Ca sĩ Mai Loan: Tôi mong muốn mang đến âm nhạc “chữa lành“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Bên cạnh hát, Mai Loan còn dành khá nhiều thời gian để chia sẻ những câu chuyện của mình, với mong muốn câu chuyện đó, bài hát đó có thể chữa lành cho một tâm hồn đang tổn thương...".

Những người yêu nhạc xưa, nhạc Trịnh ở Hà Nội không mấy ai không biết, không yêu tiếng hát Mai Loan. Với giọng ca trầm và dày hiếm có, Mai Loan hát tốt nhiều thể loại. Nhưng sau những thăng trầm của cuộc sống, chị chọn dòng nhạc mà theo như chị nói là để “chữa lành”, thông qua những đêm nhạc hầu như chỉ có mình chị hát và trò chuyện cùng “nhạc khách”- cách chị gọi khán giả. Và khán giả đến với những đêm nhạc ấy bởi họ cảm nhận được sự sẻ chia, cảm nhận được những đốm lửa ấm áp trong lời tự tình của người đàn bà hát, kéo những tâm hồn yêu nhạc đến với nhau để cùng hướng tới sự bình yên trong cuộc sống.

Ca sĩ Mai Loan: Tôi mong muốn mang đến âm nhạc “chữa lành“ - ảnh 1Ca sĩ Mai Loan và BTV Bảo Trang tại phòng thu của VOV

BTV Bảo Trang trò chuyện cùng ca sĩ Mai Loan về con đường âm nhạc của chị.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Tôi hát từ khi còn rất nhỏ. Khi còn ở Hạ Long, tôi hát dòng nhạc khác, và sau này khi ra Hà Nội và dừng hát trong 10 năm, tôi đã chọn hát dòng nhạc tình, nhạc Trịnh Công Sơn. Ngay từ bé tôi đã được nghe dòng nhạc này, và nó đã ngấm vào máu mình rồi. Sau này, đặc biệt trong 10 năm dừng ca hát và có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi lại nghe những bản nhạc tình và nhạc Trịnh. Tôi đã ngộ ra rằng hình như chính những bản nhạc ấy lại là sự chữa lành cho tâm hồn tôi. Và cũng chính những bản nhạc đó đã thôi thúc tôi quay trở lại với con đường ca hát".
Ca sĩ Mai Loan: Tôi mong muốn mang đến âm nhạc “chữa lành“ - ảnh 2Ca sĩ Mai Loan

"Khi chọn dòng nhạc này, tôi đã chọn rất tự nhiên và hát cũng rất tự nhiên, Tôi hát với một tâm thế rằng, mọi nỗi buồn đã qua rồi, những nỗi khổ đau tôi gặp phải dường như còn lớn hơn cả những lời lẽ trong những bản nhạc tình buồn. Tôi đã hát với tinh thần như vậy, để rồi có những nhạc khách đã nói rằng - chị hát với một tinh thần rất ngạo nghễ, như thể sẵn sàng đón nhận bất cứ khổ đau nào đến với mình. Có lẽ đó cũng chính là phong cách riêng của Mai Loan!".

Ca sĩ Mai Loan: Tôi mong muốn mang đến âm nhạc “chữa lành“ - ảnh 3"Chị hát với một tinh thần rất ngạo nghễ, như thể sẵn sàng đón nhận bất cứ khổ đau nào đến với mình"

"Một đêm nhạc của Mai Loan thường chia làm 3 phần. Phần 1 là nhạc Trịnh Công Sơn, phần 2 là những bản nhạc tình, và phần 3 - dài hơn - là hát theo yêu cầu của nhạc khách. Tôi từng được lấp đầy bởi những bản nhạc như vậy, nên tôi nghĩ rằng biết đâu khi tôi hát những bản nhạc được yêu cầu bằng cảm xúc của mình, thì cũng sẽ lấp đầy được sự chông chênh hay sự yêu thương của một nhạc khách nào đó. Và bên cạnh hát, Mai Loan còn dành khá nhiều thời gian để chia sẻ những câu chuyện của mình, với mong muốn câu chuyện đó, bài hát đó có thể chữa lành cho một tâm hồn đang tổn thương...".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu