Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám - hồn quê lắng đọng

MInh Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Mời quý vị và các bạn thưởng thức những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám – Hội âm nhạc Thành phố Đà Nẵng.

(VOV5) - Mời quý vị và các bạn thưởng thức những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám – Hội âm nhạc Thành phố Đà Nẵng.

Nghe âm thanh tại đây:


Gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám, trò chuyện cùng ông mới thấy con người đất Quảng thẳng thắn, bộc trực. Nguyễn Văn Tám sinh năm 1944 quê ở Quảng Ngãi. Ông trưởng thành trong quân đội. Từ những năm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám viết khá nhiều, từ những tác phẩm đầu tay vào những năm 1970 như: Chúng tôi đi dọc Trường Sơn, rồi sau này là hàng loạt những sáng tác về Đà Nẵng, về Quảng Nam, về các miền quê hương, đất nước. Ông tâm sự: “Mnh là người của Nhà nước, được đào tạo là kỹ sư cầu đường nên tổ chức phân công đi đâu, làm gì là mình làm, mằc dù mình yêu âm nhạc từ nhỏ và được Thầy Phạm Tuyên dạy từ sớm, nhưng cũng chỉ viết như thế, cũng không có gì hối tiếc cả, cuộc đời mà bởi những năm chiến tranh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình nên cảm xúc về Trường Sơn những năm kháng chiến và cả sau này khi xây dựng lại cũng đều cho những cảm xúc.Tôi tự hào về tuổi trẻ của mình đã cống hiến”.

 

Là một kỹ sư cầu đường, nguyên là cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Giao thông Hà Nội những năm 1965-1970. Năm 1971 nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám rời vào chiến trường Khu 5. Ông làm thơ, sáng tác nhạc, dường như cảm xúc đến đâu ông viết ra đến đó như mạch nguồn tuôn chảy cùng dự phát triển thăng, trầm của lịch sử, của đất nước và của mảnh đất nơi ông sinh ra, mảnh đất nơi nuỗi dưỡng tâm hồn ông. Nhiều tác phẩm của ông để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc như: “Đà Nẵng, nơi tôi về”, “Dòng sông tuổi thơ”, “Thành phố bên sông Hàn”, “Chiều cửa biển” đầy chất trữ tình và lãng mạn. Một số tác phẩm của ông đã được trao giải thưởng như: Trường ca Lửa xanh (Giải thưởng Thơ của thành phố Đà Nẵng 1999 -2000); Giải B tập thơ Bài hát của người lớn của Hội VHNT thành phố Đà Nẵng; Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2011 với ca khúc: Làng Rô mình đây”. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám  thường được ông khai thác, sử dụng một cách triệt để chất liệu âm nhạc dân gian, dân tộc. Ông cho rằng: “Tác phẩm viết ra phải có chủ đích đối tượng, chất liệu âm nhạc của vùng miền. Viết cho đối tượng nào, vùng đất nào thì phải mang bóng dáng âm nhạc vùng quê ấy. Chúng ta phải biết vận dụng sáng tạo những tinh hoa trong âm nhạc cổ truyền mà cha ông để lại”.

 

Tuy sinh ra ở Quảng Ngãi nhưng Hà Nội lại là mảnh đất nước dưỡng tâm hồn người nhạc sĩ trong nhiều năm, khiến ông lúc nào cũng quay quắt nhớ về một thời tuổi thơ của mình, để rồi ông đã trải lòng bằng những câu thơ thấm đẫm nỗi nhớ thương, day dứt của một người đã từng sống, gắn bó với mảnh đất Hà Thành những năm tháng xưa cũ mà ta có thể cảm nhận được về Hà Nội những năm tháng ấy như: Tiếng dế kêu rúc rích đê La Thành /Cầu Long Biên bình thản soi trên sóng lụa mông mênh /Dòng người sơ tán râm ran về phía Đông Anh, Cầu Đuống/Ngọn đèn hạt đỗ lút sâu trong ngõ hẹp phố Khâm Thiên, những đêm mất điện /Tiếng dương cầm bay lên ngõ vắng xóm Hạ Hồi /Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! Hay như những câu: Mỗi mùa Hạ lại đưa ta đi xa hơn /Cái vòm xanh thiêng liêng, vòm xanh Hà Nội/Tôi yêu em hay yêu Người cớ sao lòng bối rối /Giữa Trường Sơn tôi hay về nơi ấy, Người ơi!/Hà Nội trong tôi vẫn vẹn nguyên đấy thôi. Và với ông:Hà Nội đã nuôi dưỡng và cho tôi tri thức, tôi luốn đáu đáu về mảnh đất Hà Nội, kể cả những năm tháng sơ tán. Tình cảm bạn bè thời sinh viên, từng góc phố, con đường nơi tôi qua đều in bao kỷ niệm. Hà nội nơi tôi về là những gì tôi gửi gắm…’

                           

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
NGUYỄN ĐÌNH TRANH

Thay mặt các bạn trong lớp CẦU B K6 ĐHGT, không có điều kiện để xem video này, Cảm ơn bạn NV... Xem thêm

ĐẶNG XUÂN QUANG
Tuyệt vời quá ông anh, còn hơi thở vẫn tiếp tục nhé anh!
Tran Nghien

N.V.Tám - Một con người đất Quảng tài ba, tài năng bẩm sinh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về văn học nghệ thuật, thơ ca nhạc hoạ, ngoài... Xem thêm

Rất đa tài bài viết tuyệt vời quá
Rất đa tài bài viết tuyệt vời quá
Pham My Canh

Nhạc, thơ, họa và cả tâm hồn bác Nguyễn Văn Tám đều tuyệt vời. Chúc bác luôn nhiều sức khỏe... Xem thêm