Sèn Hoàng Mỹ Lam - thêm một lần ngợi ca vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Cả 3 ca khúc trong dự án âm nhạc lần này của Sèn Hoàng Mỹ Lam đều là những ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ.

Sau album "Mời anh về Tây Bắc" ra mắt cách đây 2 năm, Sèn Hoàng Mỹ Lam – chim họa mi của núi rừng Tây Bắc lại vừa ra mắt công chúng yêu nhạc dự án âm nhạc mới có tên “Tây Bắc và em”.

Kể từ khi giành ngôi vị Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2017, cô gái Nùng với giọng hát thánh thót, trong trẻo vẫn kiên trì theo đuổi dòng nhạc này và tích cực quảng bá hình ảnh quê hương mình qua nhiều sản phẩm âm nhạc.

Dự án mới của nữ ca sĩ gồm 3 MV viết về quê hương vùng cao tươi đẹp cùng những hình ảnh đắm say lòng người, được thể hiện qua chất nhạc hiện đại, văn minh.

Sèn Hoàng Mỹ Lam - thêm một lần ngợi ca vẻ đẹp vùng cao Tây Bắc - ảnh 1Tây Bắc đẹp đến nao lòng trong MV của Sèn Hoàng Mỹ Lam
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Đầu tiên là ca khúc "Tây Bắc thả chiều vào tranh", một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Đây là lần thứ 2, Sèn Hoàng Mỹ Lam có dịp hợp tác với vị nhạc sĩ tài ba và lãng mạn này.
Ca khúc không chỉ thể hiện bức tranh vùng cao Tây Bắc đẹp như cổ tích mà còn là những giai điệu, ca từ âm nhạc đầy tâm huyết của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Trong dự án âm nhạc lần này, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã cho thấy một hình ảnh Tây Bắc thật khác, tràn đầy sức sống, trẻ trung, lôi cuốn và đầy sự hấp dẫn. Không chỉ là những nét đẹp độc đáo và riêng biệt của cả văn hóa sống và âm nhạc, hình ảnh trong các MV đều mang lại niềm cảm hứng cho người xem, đặc biệt những ai thích khám phá những vùng đất mới, những ai yêu thích màu sắc âm nhạc của vùng cao Tây Bắc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tình cảm của Mỹ Lam dành cho tây Bắc rất nhiều, không thể đong đếm được. Điều đó thôi thúc Sèn cùng êkip đã dành  tâm huyết cho những tác phẩm hay và chất lượng để gửi tới quý vị khán thính giả".

Cũng giống như "Tây Bắc thả chiều vào tranh", cả 3 ca khúc trong dự án âm nhạc lần này của Sèn Hoàng Mỹ Lam đều là những ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ.

Là giám đốc âm nhạc, đồng thời là nhạc sĩ phối khí, Phạm Việt Tuân đã khéo léo pha trộn âm thanh violin, guitar và các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tính… Đặc biệt, trong ca khúc “Thanh xuân của ban mai” do anh sáng tác, nhạc sỹ còn thêm vào phần rap và vũ đạo của rapper RamC, tạo sắc thái trẻ trung cho nhạc phẩm. Đó cũng là điều mà Sèn Hoàng Mỹ Lam mong muốn có được trong dự án Tây Bắc và em. 

Sèn Hoàng Mỹ Lâm tâm sự: "Những bản tình ca Tây Bắc ngày trước đều rất hay, rất tuyệt vời và để lại những dấu ấn khó quên. Những bài hát của Sèn về Tây Bắc vẫn giữ lại những âm vang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nhưng được làm mới qua các bản phối, qua ca từ để gần gũi hơn với người nghe, tạo nên sự mới mẻ và trẻ trung".

Để thực hiện các MV trong dự án “Tây Bắc và em”, Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng ê kíp đã tìm đến những bản làng sâu nhất của vùng cao Y Tý, “cuốc bộ” trên những con đường mòn dân sinh để ghi lại những cảnh đẹp nao lòng của vùng rừng núi Tây Bắc. Giữa cảnh sắc thiên nhiên, những hoa văn sặc sỡ trên nếp áo người dân Tây Bắc càng trở nên nổi bật. Chuyên gia phục trang của dự án Hà Trung đã giới thiệu trang phục truyền thống của 25 dân tộc ở Lào Cai như Lự, Hà Nhì, Pà Thẻn, Dao, Nùng, Thái… Những bộ quần áo hoàn toàn nguyên bản, mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc bản địa. Chỉ có trang phục của Sèn Hoàng Mỹ Lam được thiết kế cách tân, dựa trên hoa văn, họa tiết thổ cẩm.

Trong khi dự án "Mời anh về Tây Bắc" có dành những tác phẩm riêng cho các tỉnh của Tây Bắc, thì trong 3 MV lần này lại nói đến vùng Tây Bắc mà không đề cập cụ thể một địa danh nào. Nhưng tất cả đều thể hiện tình yêu và vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc thật đặc biệt...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu