Quà tặng âm nhạc Tháng Mười

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Chùm ca khúc cũng là món quà âm nhạc nhỏ xinh như lời cảm ơn gửi tới quý vị thính giả...
Quà tặng âm nhạc Tháng Mười, như lời cảm ơn của những người làm chương trình dành cho quý vị thính giả thân thiết.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Chúng tôi rất vui khi gần đây nhận được rất nhiều thư gửi về, cùng với những lời tâm sự, gửi gắm. Khi nghe chương trình giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học và những giai điệu dọc miền đất nước, nhiều thính giả đã chúc mừng người nhạc sĩ – kiến trúc sư đã cho ra đời những khúc ca như những bức tranh khắc họa cảnh đẹp của quê hương Việt Nam.

Trước những tình cảm đó, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học chia sẻ: "Là một nhạc sĩ sáng tác, tôi rất vui và hạnh phúc khi biết được những đứa con tinh thần của mình được khán thính giả đón nhận bằng tình cảm thương yêu và trân quý. Từ đó tiếp thêm cho tôi động lực để tìm kiếm những giai điệu hay, những ca từ đẹp. Tôi xin gửi tặng quý vị một ca khúc rất mới Phố - sương và em, là một bức tranh về một vùng đất Tây Nguyên đầy thơ mộng và lãng mạn giữa phố và sương.

Khi đất trời đang trong giai đoạn giao mùa, cuối thu đầu đông luôn đem tới cho con người những cảm xúc đẹp đẽ. Có lẽ vì thế mà nhiều người đã tìm nghe lại những ca khúc về mà thu mà chương trình đã có lần giới thiệu.

Thính giả Bùi Thanh Tư viết: “Gần đây tôi hay tìm nghe Ca sĩ NSƯT Minh Thu. Minh Thu hát ca khúc của nhiều nhạc sĩ, nhất là nhạc trữ tình cùng những bài ca đi cùng năm tháng. Chị hát hết sức mình và có những biểu cảm hòa theo ca từ ý nhạc... Đặc biệt, khi hát những ca khúc của Nhạc sĩ Phú Quang viết về Thu Hà Nội, Minh Thu hát càng hay, càng thấm thía, có lúc như tự sự, có lúc như cháy theo giai điệu của ca khúc vậy. Minh Thu đầu tư chu đáo, chỉn chu trong các tác phẩm. Tôi cứ nghe đi rồi nghe lại nhiều lần. Cảm ơn ca sĩ, nhạc sĩ và những người làm chương trình đã mang đến cho chúng tôi những phút giây đắm mình cùng âm nhạc”.

Đọc được những dòng tâm sự của thính giả, NSƯT Minh Thu cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình: "Album Thu rất thật thu đã ra mắt công chúng được 4 năm, và đến giờ vẫn nhiều người tìm nghe Thu hát, đồng cảm với những cảm xúc mà Thu đã thể hiện. Đó quả thực là một niềm hạnh phúc quá lớn đối với một người nghệ sỹ... Chừng nào còn nhận được những tình cảm của quý vị, Thu cũng vẫn sẽ hát bằng tất cả trái tim mình.

Cũng là một cảm xúc về mùa thu Hà Nội, thính giả lê Tuyết Nga đã đồng cảm với một giọng hát từ CHLB Đức – ca sĩ Đinh Thanh Hiền. “Ca sĩ Đinh Thanh Hiền hát những bài hát Hà Nội với một màu sắc da diết, nỗi nhớ về Hà Nội của những người con xa xứ, giọng hát dày nội lực, mượt và thiết tha…”.

Có nhiều khi, những cảm thức về thời gian của chúng ta sẽ gắn liền với một giai điệu đẹp… Bảo Trang xin dành phần cuối của Quà tặng âm nhạc hôm nay, để gửi tới những trái tim yêu một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – bài hát Chiều một mình qua phố. Qua giọng ca trầm ấm của Lân Nhã, ta như gặp lại một buổi chiều lang thang trên phố với nỗi buồn dịu êm, nhẹ nhàng… Trong không gian của sương mù, mọi cảnh vật như mờ đi, chỉ còn lại vô cùng rõ ràng hình bóng người thương trong nỗi nhớ…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu