Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: “Lòng dân Việt Nam luôn thương nhớ Người“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Từ cảm xúc mãnh liệt ấy, tôi viết ca khúc "Ngàn đời khắc ghi", thành kính dâng lên nhân dịp ngày sinh nhật của Người 19/5". 

Tiếp tục những sáng tác chất chứa nỗi niềm thương nhớ quê hương, từ Scotland, nhạc sỹ Trần Lệ Giang vừa gửi tặng chương trình một chùm ca khúc mới, mang theo biết bao tình cảm và những ký ức đẹp đẽ đã có nơi quê nhà. Đặc biệt, ca khúc Ngàn đời khắc ghi như một đóa hoa ngát hương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang: “Lòng dân Việt Nam luôn thương nhớ Người“ - ảnh 1Nhạc sĩ Trần Lệ Giang
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc "Ngàn đời khắc ghi" của nhạc sĩ Trần Lệ Giang với những ca từ chắt lọc từ trong tâm tư của người nhạc sĩ, xa quê hương ngàn dặm nhưng không lúc nào thôi đau đáu hướng về.

“Bác Hồ! Lòng dân Việt Nam luôn thương nhớ Người

Một người Cha kính yêu, mái tóc bạc sương gió

Bác ra đi, dẫu xa rời Tổ quốc

Khát khao Bác đi tìm chân lý...

Bác Hồ! Lòng dân Việt Nam luôn thương nhớ Người

Một người Cha kính yêu, ngàn đời khắc ghi”...

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang tâm sự: "Âm hưởng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4 vẫn còn đọng lại trong lòng tôi với nhiều cung bậc cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Trộm nghĩ nếu không có sự ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ ngày 5/6/1911, thì có lẽ Dân tộc Việt Nam không thể có 3 sự kiện lịch sử chói chang: Cách Mạng Tháng 8 thành công năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Thống Nhất đất nước năm 1975. Người dân Việt Nam mãi khắc ghi trong lòng hình ảnh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Từ cảm xúc mãnh liệt ấy, tôi viết ca khúc "Ngàn đời khắc ghi", nhờ bản hòa âm tuyệt vời của Nhạc sĩ Dương Đức Thụy và tiếng hát được rung lên từ trái tim đầy xúc động của ca sĩ Lê Anh Dũng, thành kính dâng lên nhân dịp ngày sinh nhật của Người 19/5". 

Có thể thấy trong ca khúc mới này, vẫn thấp thoáng đâu đó “Ơi Việt Nam đất nước tình yêu” mà nhạc sĩ Trần Lệ Giang sáng tác 45 năm trước. Những tự hào, lắng sâu và tha thiết vẫn hiển hiện. Có chăng giờ đây, những tác phẩm của bà càng da diết hơn, với nỗi nhớ quê hương luôn đầy ắp trong tâm hồn.

Nói về ca khúc "Hoài niệm gió" mới cho ra mắt người yêu nhạc, nhạc sĩ Trần Lệ Giang tâm sự: "Quê hương trong tôi là những ký ức tươi đẹp! Là hình bóng cha mẹ, là chứa đựng những ký ức tuổi thơ và những ngày tháng thanh xuân. Ký ức trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Chỉ cần một ngọn gió, một nhành hoa, một ánh nắng yếu ớt cuối Đông... cũng thấy rõ mồn một Quê nhà! Và quê hương bốn mùa trong nỗi nhớ của tôi đã như một bức tranh âm nhạc trong ca khúc “Hoài niệm gió”.

Trong ca khúc "Hoài niệm gió" của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, tiếng hát của NSND Đức Long hòa cùng tiếng sáo Flute của nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương đã chắp cánh cho âm nhạc của người nhạc sĩ quay về với ký ức gió của 4 mùa quê hương.

Những ký ức về quê hương ấy luôn ở đó, trong tim của người xa quê, để rồi chỉ bắt gặp một tứ thơ thôi cũng làm rung lên những giai điệu ngân nga trong lòng người nhạc sỹ. Đó là khi bà sáng tác "Mùa hoa đỏ đi qua".

"Tôi nhớ, khi ấy Scotland những ngày tháng tư vẫn lạnh, gió, mưa... đêm có lúc xuống 1 độ. Nhiều đêm thao thức chợt nghĩ đến cái rét nàng Bân nơi quê nhà! Nhớ quá! Thế rồi thật trùng hợp, nhà thơ Bùi Thanh Hà gửi tặng tôi bài thơ "Mùa hoa đỏ đi qua" cùng vài bức ảnh em đang khoe dáng với mái tóc dài bên những cây hoa gạo rực rỡ, kèm theo câu hỏi "Chị ơi! Nhớ nhà không?". Lại chạm rồi! Và phỏng theo ý thơ em, tôi đã viết ca khúc, giữ nguyên tên của tác phẩm thơ! Vì em quê quan họ nên tôi mượn âm hưởng làn điệu "còn duyên" để hoàn thành ca khúc chỉ trong vài giờ" - nhạc sĩ tâm sự. Và rồi trong bản phối của nhạc sỹ Dương Đức Thụy, tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Ngọc Tú và tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Nguyễn Tất Nghĩa đã cho "Mùa hoa đỏ đi qua" vang lên thật xao xuyến, nghĩa tình!

Đã gần nửa thế kỷ kể từ khi sáng tác đầu tiên “Ước mơ xanh” của Trần Lệ Giang làm bao con tim xúc động. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, người nhạc sĩ ấy vẫn cặm cụi sáng tác, chắt chiu cho ra những bài hát mới. Bao thăng trầm đã qua, bao chất chứa nỗi niềm, giờ đây bà trang trải qua những giai điệu, rồi gửi về quê nhà với nỗi nhớ chẳng vơi.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang xúc động nói: "Những năm tháng sống xa Tổ quốc tôi càng thấm thía hai chữ quê nhà. Có một tình yêu rất thật mang tên đất nước. Tôi hay bất cứ một người con đất Việt Nam khi sống ở nơi xa cũng sẽ luôn luôn hướng về quê nhà trong ưu tư trĩu nặng. Dù bàn chân có đi xa tới đâu, vẫn có một nỗi nhớ thường trực trong tâm hồn. Xin tặng mọi người ca khúc “Tango hẹn thề”, với tiếng hát của NSND Đức Long - người bạn lâu năm từ hồi cùng học với nhau ở nhạc viện. Bản tango này như một lời chúc của một người viết nhạc xa nhà là tôi, mong mọi người sẽ thật hạnh phúc với những lời hẹn thề sắt son dù có trải qua thời gian, sóng gió!".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu