Nghệ sĩ Hiền Lê: Bay, bay và bay cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Em rất hy vọng những tình cảm chân thật của em gửi gắm trong từng lời ca, từng tiếng đàn sẽ chạm vào trái tim của mọi người. 

Những ngày này, tại nhiều sân khấu lớn nhỏ, các nghệ sỹ lại hát lên những bản tình ca của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, như một niềm tưởng nhớ người nhạc sỹ tài hoa nhân ngày giỗ của ông 1/4. Ca khúc của Trịnh Công Sơn có một điểm lạ, là cứ càng nghe càng hay, lần sau nghe lại cảm nhận khác lần trước, khác ở chỗ là ta sẽ nhận ra được những điều mới mẻ mà bằng trải nghiệm bản thân thì ta mới ngộ ra được.

Có lẽ cũng vì đã “ngộ” ra nhiều điều từ cuộc sống này khi đã qua những thăng trầm của đời sống, mà ca sỹ Hiền Lê đã quyết định cho ra mắt một album hát nhạc Trịnh Công Sơn. 8 ca khúc mà cô lựa chọn cho album này là 8 bản tình ca mà cô yêu mến, mong được góp thêm một dấu ấn trên con đường ca hát bằng những giai điệu để đời của người nhạc sỹ họ Trịnh.

Nghệ sĩ Hiền Lê: Bay, bay và bay cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 1Hiền Lê ra mắt album "Tình" gồm 8 nhạc phẩm của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV: Xin chào Hiền Lê. Tại sao bỗng dưng Hiền Lê lại muốn hát nhạc Trịnh, trong khi đã có biết bao người hát nhạc Trịnh cả trước kia và bây giờ?

Nghệ sỹ Hiền Lê: Cũng nhờ câu hỏi của chị mà em được hồi tưởng lại những kỉ niệm của bản thân mình với âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Đó là khi Hiền Lê học lớp 6, một ngày mùa đông rất lạnh ở Hà Nội, em nghe thấy bên hàng xóm mở một bản nhạc vô cùng hay, khiến em thẫn thờ nghe. Sau đó em biết đấy là ca khúc Mưa hồng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Từ đấy, em đã tìm nghe rất nhiều tác phẩm của nhạc sỹ, gần như không bỏ qua một tác phẩm nào. Tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của bản thân em dành cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từ đó tới nay chưa bao giờ thay đổi. Vì thế không phải “bỗng dưng” mà Hiền Lê hát nhạc Trịnh. Và sau này khi có nhiều trải nghiệm hơn nữa, em sẽ còn tiếp tục ra mắt những album khác, với những nhạc phẩm, những tình khúc khác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để gửi tới quý vị.

Nghệ sĩ Hiền Lê: Bay, bay và bay cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 2"Vào phòng thu, em chỉ biết bay, bay và bay cùng âm nhạc!"

BTV: Và để không giống như bất cứ ai hát nhạc Trịnh, để người nghe ghi nhớ một Hiền Lê hát nhạc Trịnh – em đã làm thế nào, và điều đó có áp lực với em không?

Nghệ sỹ Hiền Lê: Vâng, quả thực đã có rất nhiều danh ca, ca sỹ thành công với dòng nhạc Trịnh. Nhưng em nghĩ rằng đó không phải lý do khiến em không lựa chọn điều mà trái tim mình thực sự yêu mến. Hơn thế, em nghĩ rằng sau này cũng sẽ có nhiều ca sỹ trẻ lựa chọn các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Điều đó thật tốt vì nó giống như một sự lưu giữ, nối tiếp những giá trị tốt đẹp của âm nhạc nói chung và dòng nhạc Trịnh nói riêng.

Là một nghệ sỹ thì ai cũng mong muốn được lưu giữ dấu ấn của mình trong lòng khán giả. Và em cũng không ngoại lệ. Nhưng để không giống bất cứ ai hát nhạc Trịnh và để người nghe ghi nhớ Hiền Lê hát nhạc Trịnh thì em thực sự không có cách nào hết, mà em chỉ là chính mình thôi. Thực tế thì không chỉ đối với nhạc Trịnh mà bất cứ khi hát ca khúc nào, em đều hát bằng trái tim, bằng trải nghiệm của bản thân mình. Em rất hy vọng những tình cảm chân thật của em gửi gắm trong từng lời ca, từng tiếng đàn sẽ chạm vào trái tim của mọi người. Vì em hát bằng trái tim, bằng trải nghiệm nên em không có áp lực gì hết. Vào phòng thu, em chỉ biết bay, bay và bay cùng âm nhạc!

BTV: Và lần này thì violin cũng sẽ là một nét riêng, rất đặc biệt phải không?

Nghệ sỹ Hiền Lê: Cách đây không lâu, khi em chia sẻ về album đầu tiên mang tên “Vĩ cầm ca”, em đã nói về hình ảnh một cô gái vừa kéo violin vừa hát – không phải chỉ trong 1 CD đó thôi mà đó là sự nghiệp, là con đường, là hình ảnh mà em muốn gắn bó trong suốt quãng đời làm nghệ thuật của mình. Và trong album “Tình” lần này cũng vậy, cũng không thể thiếu được tiếng đàn violin. Rất mong mọi người sẽ yêu tiếng đàn và giọng hát của em!

BTV: Chọn ra 8 ca khúc trong rất nhiều những tác phẩm hay của nhạc sỹ họ Trịnh, chắc hẳn không hề dễ dàng phải không Hiền Lê?

Nghệ sỹ Hiền Lê: Quả thực để chọn ra 8 ca khúc trong kho tàng tác phẩm của Trịnh Công Sơn thì Hiền Lê đã vô cùng chật vật, đã phải tẩy, xóa, gạch, rồi lại viết lại rất nhiều lần. 8 ca khúc được chọn là những tác phẩm em cảm thấy phù hợp nhất với cảm xúc và trải nghiệm của bản thân Hiền Lê trong giai đoạn này.

Nghệ sĩ Hiền Lê: Bay, bay và bay cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn - ảnh 3"Tất cả gói gọn trong một chữ “Tình” đẹp đẽ, mộng mơ, bay bổng"

BTV: Nhiều người nghĩ rằng, để có thể hát nhạc Trịnh hay thì đòi hỏi người nghệ sỹ cũng phải có ít nhiều kinh nghiệm trong tình trường đấy!

Nghệ sỹ Hiền Lê: Em nghĩ rằng không chỉ những nghệ sỹ mà cả những khán giả của dòng nhạc Trịnh cũng vậy – đều là những người đã có nhiều trải nghiệm và có những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn rất du dương, với những giai điệu mượt mà, lời ca mang đầy tính triết lý. Trong album của Hiền Lê, đúng là có “tình trường” ở trong đó, nhưng không chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần mà nó còn có tình đời, tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giữa con người dành cho nhau. Tất cả gói gọn trong một chữ “Tình” đẹp đẽ, mộng mơ, bay bổng.

BTV: Khi yêu nhạc Trịnh và hát nhạc Trịnh, Hiền Lê thấy mình nhận lại được điều gì?

Nghệ sỹ Hiền Lê: Khi hát lên những lời hát, những giai điệu của trái tim thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Em biết ơn sâu sắc với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, với những giá trị mà ông để lại trong cuộc đời, trong âm nhạc.

BTV: Xin cảm ơn Hiền Lê về những chia sẻ của em, và cũng vì những phiên bản Trịnh Công Sơn rất riêng mà em mang đến cho những người yêu nhạc.

Nghệ sỹ Hiền Lê: Em cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mong mọi người sẽ đón nhận giọng hát Hiền Lê cùng với cây đàn violin của em...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu