Vũ Trần Anh Thư và những “Ban mai thơm mắt nắng”

Võ Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Vũ Trần Anh Thư đang giữ được tâm hồn của một người phụ nữ nhưng mang trái tim thiếu nữ  và tạo cho giọng thơ rất trẻ trung, thanh xuân.

Nghe âm thanh bài tại đây:

Vũ Trần Anh Thư, sinh năm 1973, quê Thái Bình, hiện sống tại Hà Nội, là thành viên nhóm thơ Facebach. Ngay từ tập thơ đầu tay với nhan đề “Tiếng mưa”, Vũ Trần Anh Thư đã có những bài thơ để lại nhiều dư âm với độc giả.

Trong hành trình sáng tạo gần đây, Vũ Trần Anh Thư đã tìm thấy những cách biểu đạt ý tưởng riêng. Hiện nay, chị được xem là một trong những cây bút thành công với thể thơ 1-2-3.

Vũ Trần Anh Thư và những “Ban mai thơm mắt nắng” - ảnh 1

Hơn 2 năm sau khi ra mắt tập thơ đầu tay, mới đây tác giả Vũ Trần Anh Thư, thành viên nhóm thơ Facebach giới thiệu tới công chúng ấn phẩm mới mang tên “Ban mai thơm mắt nắng”. Tập thơ dày dặn với 1-2-3 sáng tác kèm những phụ bản đẹp, đầy gợi tưởng của họa sĩ Trần Thắng.

Cách quãng rồi trở lại với thơ chưa lâu nhưng Vũ Trần Anh Thư đã có nhiều sáng tác. Chị viết như để “đền bồi” lại những tháng năm đã bỏ lửng một niềm say mê từ thời thiếu nữ. Tập “Ban mai thơm mắt nắng” có tới 123 bài thơ viết bằng thể thơ 1-2-3 cho thấy Vũ Trần Anh Thư thực sự đắm đuối với một cách thể hiện mới, khi chị tìm thấy sự đồng điệu và tiếp nối.

“Tập thơ "Ban mai thơm mắt nắng" này được thể hiện theo thể thơ 1-2-3. Trong tập mình viết nhiều về các địa danh nơi mình có cơ hội được đi qua và lưu lại cảm xúc. Có một phần khoảng tầm 13 bài nói về cái cảm xúc của mình, khi đại dịch covid bùng nổ. Một phần quan trọng không thể thiếu được, đó là phần về tình yêu.

Phần này mình lấy tên là Lỡ một ngày vì yêu ngộp thở. Thể thơ 1-2-3 đến với Anh Thư như là hơi thở vậy, tức là nó rất tự nhiên. Mình có cảm giác rất nhiều những cảm xúc của mình dồn nén từ rất lâu, một ngày gặp thể thơ này thì nó bung ra và mình chỉ việc viết ra. Chính vì thế mà trong một quãng thời gian chưa dài, nhưng mà mình biết được khá nhiều bài. Tập "Ban mai thơm mắt nắng" Anh Thư chọn ra 123 bài, con số rất đẹp cho thể thơ và chia làm năm phần.” - Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư chia sẻ.

Là người dõi theo hành trình thơ Vũ Trần Anh Thư những năm gần đây, hơn ai hết, nhà thơ Phan Hoàng – Người sáng lập thể thơ 1-2-3 nhìn thấy được nội lực sáng tạo của chị. Ông đánh giá cao ý tưởng hình thành nên tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng” đồng thời cho rằng Vũ Trần Anh Thư là một trong những cây bút nổi trội góp phần làm nên sự “lên hương” của một thể thơ đã triệu hồi mong mỏi viết và tự thân cất lên tiếng nói rất thân gần.

"Tập thơ "Ban mai thơm mắt nắng" gồm 123 bài, tương đồng với thể thơ một, hai, ba, cũng là ý tưởng hết sức độc đáo. Đây là tập thơ hay trong mấy chục tập thơ 1- 2-3 đã ra đời. Do không chịu áp lực về tên tuổi, về kỹ thuật, về mọi thứ trong sáng tạo, thành ra không gian thơ 1-2-3 của Vũ Trần Anh Thư rất lạ. Lạ ở sự hồn nhiên, lạ ở sự trong trẻo và lạ ở các cách diễn ngôn, cách dựng tứ. Thơ 1-2-3 của Vũ Trần Anh Thư vừa nhẹ nhàng nhưng vừa sâu lắng, vừa có cái gì đấy bay bổng nhưng cũng mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ và đó là điều quan trọng của thơ ca." - Nhà thơ Phan Hoàng nói.

Cũng dõi theo thơ Vũ Trần Anh Thư bằng sự đồng điệu của trái tim phụ nữ  đa đoan, nhà thơ Thy Nguyên cho rằng tới tập “Ban mai thơm mắt nắng”, cảm hứng, thi pháp của người bạn thơ đã có nhiều chuyển biến: "Ở “Ban mai thơm mắt nắng” vẫn là một giọng nữ với nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về câu chuyện cuộc đời của chị. Nhưng ở đó đã lấp lánh những thi từ và những cái ngữ cảnh của thơ ca, lộng lẫy hơn, đắm chìm hơn trong những bút pháp. Bởi vì đặc biệt là chị lại chọn một cái thẻ thơ rất là mới: thơ 1- 2- 3 hàm đọng, cô đọng."

Vũ Trần Anh Thư và những “Ban mai thơm mắt nắng” - ảnh 2Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư.

Tập “Ban mai thơm mắt nắng” của Vũ Trần Anh Thư có năm phần được lần lượt đặt tên là “Đường link ban mai”, “Gương mặt trăng càng xa càng nhớ”, “Tiếng mưa dội về tiềm thức xa xôi”, “Có thể nào cách ly cảm xúc”, Lỡ một ngày vì yêu ngộp thở”. Ngay nhan đề của tập thơ đã toát lên luồng không khí phả ra từ hơi thơ Vũ Trần Anh Thư. Bài thơ “Giấc hoa hồng” với chị là sáng tác mang tinh thần “Ban mai thơm mắt nắng”:

"Bài có tinh thần của "Ban mai thơm mắt nắng"là bài Giấc hoa hồng. Mình diễn tả cảm xúc với những bông hoa mà mình trồng ở trên sân thượng. Mỗi lần lên ngắm hoa, lên chăm sóc hoa thì tích lũy dần cảm xúc. Một ngày mình bật ra bài thơ này. Đó là bài Giấc hoa hồng

Vàng mơ

mơ màng.

Những cánh hoa cuộn tròn lòng phố

trong giấc mơ rose 

dụ ban mai về

thơm mắt nắng.

Yêu thơ và làm thơ từ thời thiếu nữ, bẵng đi rồi trở lại, Vũ Trần Anh Thư vẫn giữ được sự trong trẻo trong giọng thơ, cách thể hiện. Cùng thuộc nhóm thơ Facebach, một nhóm thơ đương đại có thành viên là các cây bút được biết tới trong cộng đồng sinh viên các trường đại học nổi tiếng một thời, bao nhiêu năm đã trôi qua, nhà thơ Đỗ Huy Chí vẫn nhận thấy ở Vũ Trần Anh Thư một tấm lòng son trẻ với thơ:

"Tập thơ mới của Thư có cái tên rất là đúng chất của Thư là "Ban mai thơm mắt nắng"Đọc lên người ta đã cảm thấy một cái gì đấy rất là trong trẻo, hồn hậu,  rất là nữ tính. Bản thân cả con người và thơ ca của Trần Anh Thư luôn luôn toát lên điều như thế. Trong cả tập hơn 100 bài 1-2-3 "Ban mai thơm mắt nắng"tôi nhận thấy Trần Anh Thư còn rất nhiều tiềm năng trong con đường thi ca của mình ở phía trước.

Phần đầu của tập “Ban mai thơm mắt nắng” được Vũ Trần Anh Thư đặt tên là “Đường link ban mai”. Trong đó, bài thơ “Cảm ơn đường link ban mai” là một sáng tác ưng ý của chị.

Khi Vũ Trần Anh Thư ra mắt tập thơ đầu tay với nhan đề “Tiếng mưa”, nhà phê bình văn học Văn Giá đã đánh giá đó là “những vầng thơ xanh mát”. Đến tập “Ban mai thơm mắt nắng”, ông cho rằng Vũ Trần Anh Thư vẫn giữ được nguồn thi cảm riêng: "Tập thơ này trước nhất là sự tiếp nối của Vũ Trần Anh Thư từ tập trước "Tiếng mưa", tôi vẫn thấy về mặt thi cảm là nhất quán trong một từ trường tình yêu của con người, yêu cuộc đời, yêu thiên nhiên, yêu mảnh đất mà chủ thể là nhà thơ được sống và chịu ơn, được hân hưởng. Và trong đó có cái cốt lõi, tức là thơ hay thi cảm của Vũ Trần Anh Thư gắn bó với thiên nhiên, với hoa cỏ, với mây trời, với vũ trụ, với vùng đất… nói chung là cảm thức sinh thái. Thư đang giữ được tâm hồn của một người phụ nữ nhưng mang trái tim thiếu nữ, những cảm nhận, những ánh mắt, những cái nhìn, của những lần gặp gỡ, một sự xao xuyến nào đó, triệu hồi lại những kỉ niệm ngày xưa và tạo cho giọng thơ rất là trẻ trung, thanh xuân."

Dường như trong thi cảm Vũ Trần Anh Thư luôn có sự gặp gỡ, luôn tìm tới được sự kết nối với những vùng đất mà chị đã đi qua. Và dù tới đâu, khảm vào tâm trí nhà thơ vẫn là vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ. “Trên dải đất chữ S thân thương”, Vũ Trần Anh Thư đã thực sự gặp được những “Ban mai thơm mắt nắng” ngưng đọng trong những câu thơ “dội về tiềm thức xa xôi”:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu