Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025: Tôn trọng các dị biệt, mở tấm lòng để nối kết cộng đồng quốc tế

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Ban tổ chức Đại lễ Vesak đã nhận được 950 bài tham luận của các đại biểu là Chư tôn đức tăng, ni và các học giả, nhà nghiên cứu về Phật giáo của hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Tiếp tục các hoạt động tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Đại lễ Vesak 2025), hôm nay (7/5), tại Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo quốc tế Vesak Liên hợp quốc 2025.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025: Tôn trọng các dị biệt, mở tấm lòng để nối kết cộng đồng quốc tế - ảnh 1Phiên toàn thể của Hội thảo khoa học quốc tế của Vesak 2025. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Hội thảo với diễn đàn chính được tiến hành toàn thể tại Hội trường chính với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”. Ban tổ chức Đại lễ Vesak đã nhận được 950 bài tham luận của các đại biểu là Chư tôn đức tăng, ni và các học giả, nhà nghiên cứu về Phật giáo đến từ các Tăng đoàn, tổ chức Giáo hội Phật giáo tại hơn 100 quốc gia.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025: Tôn trọng các dị biệt, mở tấm lòng để nối kết cộng đồng quốc tế - ảnh 2Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Vesak 2025, Trưởng Ban tổ chức hội thảo. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Vesak 2025, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, cho biết: Các bài tham luận đều tập chung vào các chủ đề chính, như chia sẻ về các lời Phật dạy về chủ nghĩa yêu nước, về các vấn đề chiến tranh, môi trường; đề nghị lan tỏa tiếng nói Phật giáo trên các diễn đàn quốc tế: “Hai chủ đề cốt lõi của hội thảo là “Nhân phẩm” và “Bao hàm”. “Bao hàm” dạy chúng ta tôn trọng các dị biệt và mở tấm lòng để nối kết với cộng đồng quốc tế, dù họ có khác quan điểm về chính trị, tôn giáo, văn hóa… “Kỷ nguyên vươn mình” mà Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trương và chính sách “Ngoại giao cây Tre” của Việt Nam rất phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh cách đây 26 thế kỷ. “Bao dung” sẽ bao trùm lên tính “Bao hàm”, đó là tất cả đều được quan tâm, cộng hưởng, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm chung. Đây là chính sách của Liên hợp quốc, của Phật Giáo và của cả Việt Nam.”

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025: Tôn trọng các dị biệt, mở tấm lòng để nối kết cộng đồng quốc tế - ảnh 3Tiến sỹ Tạ Minh Hoa (thứ 4, từ trái), Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Tây (University of the west – Uwest), Hoa Kỳ. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Sau phiên toàn thể, hội thảo diễn ra 5 diễn đàn thảo luận chuyên đề, về: Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới, Chữa lành bằng chánh niệm: Con đường hòa giải, Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người, Chánh niệm trong giáo dục vì một tương lai từ bi và bền vững và Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp tòa cầu.

Tham gia hội thảo Tiến sỹ Tạ Minh Hoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Tây (University of the west – Uwest), Hoa Kỳ, chia sẻ: “Qua hội thảo, tôi muốn nói về Việt Nam, dù đã đi qua chiến tranh nhưng giờ đã bỏ qua hận thù, thay vào đó là tinh thần xây dựng đất nước, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ đất nước. Việt Nam cũng là quê hương tôi, hôm nay được trở về được thấy sự phát triển của không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà còn các thành phố trên cả nước và đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tại Vesak, tôi không chỉ nói đến hòa bình mà còn mong muốn nêu ý kiến để nâng cao đời sống người dân, từ đó xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.”

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025: Tôn trọng các dị biệt, mở tấm lòng để nối kết cộng đồng quốc tế - ảnh 4Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tối 6/5, tại khuôn viên Học viện Phật giáo. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Trước đó, tối qua (6/5), tại khuôn viên Học viện Phật giáo đã Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Hơn 35.000 hoa đăng được chư tôn đức thắp sáng lung linh với ước nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu