Ca sỹ Trà My: Hãy nghe tôi hát khi bạn không có ai bên cạnh!

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Đóa hoa đó có thể nở rạng rỡ hay mãi chỉ là những nụ hoa rồi héo đi – đó là quyết định của chúng ta và không ai có thể làm điều đó ngoài chính bản thân mình".

Nổi tiếng như một hiện tượng từ năm 2016 với loạt clip hàng trăm nghìn lượt xem, Vũ Thu Trà My được công chúng yêu nhạc biết đến là một nữ ca sĩ trẻ đầy tiềm năng. Tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trà My gây ấn tượng với chất giọng đầy ngọt ngào, sâu lắng. Không ngại thử sức khám phá bản thân, Trà My tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực như MC, người mẫu, kinh doanh và đều đạt được thành công. Năm 2019, cô đăng quang ngôi vị Hoa khôi Ảnh Hà Nội và tạm rời con đường âm nhạc.

Lựa chọn lối sống không ồn ào, Trà My thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh nữ tính nhẹ nhàng. Mới đây, Hoa khôi Trà My trở lại với một sản phẩm âm nhạc đáng yêu: tracklist Đón bình minh, gồm 10 ca khúc mang âm hưởng nhẹ nhàng, tươi sáng, truyền năng lượng ấm áp tới người nghe.

Ca sỹ Trà My: Hãy nghe tôi hát khi bạn không có ai bên cạnh! - ảnh 1Ca sỹ Trà My trong phòng tu của VOV5

Tham gia chương trình hôm nay, Trà My chia sẻ về sự lựa chọn âm nhạc mang tính chữa lành và sẻ chia những điều tích cực tới cộng đồng.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 
 

BTV Bảo Trang: Khi nghe những giai điệu của ca khúc “Đón bình minh”, Chúng ta thấy được một năng lượng tươi mới cho một ngày bắt đầu. Trà My đã lựa chọn ca khúc như thế nào cho tracklist 10 bài này?

Ca sĩ Trà My: Khi có ý tưởng làm tracklist này, Trà My đã rất kỳ công để tìm ra những ca khúc có âm hưởng tích cực và phần lời ý nghĩa để tạo động lực cho cuộc sống. Trà My mong muốn những người nghe hãy coi những ca khúc này như một loại vitamine không thể thiếu trong cuộc sống, để những lúc mệt mỏi hoặc cần có sự cổ vũ thì sẽ có những lời động viên bằng âm nhạc khi nghe tracklist này.

BTV Bảo Trang: Những ca sỹ trẻ hiện nay thường chọn những ca khúc với đề tài dễ được đón nhận hơn, ví dụ như đề tài tình yêu chẳng hạn. Còn Trà My thì đã lựa chọn một đề tài rất khác khi trở lại con đường âm nhạc sau 4 năm vắng bóng?!

Ca sĩ Trà My: Khi làm tracklist này, Trà My cũng rất đắn đo vì hiểu rằng đây không phải những ca khúc hot với những chủ đề hot mà giới trẻ đang nghe theo xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, Trà My muốn làm điều mà mình cho là cần thiết chứ không nhất thiết là phải theo xu hướng, bởi vì những ca khúc mà Trà My chọn đều có nội dung mang lại những điều tích cực – điều mà ai rồi cũng sẽ có lúc cần đến trong cuộc sống. Bạn hãy nghe nó trong những lúc cảm thấy không có ai bên cạnh, mất động lực trong cuộc sống vì nó sẽ giúp cho bạn vui vẻ hơn. Nếu bạn nghe một ca khúc nhạc buồn, bạn có thể sẽ thấy nhạc sỹ như đồng cảm với mình nhưng thực ra những vấn đề bạn đang gặp phải cứ quanh quẩn mãi ở đó mà thôi.

Ca sỹ Trà My: Hãy nghe tôi hát khi bạn không có ai bên cạnh! - ảnh 2"Đóa hoa đó có thể nở rạng rỡ hay mãi chỉ là những nụ hoa rồi héo đi – đó là quyết định của chúng ta và không ai có thể làm điều đó ngoài chính bản thân mình"

BTV Bảo Trang: Trong tracklist này, Trà My có ưu tiên thứ tự ca khúc để mang đến một câu chuyện nào đó chẳng hạn...?

Ca sĩ Trà My: Trà My đã chủ động sắp xếp lần lượt thứ tự các ca khúc trong tracklist này, đầu tiên là “Đón bình minh” – ca khúc như một lời động gửi tới mọi người trong một ngày mới. Tiếp đến “Chào buổi sáng” với những câu từ rất gần gũi: Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói “xin cảm ơn”, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy trao niềm yêu thương... Những mạch cảm xúc được đưa đến theo một thứ tự dần đần như vậy, và nó rất quen thuộc trong cuộc sống của mọi người. Bên cạnh đó là những ca khúc rất ý nghĩa khác như bài “Đã hơn một lần” của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Bài này hơi buồn hơn những ca khúc khác trong tracklist, nói về câu chuyện đã hơn 1 lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi rớt nước mắt và không hiểu vì sao tôi lại được sinh ra, và ý nghĩa của cuộc sống này là gì, tôi đang đi tìm điều gì??? Chắc hẳn mọi người, ai cũng đã không dưới 1 lần tự đặt những câu hỏi đó cho chính mình... Nhưng đến cuối cùng thì đôi cánh tôi không bao giờ gục ngã trước bão táp mưa sa... chỉ cần tôi tin vào chính mình. Đó chính là một lời tự sự, và người nghe cũng có thể tưởng tượng chính câu chuyện cuộc đời mình trong đó. Rồi những ca khúc khác như  “Sống như những đóa hoa” của nhạc sỹ Tạ Quang Thắng, vốn được nhiều ca sỹ hát rất thành công. Trà My ấn tượng với ca khúc này bởi ý nghĩa rằng mỗi con người sinh ra đều là một đóa hoa khác nhau. Đóa hoa đó có thể nở rạng rỡ hay mãi chỉ là những nụ hoa rồi héo đi – đó là quyết định của chúng ta và không ai có thể làm điều đó ngoài chính bản thân mình.

BTV Bảo Trang: Có vẻ như Trà My hiểu từng câu chuyện trong từng ca khúc mà em lựa chọn đưa vào trong tracklist này!

Ca sĩ Trà My: Với từng ca khúc được lựa chọn, Trà My đã dành thời gian để tìm hiểu sâu sắc về câu chuyện của bài hát đó. Làm sao để mình thấm được câu chuyện đó và truyền tải tới người nghe một cách chân thực nhất. Nếu chỉ nghe lời ca khúc thôi, có người sẽ hiểu được nhưng cũng có những người chưa cảm nhận được rõ, nên việc mình hiểu từng câu hát, từng bài hát và mình truyền tải được câu chuyện thông qua cách hát của mình thì đó cũng là cách để người nghe cảm nhận bài hát sâu sắc hơn.

BTV Bảo Trang: Tôi muốn hỏi một câu riêng tư, đó là trong 4 năm vừa rồi, Trà My đã vắng bóng trên các sàn diễn âm nhạc, dù rằng thời gian trước đó em cũng là một trong những ca sỹ trẻ rất có triển vọng?

Ca sĩ Trà My: Trong thời gian đó, Trà My đã 2 lần thử sức mình ở các cuộc thi sắc đẹp, và may mắn đạt giải Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019 và Hoa khôi Hà Nội 2022. Những công việc liên quan đến những danh hiệu đó đã cuốn mình đi nên nhiều người đã quên mất mình là một ca sỹ từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Đến giờ, vẫn nhiều người nghĩ Trà My là một cô hoa khôi đi hát. Trà My cũng nhân việc hình ảnh của mình đang được chú ý, cộng với mong muốn làm được những điều tốt đẹp tới cộng đồng, lan tỏa những điều ý nghĩa trong cuộc sống nên đã quay trở lại với âm nhạc với hy vọng những năng lượng tích cực ấy sẽ tiếp cận người nghe nhiều hơn.

BTV Bảo Trang: Có nghĩa là Trà My cũng sẽ tiếp tục hành trình trên con đường âm nhạc này dài dài nữa phải không?

Ca sĩ Trà My: Chắc chắn như vậy chị ạ! Song hành với việc làm những công việc liên quan tới cộng đồng, những công việc từ danh hiệu mà mình đã đạt được thì Trà My vẫn tiếp tục với những dự án âm nhạc. Biết đâu hình ảnh một cô hoa khôi đi hát sẽ gây được ấn tượng mạnh hơn là một cô ca sỹ bình thường! Gần đây nhất Trà My sẽ cho ra mắt một ca khúc với nội dung kể về mối tình tuổi học trò với nỗi buồn nhẹ nhàng, mang đến dư âm với những kỉ niệm đẹp đẽ cho mọi người khi nghe ca khúc với cái tên dự định sẽ là “Nếu như anh tồn tại”.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn Trà My rất nhiều về những điều đẹp đẽ em đã làm với danh hiệu Hoa khôi và những ca khúc đầy năng lượng tích cực với vai trò ca sỹ. Chúc Trà My sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường em đi!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu