Nhạc sĩ - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn và những ca khúc đậm tình yêu cuộc sống

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Tôi nghĩ rằng âm nhạc xóa đi nỗi đau về tinh thần, còn nghề y thì xoa dịu nỗi đau về thể xác. Thật hạnh phúc vì mình làm được cả hai điều đó cho con người, cho cuộc đời này".

Có lẽ với những người yêu thích dòng nhạc cách mạng, tên tuổi của nhạc sĩ – thầy thuốc nhân dân – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã không còn xa lạ. Bởi trong khoảng 5 năm qua, ông đã sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, và điều đặc biệt là từ những ca khúc ấy mà nhạc sỹ - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. 

Nhạc sĩ - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn và những ca khúc đậm tình yêu cuộc sống - ảnh 1

Nhạc sĩ - Thiếu tướng - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

“Có những tuổi 20 như thế” là ca khúc đầu tiên, cũng là tựa đề của abum mới được phát hành của Thiếu tướng - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175-Bộ Quốc phòng. Không chỉ phát hành CD vì tình yêu cá nhân với lĩnh vực âm nhạc, album “Có những tuổi 20 như thế” là lời tri ân của người thầy thuốc đặc biệt này với con người, với cuộc sống – nơi ông đã đến, đã đi và cảm nhận.

Ông chia sẻ: "Tôi luôn cảm ơn những hoàn cảnh, nhiệm vụ của công việc mà quân đội hay cuộc đời đã giao cho, đã đưa tôi đến với âm nhạc, chứ không phải tôi sinh ra để làm âm nhạc. Những ca khúc của tôi phản ánh tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, viết về người chiến sĩ, những bệnh nhân, hay những hoàn cảnh sống mà tôi đã được trải nghiệm. Chính từ sự chia sẻ đó, tôi nghĩ rằng đôi khi việc viết ca khúc không chỉ là sự thăng hoa cảm xúc cá nhân nữa mà đó còn là trách nhiệm của người lính, trách nhiệm của thầy thuốc, của người quản lý, trách nhiệm của một thầy giáo, và hơn nữa là trách nhiệm giữa con người với con người".

CD “Có những tuổi 20 như thế” là album âm nhạc thứ 5 được phát hành của Thiếu tướng, PGS -TS, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn. 4 CD trước của ông là “Vẫn mãi màu áo trắng” (2005), “Giữa trùng khơi sóng” (với NS Quỳnh Hợp - 2011), “Tổ quốc nhìn từ biển” (với NS Quỳnh Hợp - 2013), và năm 2015 là album “Sức sống Trường Sa”. Ông dành toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành các sản phẩm âm nhạc của mình để gây quỹ ủng hộ những chương trinh y tế biển, đảo.

Bác sĩ – Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ, ông rất hạnh phúc và bất ngờ khi các dự án của mình được mọi người ủng hộ. Riêng album “Sức sống Trường Sa”, sau khi phát hành đã thu về gần 1,5 tỷ đồng, được chuyển thành máy thở, máy siêu âm, máy xét nghiệm, giường cho bệnh nhân, tủ lạnh…, tất cả phục vụ cho bệnh xá Trường Sa đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2016…

Suốt gần 40 năm quân ngũ, từ chất liệu âm nhạc bình dị, đời thường, người lính-thầy thuốc Nguyễn Hồng Sơn đã cho ra đời gần 50 tác phẩm âm nhạc. Người bác sĩ quân y ấy đã trở thành Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam từ 15 năm nay. Và đầu tháng 12 vừa qua, ông đã thực hiện 2 đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với tên gọi “Xanh trong trắng”, kêu gọi sự ủng hộ của khán giả đồng hành với chương trình “Máy thở cho Trường Sa” mà ông đã thực hiện trong suốt 7 năm qua nhằm nâng cao hơn nữa năng lực khám chữa bệnh cho chiến sỹ, nhân dân và bà con ngư dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu