“Hà Nội trong mắt em”- câu chuyện của những người yêu Hà Nội

Thủy Tiên
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội trong mắt em” hứa hẹn là món quà ý nghĩa dành tặng cho khán giả nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Sau thành công của nhiều bộ phim như Sông Hồng reo, Sống mãi với Thủ đô, đặc biệt là bộ phim Sóng ở đáy sông của đạo diễn Lê Đức Tiến, sản xuất năm 1998-1999 đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, từ tháng 7 năm 2024, Đài PT-TH Hà Nội chính thức tái khởi động mảng sản xuất phim truyền hình và điện ảnh với series phim “Vì tình yêu Hà Nội”. Mới đây, bộ phim đã tuyển chọn diễn viên cho phần 1:“Hà Nội trong mắt em”.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 

Bộ phim “Hà Nội Trong Mắt Em” là phần 1 trong series phim truyền hình dài tập gồm 40 tập có chủ đề “Vì tình yêu Hà Nội” do đạo diễn Đào Thanh Hưng đảm nhận. Câu chuyện phim xung quanh 5 cô gái, đại diện cho 5 tính cách và 5 vẻ đẹp khác nhau, nhưng cùng chung một tình yêu với Hà Nội. Mỗi người một số phận nhưng vô tình gặp gỡ và tạo nên những mối quan hệ đan xen. Từ đó, nảy sinh nhiều tình huống bất ngờ, phức tạp, vừa hài hước tinh tế vừa lãng mạn, sâu sắc. Qua đó, một Hà Nội được hiện ra thật tươi mới, và nhiều màu sắc.
“Hà Nội trong mắt em”- câu chuyện của những người yêu Hà Nội - ảnh 1Ảnh minh họa của phim Hà Nội trong mắt Em. Ảnh VOV1

Đặc biệt, dự án phim có sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi, là “cây đa cây đề” trong lĩnh vực diễn xuất như: NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương, NSND Trần Lực… Đây cũng chính là những nghệ sĩ gạo cội, cùng Đạo diễn Đào Thanh Hưng làm Ban Giám khảo, tìm kiếm trong các thí sinh những gương mặt sáng giá cho dự án phim đặc biệt.

Chia sẻ về bộ phim “Hà Nội Trong Mắt Em” và chất lượng thí sinh tham gia tuyển chọn, NSND Lan Hương cho biết:  “Tiêu chí của tôi là sự giản dị và chân thực. Các bạn diễn viên có lối diễn giản dị nhất, chân thực nhất, không màu mè không khoa trương, từ đó đạo diễn có thể giúp đỡ các bạn vào nhân vật tốt hơn. Những bộ phim drama, kịch tính để hút khán giả, theo tôi nghĩ thời điểm này cũng không còn hot nữa. Mọi người đang hướng nhiều đến đề tài gia đình, xã hội giản dị thôi. Ví dụ như bên đài truyền hình Trung ương có những bộ phim như Gia đình mình vui bất thình lình hoặc Gặp em ngày nắng, rồi trong phía Nam cũng có rất nhiều phim về đề tài gia đình "Cây táo nở hoa của họ làm về đề tài gia đình, rất cuốn hút.”
NSND Trần Lực chia sẻ: "Chất lượng thí sinh rất tốt. Nhiều bạn trẻ tham dự, mỗi bạn mang một sắc thái, sắc màu. Tôi sẽ có một vai trong phim. Đây chỉ là vai nhỏ mang phong cách tài tử, nghệ sĩ. Đề tài về Hà Nội luôn rất hay. Nhiều người nói rằng đã có nhiều phim về Hà Nội nên đề tài này sẽ nhàm. Tôi lại không thấy vậy bởi mỗi người có góc nhìn, cách khai thác khác nhau. Với bộ phim này, đạo diễn Đào Thanh Hưng sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn về một Hà Nội đương đại, hiện đại, về giới trẻ năng động, về đời sống Hà Nội mới.”

Đảm nhận sáng tác các ca khúc trong bộ phim “Hà Nội Trong Mắt Em”, giám đốc âm nhạc Lê Hoàng Phong cho biết, ca khúc phim có sự kết hợp độc đáo giữa giai điệu của những bài hát cũ và phong cách âm nhạc mới hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem: “Tinh thần của bài hát đi theo bộ phim "Hà Nội trong mắt em", cũng là tên bài hát chính cho phim. Mình thấy đây là một dự án hay, mang lại nhiều cảm xúc cho không ít những người dân Hà Nội cũng giống như những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Như mọi người thấy, Hà Nội bây giờ không còn như ngày xưa mà pha trộn rất nhiều nét văn hóa từ nhiều vùng miền về đây.

Một Hà Nội mới, 1 Hà Nội rất trẻ trung nhưng cũng không mất đi tinh thần trong âm nhạc, giữ lại được những tinh túy. Đào Thanh Hưng đã đo ni đóng giầy một phong cách âm nhạc là kết hợp giữa những bài nhạc cũ đã viết về Hà Nội rồi với thể loại nhạc mới, thể loại nhạc khá hấp dẫn giới trẻ làm sống lại những bài hát và  tạo nên sự mới mẻ cho bài hát đó.”

Với sự góp mặt của những gương mặt mới cùng sự đồng hành của các diễn viên gạo cội, bộ phim “Hà Nội trong mắt em” hứa hẹn là món quà ý nghĩa dành tặng cho khán giả nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Feedback