Sau một thời gian dài được khán giả ngóng đợi, “Mưa đỏ” - bộ phim chiến tranh cách mạng có bối cảnh trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè 1972, của đạo diễn Đặng Thái Huyền, biên kịch – nhà văn Chu Lai (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất), đã ra mắt khán giả tối 18/8 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Đây là suất chiếu đầy ý nghĩa, trước ngày khởi chiếu chính thức 22/08 năm nay trên toàn quốc.
Bộ phim chính thức phát hành trên hệ thống rạp chiếu toàn quốc từ ngày 22-8.
|
Những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, tình yêu tổ quốc luôn có sự kỳ vọng rất lớn của khán giả. Đặc biệt năm nay, sau thành công của bộ phim “Địa đạo, mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, khán giả càng mong đợi một thành công rực rỡ tiếp theo của “Mưa đỏ” - dự án phim truyện điện ảnh có quy mô lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây của điện ảnh Quân đội nhân dân.
Tuy nhiên, nếu “Địa đạo, mặt trời trong bóng tối” có bối cảnh chủ yếu là những không gian chật, hẹp, nội cảnh trong địa đạo Củ Chi, thì “Mưa đỏ” đối diện với thách thức lớn nhất với hầu hết phim chiến tranh Việt Nam, đó là câu chuyện diễn tiến trên đại cảnh chiến trường khốc liệt. Ngoài những khó khăn về kinh phí, bối cảnh, thì khả năng dàn cảnh, kể chuyện của người đạo diễn cũng sẽ bộc lộ rõ qua sự kết nối mạch chuyện phim. Nhưng, những thước phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã khiến khán giả như được sống trong không khí những tháng ngày bi tráng ấy. Một không khí ám ảnh, chạm tới trái tim người xem.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền và êkíp làm phim "Mưa đỏ" chụp ảnh lưu niệm trong buổi ra mắt phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội |
Để có một khúc tráng ca điện ảnh Mưa đỏ hôm nay, ê kíp làm phim đã có 10 năm nung nấu. Kịch bản bộ phim của chính nhà văn Chu Lai, sau này ông đã viết thành tiểu thuyết chiến tranh Mưa đỏ, phát hành năm 2016. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Quân đội nhân dân điện tử, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chia sẻ về ấn tượng lần đầu tiên đầu tiên cầm kịch bản Mưa đỏ trên tay: “Tôi nhớ là khi đến tay tôi và được đọc kịch bản là vào khoảng năm 2012- 2013, trước khi tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai ra đời. Khi tôi đọc kịch bản đó tôi ngồi trong phòng ở cơ quan và tôi đọc một mạch mấy tiếng đồng hồ, không dừng. Tôi còn nhớ tôi đã khóc. Tôi đã mơ ước sau này có một cơ hội nào đó tôi có thể được thực hiện bộ phim truyện cùng tên của nhà văn Chu Lai. Khó có thể có thể tả hết được cảm xúc của tôi vào thời điểm đó. Nhưng tôi nhớ nhất một chi tiết trong kịch bản khiến tôi đã khóc rất nhiều, đó là khi nhà văn tả những người lính trẻ vượt sông khi một trận pháo dội tới. Khi đó tiếng lan toả trên dòng sông là tiếng gọi “mẹ ơi” và sau đó chìm dưới mặt nước. Đọc chi tiết đó tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù chi tiết đó có thể trong sách báo cũng đã nói nhiều, nhưng đặt trong tình huống của kịch bản thì tôi vẫn cảm thấy rất xúc động. Ngoài ra rất nhiều chi tiết trong kịch bản đều là những cảnh rất bi tráng, bi hùng.”
"Mưa đỏ" thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại các phòng chiếu của Trung tâm Chiếu phim quốc gia. |
Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Giám đốc sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thuý, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND chia sẻ: "Bộ phim Mưa đỏ tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, một biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Bộ phim được ra mắt công chiếu rộng rãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 để tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay."
Bà cho biết: “Trong hơn hai năm tổ chức sản xuất, bộ phim luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ từ chính quyền nhân dân Quảng Trị và các đơn vị trong, ngoài quân đội. Từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim đều là thử thách lớn, song tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nghệ thuật và tư tưởng và tính chân thực lịch sử."
Đoàn phim "Mưa đỏ" tại sự kiện công chiếu tối 18/8 tại Hà Nội. |
Những vị khách mời đặc biệt, là những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị 1972, cũng tham gia cố vấn trong quá trình sản xuất, góp phần đưa Mưa đỏ lên màn ảnh rộng: Đại tá Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng LLVTND Hán Duy Long, Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Trọng Can.
Đại tá Nguyễn Văn Hợi chia sẻ với khán giả trong buổi giới thiệu phim trước đó: "Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đồng chí Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa".