Âm nhạc mang lại những nụ cười

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Bên cạnh sự ghi nhận công sức miệt mài của các nghệ sỹ trong bao nhiêu năm học tập, buổi hòa nhạc còn ghi dấu tấm lòng biết đồng cảm, sẻ chia của những người trẻ.

Giữa những kỳ học tập bộn bề tại Hoa Kỳ, cô gái nhỏ Lê Trang Linh trở về Việt Nam thăm gia đình và cùng người bạn thuở ấu thơ Trương Quang Diệu tổ chức buổi hòa nhạc mang tên “Music for the Smiles” nhằm gây quỹ cho tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Vietnam. Trong khán phòng ấm cúng, những bản nhạc thính phòng cổ điển của Bach, Chopin, Beethoven, Rachmaninoff... vang lên, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn trong một buổi tối đầu thu của Hà Nội, để rồi tất cả cùng chung tay góp phần mang lại nụ cười cho những em nhỏ kém may mắn...

Âm nhạc mang lại những nụ cười - ảnh 1Lê Trang Linh và Trương Quang Diệu - hai nghệ sỹ của đêm hòa nhạc “Music for the Smiles”
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

Những âm thanh thánh thót vang lên trong không gian ấm áp của khán phòng nhỏ trên phố Nguyễn Huy Tưởng ở Thủ đô Hà Nội. Các nghệ sỹ piano trẻ tuổi say sưa với những bản nhạc của các tác giả nổi tiếng Bach, Chopin, Beethoven, Rachmaninoff... Điều đặc biệt là buổi hòa nhạc nhỏ xinh này không chỉ phô diễn ngón đàn đã được rèn giũa bao năm của các bạn trẻ qua những tác phẩm âm nhạc cổ điển, mà qua sự kiện này, các bạn mong muốn gây quỹ cho tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smiles.

Trương Quang Diệu chia sẻ: "Em đã có vài buổi concert gây quỹ cho Operation Smile. Em cũng đã đi vào mấy bệnh viện để giúp các bác sỹ phẫu thuật cho các em bị dị tật, và cảm thấy rất thương các em".

Ý tưởng của Quang Diệu cũng trùng khớp với mong muốn của Trang Linh, về một buổi trình diễn hướng tới cộngd dồng: "Đây là vinh hạnh lớn của em khi được đóng góp chút sức lực nho nhỏ trong buổi concert này. Em đã tham gia nhiều buổi hòa nhạc gây quỹ, nhưng đây là lần đầu tiên em được biểu diễn trong chuỗi hòa nhạc của Operation Smile. Em rất thích ý tưởng của chuỗi hòa nhạc này, giúp cho các em bị hở hàm ếch hoặc bị dị tật bẩm sinh. Em thấy dự án này rất ý nghĩa vì qua âm nhạc mình có thể đóng góp được những giá trị thực tế đến cho xã hội".

Âm nhạc mang lại những nụ cười - ảnh 2Trang Linh say sưa với những giai điệu cổ điển

Trang Linh và Quang Diệu năm nay 16 tuổi, nhưng hai bạn trẻ đã có tới 14 năm tình bạn kể từ khi học cùng nhau ở trường mẫu giáo, qua các cấp tiểu học, trung học cơ sở, cùng trường Reigate Grammar School Vietnam và Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Từ năm lớp 10, Trang Linh nhận học bổng toàn phần sang Mỹ học tại trường âm nhạc Colburn, Los Angeles. Quang Diệu cũng nhận học bổng âm nhạc và là pianist chính của dàn nhạc trường Reigate Grammar School Vietnam.

Chị Lê Thị Vân Trang, mẹ của Quang Diệu cho biết: "Quang Diệu cũng tham gia nhiều hoạt động của Operation Smile như Hội nghị của Operation Smile ở Mỹ, hay đến bệnh viện để giúp đỡ các bác sỹ và các đoàn sang phẫu thuật cho các em. Tận mắt được nhìn thấy và cảm nhận công việc đó như thế nào, nên hàng năm các cháu đều có những buổi biểu diễn gây quỹ".

Âm nhạc mang lại những nụ cười - ảnh 3Quang Diệu là pianist chính của dàn nhạc trường Reigate Grammar School Vietnam.

Chị Phạm Hạnh, mẹ của Trang Linh chia sẻ: "Khi Trang Linh đỗ vào trường, tôi cũng rất lo lắng vì nghĩ cháu còn bé quá, muốn để đến khi vào Đại học rồi mới đi du học. Nhưng Trang Linh nói rằng – con muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Nghe con nói như vậy, tôi cũng yêu lòng bởi thấy được sự quyết tâm của con. Qua 2 năm học tập, tôi thấy con có niềm đam mê âm nhạc và cố gắng đạt được kết quả học tập tốt. Cháu vẫn rất yêu quê hương, mỗi lần về nhà đều kết nối bạn bè và tham gia các chương trình từ thiện, ví dụ như năm ngoái cháu đã tham gia hòa nhạc để gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân nghèo mắc ung thư, và đến năm nay thì gây quỹ cho Operation Smile. Chúng tôi rất mong con học tập tiến bộ và quay trở về quê hương để đóng góp sức lực nhỏ bé của mình".

Trong kỳ nghỉ 3 tuần tại Việt Nam năm nay, cô gái nhỏ Trang Linh đã dành phần lớn thời gian cho sự kiện hòa nhạc này. Cùng với Quang Diệu, hai bạn trẻ lựa chọn các tác phẩm, miệt mài luyện tập và lên kịch bản cho một buổi trình diễn kéo dài trong hơn 2 giờ đồng hồ. Rất may, hai bạn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình và đặc biệt là của bạn bè – cũng là những nghệ sỹ trẻ tài năng: nghệ sỹ violon Nguyễn Dũng, nghệ sỹ cello Quốc Anh và nghệ sỹ guitar Việt Anh. Người dẫn chương trình Lê Nguyên Thảo cũng là cô bạn 14 năm của Trang Linh và Quang Diệu.

Quang Diệu cho biết: "Lần này em cũng chuẩn bị nhiều bài hơn những concert trước, bởi đây là lần đầu tiên em biểu diễn solo nhiều tiết mục như vậy. Em thấy đây là một trải nghiệm cho cả phụ huynh và học sinh, nếu có sự quan tâm đến nhạc cổ điển thì có thể tìm hiểu và học thêm một nhạc cụ".

Còn Trang Linh tâm sự: "Các tác phẩm chúng em biểu diễn trải dài từ những thời kỳ đầu tiên của âm nhạc cổ điển, đến tận thế kỷ 20-21. Qua cách chọn bài, em mong muốn khán giả có thể thấy được sự đa dạng của dòng nhạc này, đồng thời thấy được sự phát triển qua các khoảng thời gian. Mặc dù công đoạn chuẩn bị cho concert rất vất vả, em rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Và khi hoàn thành được concert có ý nghĩa như thế này thì em cảm thấy sức lực mà mình bỏ qua vô cùng xứng đáng. Em thấy âm nhạc có thể truyền tải những thông điệp và cảm xúc mà con người luôn đồng cảm. Đó chính là điều đẹp nhất của âm nhạc cổ điển".

Âm nhạc mang lại những nụ cười - ảnh 4Các nghệ sỹ trẻ tham gia “Music for the Smiles”

Trong hơn 2 giờ đồng hồ của buổi hòa nhạc, âm nhạc cổ điển đã đến gần hơn với công chúng thông qua tiếng đàn piano, cello, violon, và guitar. Bên cạnh sự ghi nhận công sức miệt mài của các nghệ sỹ trong bao nhiêu năm học tập, buổi hòa nhạc còn ghi dấu tấm lòng biết đồng cảm, sẻ chia của những người trẻ, mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Đó cũng là niềm hạnh phúc của những người mẹ đã theo sát từng bước trưởng thành của con mình.

"Trang Linh lớn lên trong gia đình đầy tình yêu thương và muốn lan tỏa tình yêu thương đó cho cộng đồng. Tôi cũng rất khuyến khích cháu nếu có điều kiện, có cơ hội thì nên đóng góp cho cộng đồng bằng sức lực nhỏ bé của mình. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là các con đã đóng góp sức mình để giúp đỡ các em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, mang lại nụ cười cho các em. Tôi cũng thấy được sự trưởng thành của con, biết đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa tình yêu thương cho cộng đồng".

"Sau mỗi lần biểu diễn, Quang Diệu học được rất nhiều, mỗi ngày lớn hơn một chút. Đồng thời con thấy rằng việc luyện tập và cống hiến không phải là đơn giản. Chính vì thế, con cố gắng luyện tập nhiều hơn, để có thể trình diễn tốt hơn và cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn".

Feedback