NSƯT Dương Thùy Anh: Album “Lắng” là sự ngẫu hứng tuyệt vời

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đã khéo léo đưa vào album "Lắng" những thang âm rất lạ của nhạc phương Tây.

Nghệ sỹ ưu tú Dương Thùy Anh là giảng viên đàn nhị, khoa nhạc cụ truyền thống thuộc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cũng là thành viên chính của nhóm nhạc “Cỏ Lạ”. 40 năm đam mê trên con đường âm nhạc, tháng 12 vừa qua NSƯT Dương Thùy Anh bất ngờ kết hợp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album đàn nhị dựa trên thể loại âm nhạc “thời đại mới” New age & World music - một thể loại âm nhạc mở rộng có tính toàn cầu, trong một không gian âm nhạc bao gồm các chất liệu nhạc cụ hiện đại cho tới những nhạc cụ đậm chất truyền thống Việt Nam, mang tới cho người nghe sự cảm nhận đa dạng hơn, thêm vào bộ sưu tập âm nhạc yêu thích của mình. NSƯT Dương Thùy Anh chia sẻ, album với tên gọi “Lắng” là món quà âm nhạc như một lời nhắn gửi: Lắng để nghe, để cảm nhận và lắng cũng để đọng lại vẻ đẹp ngay chính nơi tâm hồn của mỗi người nghe.

NSƯT Dương Thùy Anh: Album “Lắng” là sự ngẫu hứng tuyệt vời - ảnh 1NSƯT Dương Thùy Anh tại phòng thu của VOV

Nghe âm thanh tại đây:

 

BTV Bảo Trang: Thưa Nghệ sỹ ưu tú Dương Thùy Anh, thật bất ngờ khi chị ra album mới – sản phẩm âm nhạc thứ hai mang tên “Lắng”, với một câu chuyện rất kỳ lạ!

NSƯT Dương Thùy Anh: Ý tưởng làm album lần này cũng xuất phát bởi sự đam mê với âm nhạc của tôi. Tôi đã gắn bó với cây đàn nhị 40 năm và ấp ủ làm album này từ rất lâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để cho ra mắt một sản phẩm mới không hề đơn giản bởi nó phải là kết quả của sự trau dồi kiến thức, trau dồi sự đam mê và lòng nhiệt huyết của người nghệ sỹ. Và mỗi sản phẩm khi ra đời đều phải có một dấu ấn, gửi gắm một thông điệp tới khán giả.

Album “Lắng” là một câu chuyện xuyên suốt về một khu rừng nguyên sinh với nhiều điều bí ẩn. Tôi và nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đã đưa ra ý tưởng để đồng nhất về album. Nó như một câu chuyện trải dài từ sáng tinh mơ cho đến đêm muộn, Mở đầu bằng bản nhạc “Băng qua cánh rừng”, và kết thúc bằng “”vũ điệu của bầy đom đóm”, với những âm sắc, cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

BTV Bảo Trang: Như vậy là những bản nhạc trong album đã được chị sắp xếp theo một trình tự của một ngày trong rừng phải không?

NSƯT Dương Thùy Anh: Các bản nhạc được sắp xếp theo một không gian, chuyển động thời gian của một ngày. Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đã rất tinh tế khi dẫn dắt câu chuyện một cách xuyên suốt qua những tác phẩm. Chỉ bằng giai điệu âm nhạc thôi mà người nghe có thể cảm nhận được cả một không gian kỳ bí của khu rừng, qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

BTV Bảo Trang: Và Dương Thùy Anh cũng chỉ bằng cây đàn để mô tả được rất cả những điều đó... Chắc hẳn cũng không hề đơn giản đâu!

NSƯT Dương Thùy Anh: Tôi cũng cảm nhận rằng điều đó không đơn giản chút nào đối với một nghệ sỹ chơi nhạc cụ dân tộc. Album lần này cũng hoàn toàn mới lạ với bản thân tôi. Tôi cảm thấy như đó là một bước đột phá của mình vậy. Tôi luôn muốn khán giả có cách nhìn khác hơn về cây đàn nhị - nó không chỉ là một cây đàn chơi những bản nhạc buồn, những giai điệu ỉ eo mà nó còn có khả năng thể hiện được năng lượng tích cực, sự mạnh mẽ vươn lên. Tôi luôn tìm tòi những hướng đi mới, những khám phá mới cho cây đàn nhị. Những kỹ thuật và giai điệu trong album “Lắng” không đơn thuần như nhạc ngũ cung, nhạc dân tộc vẫn sử dụng mà nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đã khéo léo đưa vào những thang âm rất lạ của nhạc phương Tây. Đặc biệt hơn nữa, album “Lắng” là sự ngẫu hứng vô cùng tuyệt vời của người nghệ sỹ. Tôi đã được thỏa sức sáng tạo cùng người em gái thân thiết là ca sỹ Bảo Lan của nhóm Năm dòng kẻ. Hai chị em đã tung hứng trong những bản nhạc bằng sự ngẫu hứng và đam mê với nhạc cụ dân tộc.

NSƯT Dương Thùy Anh: Album “Lắng” là sự ngẫu hứng tuyệt vời - ảnh 2NSƯT Dương Thùy Anh: Tôi luôn muốn làm mới cây đàn nhị

BTV Bảo Trang: Tôi có thể hình dung được rằng sản phẩm âm nhạc lần này đã có sự khác biệt rất nhiều so với album trước đó?!

NSƯT Dương Thùy Anh: Đúng như vậy. Ở album đầu tiên “Ôi đàn cò” tôi mang cây đàn nhị đến khán giả, đặc biệt là những người trẻ thông qua những ca khúc được nhiều người yêu thích và những tác phẩm nổi tiếng viết cho đàn nhị, được làm mới bởi các bản phối hiện đại hơn, phổ cập hơn để gần gũi với khán giả. Album đó đã được mọi người đón nhận nồng nhiệt, cũng là nguồn động lực để tôi tiếp tục ra album “Lắng”.

BTV Bảo Trang: Những bản nhạc trong album “Lắng” đã được nhạc sỹ Võ Thiện Thanh sáng tác riêng cho Thùy Anh thôi!

NSƯT Dương Thùy Anh: Điều đó vô cùng thú vị. Tôi rất may mắn được gặp nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Khi tôi đề cập rằng muốn làm album, anh khuyên tôi nên làm mới hoàn toàn chứ không dùng những bản nhạc cũ nữa. Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đã rất tâm huyết viết 6 bài, dựa trên sự chia sẻ về ý tưởng của tôi. Tôi luôn muốn đưa chất liệu dân gian vào các tác phẩm, nên trong mỗi tác phẩm đều đan xen chất liệu dân gian để tôi có thể thể hiện bằng nhạc cụ dân tộc trên chất liệu dân gian và nền hòa thanh phối khí đương đại. Tôi muốn để lại dấu ấn bền vững với chất liệu âm nhạc dân tộc như xẩm, chèo, ca Huế...

BTV Bảo Trang: Có khi nào Thùy Anh nghĩ rằng mình cũng hơi “liều” khi mang một sản phẩm mới 100% tới người nghe?

NSƯT Dương Thùy Anh: Album “Lắng” là sự ngẫu hứng tuyệt vời - ảnh 3"Cây đàn nhị như một người bạn tri kỷ của tôi trong những lúc vui buồn"

NSƯT Dương Thùy Anh: Rõ ràng đây là một bước ngoặt lớn nhưng thực sự rất thú vị. Tôi đã được thỏa sức với niềm đam mê của mình, được tự do ngẫu hứng trên nền hòa thanh của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Album đã đem tới những vẻ đẹp bất ngờ. Có những bản nhạc trước đó tôi không nghĩ sẽ chơi theo lối như vậy nhưng âm nhạc rất sáng tạo, rất mở. Tôi rất mong 6 tác phẩm này sẽ được mọi người lắng nghe và đồng cảm. Nhương trước hết, tôi rất vui vì đã được thỏa mãn niềm đam mê của mình, thỏa mãn với những gì mình mong muốn được thể hiện. Đó là niềm hạnh phúc!

BTV Bảo Trang: Cho đến hiện tại thì album “Lắng” đã ra mắt được 1 tháng. Và phản hồi của công chúng thế nào đối với album của Thùy Anh?

NSƯT Dương Thùy Anh: Album “Lắng” được Thùy Anh phát hành trên nền tảng số, cả ở trong nước và nước ngoài. Vì thế tôi rất vui khi không chỉ khán giả Việt Nam đón nhận mà có cả khán giả nước ngoài nữa. Điều đó thỏa mãn phần nào mong muốn của tôi, rằng nhạc cụ Việt Nam được bay cao, bay xa ra cả thế giới.

BTV Bảo Trang: Thùy Anh đã có 40 năm gắn bó với cây đàn nhị, và dường như niềm đam mê của chị ngày càng lớn hơn vậy!

NSƯT Dương Thùy Anh: Đúng vậy, cây đàn nhị như một người bạn tri kỷ của tôi trong những lúc vui buồn. Tôi cũng thấy may mắn vì không phải nghệ sỹ nào cũng có thể đắm chìm với niềm đam mê trong khoảng thời gian dài như thế. Người nghệ sỹ cùng phải vật lộn với cuộc sống – và Thùy Anh cũng vậy. Trong suốt 40 năm làm nghề, tôi được tham gia vào nhiều nhóm nhạc như nhóm Trăn tròn, Bông hồng trắng, Hương cau... với phong cách dân tộc truyền thống. Sau đó, tôi tham gia nhóm Cỏ lạ, và chính thời gian này đã cho tôi động lực lớn để tôi bước tiếp cho album “Lắng” Nhóm Cỏ lạ cũng có phong cách mới lạ, mang âm hưởng khá đương đại trong các bản phối khí. Từ những bước đi đó, tôi đã phát triển lên nữa và đưa cây đàn nhị của mình đến gần hơn với công chúng không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn NSƯT Dương Thùy Anh đã chia sẻ niềm đam mê của chị với cây đàn nhị, và chúc chị sẽ gặt hái những thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu