nhận. Cách mà người nghệ sỹ thể hiện bản nhạc mới là điều quan trọng, và chúng ta nên dành cho nó bằng cả trái tim”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu