Tuyển tập 130 ca khúc về Đà Lạt - tình yêu dành tặng thành phố mộng mơ

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những tác phẩm chọn đưa vào trong tuyển tập, ngoài sự yêu mến của người yêu nhạc với tác phẩm, còn là sự quý trọng những đóng góp cho âm nhạc và ngưỡng mộ tài năng của tác giả.

Đà Lạt – thành phố cao nguyên vừa có những ngày rực rỡ trong sự kiện kỉ niệm 130 năm hình thành và phát triển. Cũng trong dịp này, Đà Lạt đã đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO - sự kiện đã đánh dấu cột mốc quan trọng của thành phố ngàn hoa, một trong những điểm đến lãng mạn nhất Châu Á.

Tuyển tập 130 ca khúc về Đà Lạt - tình yêu dành tặng thành phố mộng mơ - ảnh 1Đà Lạt phố sương

Cùng trong dịp kỉ niệm ý nghĩa này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho xuất bản cuốn Tuyển tập 130 ca khúc về Đà Lạt. BTV Bảo Trang giới thiệu một số ca khúc trong Tuyển tập này.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Nhạc sỹ Quỳnh Hợp, người tham gia tuyển chọn và biên tập cuốn sách này cho biết: 130 ca khúc viết về Đà Lạt của 130 tác giả trong Tuyển tập chỉ là 1 phần những gì mà các nhạc sỹ ở trong nước và cả ở nước ngoài đã dành tình yêu cho Đà Lạt. Những tác phẩm chọn đưa vào trong tuyển tập, ngoài sự yêu mến của người yêu nhạc với tác phẩm, còn là sự quý trọng những đóng góp cho âm nhạc và ngưỡng mộ tài năng của tác giả.

Trong Tuyển tập chúng ta sẽ gặp lại những ca khúc nổi tiếng gắn liền với thành phố Đà Lạt. Có thể kể tới bài hát Mimosa của nhạc sỹ Trần Kiết Tường. Bài hát trữ tình về một loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên Đà Lạt. “Mimosa từ đâu em tới, mimosa vì sao em tới đất này”... câu hỏi truy nguyên nguồn cội cũng chính là lời tình yêu mà nhạc sỹ Trần Kiết Tường đã dành tặng cho loài hoa gói cả mùa thu Đà Lạt và tạo được ấn tượng về một Đà Lạt mộng mơ.

Hay như Đà Lạt lập đông – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển. Và câu chuyện xuất xứ bài hát cũng rất thú vị. Đó là năm 1994, nhạc sỹ Thế Hiển đến Đà Lạt và gặp cô chủ quán cà phê tên Thu Quỳ và câu chuyện về loài hoa dã quỳ vàng rực. Mùa đông năm sau, ông lại đến quán nhỏ đó để tiếp tục câu chuyện dang dở thì quán đã đóng cửa, người cũng đã đi xa. Vậy là ca khúc “Đà Lạt lập đông” ra đời để rồi 38 năm sau bài hát này vẫn được nhiều người yêu mến. “Ta qua con dốc xưa… cánh hoa vàng năm ấy… Gọi tên em… giữa một chiều… Đà Lạt lập Đông!”.

Vẻ đẹp trầm lắng, thư thả, mơ mộng và vô cùng luyến nhớ của Đà Lạt, vì thế mà đã khiến bao tâm hồn xuyến xao mỗi khi bước chân đến nơi này. Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học - người con của Gia Nghĩa, Đắc Nông được nhắc tới trong Tuyển tập với ca khúc Đà Lạt hoa và em, ca ngợi vẻ đẹp và cảnh sắc Đà Lạt. Nhạc sỹ chia sẻ: "Ca khúc Đà Lạt hoa và em được viết trong một lần tôi đến thành phố ngàn hoa, cảm nhận sự thay đổi giao mùa trong một ngày, sự cảm nhận của màn sương, rừng hoa, nhánh thông... đã đem lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt để từ đó tôi viết ca khúc Đà Lạt hoa và em ra đời. Và thật hạnh phúc khi ca khúc được chọn đưa vào tuyển tập kỉ niệm 130 năm của thành phố, được mọi người đón nhận, cũng là lời tri ân đối với thành phố Đà Lạt mà tôi rất yêu quý".

Những nhạc sỹ với đầy ắp xúc cảm đã để lại những nhạc phẩm lắng đọng thật lâu trong lòng người yêu nhạc và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Ở đó ta bắt gặp vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc và con người nơi xứ sở của hoa, của thông, của hồ, của thác và những phố bên đồi vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Để rồi mọi người sẽ đến, yêu và đắm say Đà Lạt mãi không thôi. Đó cũng là cảm xúc của nhạc sỹ Bùi Anh Tôn khi viết ca khúc Đà Lạt tôi yêu:

"Bài hát Đà Lạt tôi yêu tôi viết năm 2014, trong một lần công tác tại Đà Lạt. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, sau giờ làm việc, tôi đã lang thang dạo phố và ghé uống cà phê ở một quán nhỏ bên đường. Bỗng dưng những tình cảm dành cho Đà Lạt ùa đến thật nhiều, tôi vội về phòng khách sạn và cầm cây ghita để sáng tác. Khi ấy là 9h và tôi viết đến 1 giờ là xong ca khúc. Khi viết xong, tôi lại kêu taxi chạy một vòng quanh hồ Xuân Hương, cảm nhận tất cả những gì xung quanh xem mình viết có đúng với Đà Lạt hay không. Năm nay 2023, kỉ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt, thật vui khi nhạc sỹ Quỳnh Hợp đã chọn một ca khúc của tôi để góp vào 130 ca khúc trong Tuyển tập này – một ấn phẩm rất đẹp và sang trọng. Đây là niềm hạnh phúc và cũng là một kỉ niệm đẹp của tôi đối với Đà Lạt".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu