Nhớ nhạc sĩ Phú Quang, nhớ những bài ca tình mẹ...

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội đang rất “nhớ” Phú Quang. Người nhạc sĩ tài hoa ấy vẫn sẽ ở đây, trong lòng Hà Nội – qua những tình khúc đẹp đẽ…

Một tin thật buồn cho những người yêu nhạc Việt – Nhạc sỹ Phú Quang đã qua đời vào sáng 8/12, sau hai năm điều trị bệnh.

BTV Bảo Trang sẽ cùng quý vị nghe lại một số tác phẩm mà nhạc sĩ Phú Quang đã viết, đã được các ca sỹ hát bằng cả trái tim đồng cảm với tâm tư của người nhạc sĩ tài hoa, và đã đi vào lòng công chúng bởi những ca từ sâu lắng và những giai điệu đẹp đẽ… 

Nhớ nhạc sĩ Phú Quang, nhớ những bài ca tình mẹ... - ảnh 1Nhạc sĩ Phú Quang (1949 - 2021). Ảnh: Fanpage Phú Quang
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Khi nghe tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời, ca sĩ Đào Nguyên Vũ đã đưa lên trang cá nhân của mình video anh hát bài Mẹ. Đào Nguyên Vũ chia sẻ: "Có thể nói, trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang hiện lên rõ nét hai mảng đề tài là tình yêu và mẹ, bởi vì, nguyên mẫu có thật trong những ca khúc ấy, có hình ảnh sâu đậm về người mẹ dấu yêu của ông, một người mà mỗi lần nhắc đến đều khiến ông thương nhớ khôn nguôi và xúc động như một đứa trẻ ngày thơ bé. Tôi nghĩ rằng, là ca sĩ thì ai cũng mong muốn có lần được hát ca khúc về mẹ, và bản thân tôi cũng vậy, tôi đã hát ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang trong sản phẩm đầu tay của mình. Giờ đây khi nhạc sĩ đã đi xa, tôi vẫn luôn cảm ơn ông, và rất nhớ ông qua ca khúc Mẹ mà ông đã viết - ca khúc mang lại thật nhiều cảm xúc cho người hát cũng như người nghe".

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ngày ông quyết định vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc ấy mẹ ông đã 80 tuổi. Hơn 20 năm bươn chải phương Nam, năm 2008 ông mới trở về sống ở Hà Nội. Thủ đô với ông không có gì khác lạ ngoại trừ một điều là ông đã mất mẹ. Khi ấy, ông rất nhớ mẹ và cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chính những điều ấy đã khiến ông viết lên ca khúc “Mẹ” có câu hát như một “chân lý sống” từ ý thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang: “Mẹ là người đầu tiên/ Người đàn bà mãi mãi/ Không bao giờ phản bội/ Ngay cả khi con ngu dại một đời”.

Cũng từ ý thơ của một người bạn, ông đã viết lên giai điệu chân thành, mộc mạc dành cho mẹ với những câu hát thực sự cảm động trong ca khúc Mẹ ơi. “Chỉ có mẹ thôi dẫu là con đớn đau, dẫu là con lạc lối/ Chỉ có mẹ thôi không bỏ con bơ vơ giữa cuộc đời/ Chỉ có mẹ thôi bao ngày qua nuốt nước mắt nguyện cầu/ Chỉ có mẹ thôi che chở con trong bão tố dập vùi/ Chỉ có mẹ thôi che chở con qua mưa gió cuộc đời…”.

Khi làm album Thu rất thật thu , Nghệ sĩ ưu tú Minh Thu đã chọn ca khúc Mẹ ơi cùng với 9 bản tình ca khác của nhạc sĩ Phú Quang. NSƯT Minh Thu nhớ lại: "Tôi có nhiều kỉ niệm với nhạc sĩ Phú Quang, nhưng kỉ niệm xúc động nhất là khi tôi đang muốn làm một album về Hà Nội. Nhạc sĩ Phú Quang nói hãy làm một CD nhạc của ông, và nếu thiếu tiền thì ông sẽ cho vay… Điều chân thành ấy đã đi vào trái tim của Minh Thu, làm Minh Thu thực sự cảm động. Và giờ đây, câu chuyện đó và album "Thu rất thật thu" sẽ làm tôi nhớ về ông thật nhiều… Mong rằng tình cảm tốt đẹp của Minh Thu và của các ca sĩ khác đã hát nhạc Phú Quang sẽ làm ông mỉm cười ơi xa ấy…". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu