Tạ Duy Tuấn là một nhạc sĩ đa phong cách và thành công ở nhiều mảng, như sáng tác, hòa âm phối khí, sản xuất… Hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn mang đến những hơi thở mới mẻ, thời đại vào các tác phẩm của mình ở những chủ đề như: tình yêu quê hương đất nước, tình yêu người lính, tuổi trẻ và các đề tài xã hội khác... Vào đúng dịp kỉ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, ca khúc “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” của anh đã vinh dự được trao giải A Giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2021 - 2025. Ca khúc này trước đó cũng được giải A Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam và bằng khen của Bộ Quốc phòng.
Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn trong phòng thu của VOV5 |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Cho đến lúc này, tôi vẫn rất xúc động, cảm thấy vinh dự và tự hào khi tác phẩm “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” được nhận một giải thưởng lớn của Nhà nước. Trước đó thì tác phẩm này đã được giải thưởng âm nhạc Việt Nam năm 2022, giải A của Bộ quốc phòng năm 2024, và đến năm nay thì trở thành ca khúc duy nhất được giải A Giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tôi còn nhớ lần đó tôi về thăm quê Bác. Nhìn thấy những hình ảnh thân thương, mộc mạc, giản dị của Người, tôi đã nghĩ ngay rằng mình phải viết một ca khúc thật hay. Khi sinh thời, Bác luôn dành tình cảm yêu thương cho các em nhỏ. Vì thế tôi muốn có một ca khúc để các em hát và qua đó gần gũi, yêu Bác Hồ hơn. Điều đặc biệt là dù ca khúc viết cho thiếu nhi nhưng tôi đã đưa một giọng nữ soprano để hát cùng các em – nó như một sự truyền tải, tiếp nối của thế hệ trước, luôn dẫn dắt thế hệ sau tiếp bước cha anh.
Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn và ca sĩ Nhật Huyền với giải A cao quý |
Ca khúc “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” là một bước ngoặt lớn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật và những sáng tác của tôi. Tôi đã viết nhiều ca khúc, cũng gặt hái được một số thành công nhất định, nhưng khi viết ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà dành cho các em thiếu nhi thì tôi cảm thấy dường như Bác đã phù hộ và đồng hành với tôi. Tôi nghĩ rằng với tư duy mới mẻ, tiếp nối truyền thống, đưa vào những thông điệp trong ca khúc, tôi đã chạm được vào trái tim của người nghe nhạc. Thật vui và hạnh phúc khi những ca khúc của mình luôn được sử dụng trong các chương trình lớn của đất nước. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo tại các trường phổ thông và cả trường mầm non cũng đã liên hệ để xin được hát ca khúc của tôi - đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của một người nghệ sĩ.
Ca khúc “Bản làng em nhớ ơn Người” cũng nằm trong chuỗi seri những bài hát về Đảng, về Bác của tôi. Lần đó tôi đi công tác tại Bắc Giang, đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống khung cảnh hùng vĩ, bao la, bát ngát trong một sớm bình mình, khi làn sương hòa cùng khó bếp lảng bảng trên những mái nhà... Một suy nghĩ bất chợt đến với tôi, rằng chúng ta có được độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay thì phải nhớ ơn người đã lãnh đạo, đưa đất nước Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ngay lập tức tôi đã viết ca khúc “Bản làng em nhớ ơn Người”.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong cái nôi nghệ thuật, khi ông bà, cha mẹ và các bác đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật, có sự ảnh hưởng trong giới nghệ thuật và âm nhạc Việt Nam. Tôi đã từng học tại trường Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội và công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Tôi được đeo quân hàm và là một đảng viên từ lúc còn rất trẻ. Sự giác ngộ từ rất sớm, cộng với trách nhiệm của một người nghệ sĩ khoác áo lính, một chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng, tôi luôn muốn thông qua âm nhạc để truyền tải những đường lối chính sách của Đảng và những hình ảnh đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng.
Ca khúc “Mặt trời hy vọng” tôi viết khi UNICEF mời tham dự một chương trình và mời viết ca khúc cho chương trình đó. Đề bài đặt ra là làm sao phải nói lên được nỗi lòng, tình thương và sự bao dung cho những trẻ em yếu thế, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị chất độc da cam... Trong ca khúc này, tôi dùng rất nhiều hình ảnh trừu tượng và nhiều tuyến giai điệu...
Tôi rất muốn theo đuổi chủ đề viết cho thiếu nhi, với những thông điệp và những hình ảnh, nội dung sâu sắc, truyền tải những thông điệp để các em hiểu hơn, thấm hơn, cảm thấy có lý tưởng sống hơn. Tôi cũng đã làm cha, và tôi muốn thấu hiểu và nói lên nỗi lòng của con trẻ thông qua âm nhạc".