“Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”

Đỗ Quyên/Canada
Chia sẻ
(VOV5) - Nhà nghiên cứu phê bình Hoài Thanh đã từng viết “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê.” Điều đó như thế nào trong thi ca – hồn cốt dân tộc Việt Nam?
“Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”  - ảnh 1Tranh minh họa Truyện Kiều cảnh chàng Kim Trọng gặp hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân - Hình blogs.bl.uk  

Việt Nam là đất nước thi ca, như thi sĩ Nguyễn Bính từng viết: "Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ". So với các ngôn ngữ khác tiếng Việt có khá nhiều thanh điệu (6 thanh điệu), như đôi cánh nâng thi ca tung bay đến chân trời tâm hồn.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Thi nhân - triết gia Nguyên Sa còn đã Tây hóa thành thục tam đoạn luận theo lối nghĩ Việt:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát  /Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

[Cho nên] Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.

Rất dễ thương và không dễ bắt bẻ.

                                                            (Đỗ Quyên)

Feedback