Sao Mai Nguyễn Khánh Ly: “Được hát là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Tôi khích lệ học trò hát những bài thuộc dòng nhạc phù hợp với các em, khuyến khích các em đi biểu diễn để có trải nghiệm thực tế".

Theo đuổi dòng nhạc thính phòng, Nguyễn Khánh Ly được công chúng yêu nhạc biết đến nhiều kể từ khi đoạt giải 3 dòng nhạc này trong cuộc thi Sao Mai 2011. Hiện đang là giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Khánh Ly vừa có một đêm nhạc riêng đầu tiên sau 20 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, cũng như một MV mang tên “Ly” và một CD gửi tặng tới những người yêu mến giọng hát của cô.

Sao Mai Nguyễn Khánh Ly: “Được hát là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất“ - ảnh 1Ca sỹ - Tiến sỹ thanh nhạc Nguyễn Khánh Ly trong studio của VOV5

Là khách mời hôm nay, Nguyễn Khánh Ly sẽ chia sẻ những dấu ấn đẹp đẽ ấy, đồng thời đánh dấu quyết tâm trở lại với sân khấu biểu diễn một cách mạnh mẽ hơn của nữ ca sĩ sau một thời gian dài tập trung lấy bằng Tiến sỹ thanh nhạc.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Ca khúc “Ly” nhạc sỹ Vũ Minh Vương đã viết dành tặng cho tôi, đó là một điều rất đặc biệt. Sau chặng đường cống hiến, lao động nghệ thuật và giảng dạy tại Khoa thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi rất mong muốn có thể tổ chức một show riêng của mình. Và cũng thật bất ngờ, ca khúc của Vũ Minh Vương viết tặng cho Ly rất hay, Ly muốn dành tặng cho mọi người cũng như dành tặng cho chính mình sau thời gian dài dành cho việc học tập và nghiên cứu.

Một ca sỹ nếu dành toàn tâm toàn ý cho việc ca hát thì họ sẽ sống đúng với chính bản thân họ hơn, trong khi Ly đã dành 6 năm dành cho việc nghiên cứu. Khi bắt đầu nghiên cứu, tôi cảm thấy mình còn rất non trẻ, cần có thêm nhiều kiến thức mới có thể bảo vệ luận án Tiến sỹ thành công. Bởi vậy nên hầu hết thời gian tôi dành toàn tâm toàn ý cho việc học tập và nghiên cứu.

Trong thời gian học Tiến sỹ, tôi vẫn nghiên cứu về thanh nhạc, vẫn dạy học trò hát, và vẫn đi biểu diễn mặc dù không thường xuyên. Sau khi học xong, tôi nhận thấy rằng chỉ có âm nhạc, chỉ khi nào được hát, được sống bằng chính cảm xúc của mình thì khi đó mới thực sự là một phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Sau khi đêm nhạc diễn ra, tôi rất mãn nguyện.

Sao Mai Nguyễn Khánh Ly: “Được hát là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất“ - ảnh 2"Chỉ khi nào được hát, được sống bằng chính cảm xúc của mình thì khi đó mới thực sự là một phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất".

Trong 1 năm vừa qua tôi đã gặt hái được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp ca hát. Tôi đã bảo vệ hoàn thành Luận án Tiến sỹ tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tôi đã phát hành một MV với ca khúc mang tên của mình – đó là niềm vinh dự rất lớn. Và tôi đã có một minishow mang tên “Ly”, cùng với một món quà nhỏ xinh và ý nghĩa dành tặng cho khán giả đến với đêm nhạc của mình – đó là một CD gồm những ca khúc đã gắn liền với giọng hát của Khánh Ly...

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, cũng như những kinh nghiệm biểu diễn thực tế, tôi luôn có những sự hướng dẫn cụ thể cho học trò. Đương nhiên tôi vẫn nói với các em cần học tốt kỹ thuật cổ điển – thính phòng vì đó là cốt lõi, nhưng đồng thời tôi cũng chỉ ra và đồng hành để phát huy thế mạnh của các em. Tôi khích lệ học trò hát những bài thuộc dòng nhạc phù hợp với các em, khuyến khích các em đi biểu diễn để có trải nghiệm thực tế.

Sao Mai Nguyễn Khánh Ly: “Được hát là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất“ - ảnh 3Sao Mai Nguyễn Khánh Ly trong đêm nhạc tên mình

Mọi người khi đến với đêm nhạc của tôi đều nói rằng, nếu như ngay từ đầu đã chọn dòng nhạc trữ tình thì có lẽ sẽ hợp hơn. Thế nhưng khi vào học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì các sinh viên đều được đào tạo về thính phòng – opera. Vì vậy tất cả dường như đều đánh mất mình, đều phải cố gắng hát những bản Aria, hay những tác phẩm mang âm hưởng thính phòng nhiều hơn những ca khúc trữ tình. Và như vậy, chúng ta cần có một người ở bên cạnh để nói với ta rằng liệu đường đi của mình đã đúng chưa, và mình có nên chọn một con đường phù hợp hơn không. Thật may mắn trong suốt chặng đường 20 năm âm nhạc của tôi, tôi đã có NSND Hà Thủy luôn bên cạnh động viên và hướng dẫn. Cô luôn nói tôi nên thử sức ở nhiều dòng nhạc, để rồi sau này sẽ thấy được mình nên dừng lại ở điểm nào phù hợp nhất. Và cho đến bây giờ, tôi thấy điểm dừng của mình chắc có lẽ là ở đây!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu