Giải nhất dòng nhạc dân gian Giọng hát hay Hà Nội Trần Thị Minh Hằng: “Đã có lúc tôi nghĩ mình phải rời cuộc thi...“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Minh Hằng còn trẻ, và vẫn luôn mong muốn được thử sức ở những dòng nhạc khác nữa...

“Giọng hát hay Hà Nội” là cuộc thi uy tín được tổ chức 2 năm một lần và trở thành hoạt động văn hóa văn nghệ nghệ thuật truyền thống của thủ đô Hà Nội. Qua 35 năm, cuộc thi đã tìm kiếm được nhiều ca sĩ trẻ, tài năng âm nhạc cho Thủ đô và cả nước. Năm nay, với gần 400 thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, Ban Tổ chức lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc vào tranh tài ở vòng chung kết. Tối ngày 11/10 vừa qua, đêm chung kết đã diễn ra sôi động, không đơn thuần là một buổi thi mà thực sự là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. 

Giải nhất dòng nhạc dân gian Giọng hát hay Hà Nội Trần Thị Minh Hằng: “Đã có lúc tôi nghĩ mình phải rời cuộc thi...“ - ảnh 1Ca sĩ Minh Hằng trong phòng thu của VOV5

BTV Bảo Trang trò chuyện cùng ca sĩ Trần Thị Minh Hằng, cô sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, người đã xuất sắc giành vị trí quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2022 dòng nhạc dân gian. 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Minh Hằng đã theo dõi Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội từ lâu rồi. Lần đầu tiên Hằng tham gia là năm 2018 nhưng chưa được may mắn vào Chung kết. Sau 4 năm, Minh Hằng đã quyết tâm rèn luyện bản thân và thử sức lần nữa. Thật may mắn là lần này mình giành Giải nhất dòng nhạc dân gian. Minh Hằng rất vui và hạnh phúc, cũng rất bất ngờ khi mình giành được giải thưởng lớn như thế.
Giải nhất dòng nhạc dân gian Giọng hát hay Hà Nội Trần Thị Minh Hằng: “Đã có lúc tôi nghĩ mình phải rời cuộc thi...“ - ảnh 2Ca sĩ Minh Hằng - quán quân dòng nhạc dân gian Giọng hát hay Hà Nội 2022

Trong đêm Chung kết, Minh Hằng đã chọn 2 ca khúc là "Trăng về phố" của nhạc sĩ Lê Mây và "Sông ơi đừng chảy" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Năm 2020, khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, cô giáo Lương Nguyệt Anh đã chọn ca khúc "Sông ơi đừng chảy" để làm bài tốt nghiệp. Tuy nhiên ngày đó Hằng còn trẻ, thử sức chưa được tròn trịa. Đến khi thử sức giọng hát của mình trên sân khấu của Nhà hát lớn, Minh Hằng cũng đã rất lo lắng vì kỹ thuật cũng như cảm xúc của bài hát rất sâu lắng, và Minh Hằng sợ mình sẽ không làm tới được. Vậy nhưng thật may mắn là khán giả và chính nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã nghe và khen ngợi ca khúc mà Minh Hằng đã thể hiện.

Còn ca khúc "Trăng về phố" thì cũng là một sự tình cờ. Khi ấy vào bán kết Giọng hát hay Hà Nội, mình đang phân vân chưa biết nên chọn bài hát nào để thể hiện cho phần thi về Hà Nội thì anh Nguyễn Ngọc Lâm, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2016 đã chọn ca khúc này cho Minh Hằng và khuyến khích mình tập ca khúc này.
Có một kỉ niệm khó quên với Minh Hằng. Trước đêm Chung kết, 12 thí sinh đã cùng nhau tham gia một buổi Gala để trình diễn các ca khúc mình sẽ hát vào đêm Chung kết. Sau khi hát, Minh Hằng đã nhận được nhiều lời góp ý của các bạn cũng như những người anh người chị... Có thể đêm hôm đó mình hát không tốt nên còn nhiều chỗ chưa được như mong muốn. Cả đêm đó Minh Hằng đã rất buồn, thậm chí đã nghĩ rằng mình không thể tiếp tục cuộc thi với cái sức như vậy. Sau đên Gala còn 4 ngày để tới Chung kết, và Minh Hằng đã quyết tâm bằng nhiều cách, ví dụ như tập luyện nhiều hơn, nghe lại những câu chưa ưng ý để sửa lại... Thậm chí mình còn cố ăn nhiều để có trường hơi được tốt hơn...".
 
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu