Chương trình do Câu lạc bộ Truyền thông Khoa Ngữ văn tổ chức với chủ đề:“Nhà thơ Trương Anh Tú: Từ Frankfurt tới Hà Nội: Để đi hết bầu trời - của tận cùng sự sống”.
Nhà thơ Trương Anh Tú với các tác phẩm trưng bày tại Khoa Ngữ văn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Buổi giao lưu thu hút sự tham dự của các giảng viên, sinh viên Khoa Ngữ văn, đặc biệt là những người quan tâm đến sáng tác của nhà thơ Trương Anh Tú, người đã có 37 năm sống xa quê hương nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn tình yêu tiếng Việt và văn hoá dân tộc.
Nhà thơ Trương Anh Tú giao lưu cùng sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Tại buổi giao lưu, nhà thơ Trương Anh Tú chia sẻ: "Tôi nghĩ để trở thành một người viết thực sự về thơ ca, điều đầu tiên là tình yêu đối với tiếng Việt, tình yêu đối với tổ quốc. Đó là hai ngọn lửa luôn nằm trong tôi. Tôi đã sống 37 năm ở nước ngoài. Tôi cảm thấy mình đang đi trên một con đường, hôm nay là ngày nắng, mai là ngày mưa nhưng nếu các bạn đi trên con đường của mình với một niềm tin thì con đường đó luôn ở phía trước và luôn có ánh ban mai".
Nhà thơ Trương Anh tú giao lưu cùng sinh viên Khoa Ngữ văn. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |
Các sinh viên tham dự được lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tác và cảm nhận thông điệp về lòng yêu nước, tình mẫu tử và khát vọng nhân văn trong thơ Trương Anh Tú. Đồng thời, đây cũng là dịp sinh viên được trao đổi học thuật về ngôn ngữ tiếng Việt và cách thức sáng tác với nhà thơ xa xứ.
Một số tập thơ của nhà thơ Trương Anh Tú. Ảnh: Lê Huy/VOV5 |