Nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu trải lòng cùng miền Trung

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Không thể trở về quê hương do dịch covid 19, nên dường như sự cảm thông càng lớn hơn trong tâm hồn của một người hết lòng vì công tác thiện nguyện. 

Những ngày này, những đau thương, mất mát bởi thiên tai ở miền Trung đã tạm lắng xuống, cuộc sống đang dần trở lại hồi sinh và bình an trên mảnh đất ấy, với sự chung tay sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước.

Từ Canada, tác giả Đỗ Minh Hiếu gửi tặng tới khán thính giả của Đài TNVN một chùm ca khúc mà chị đã viết bằng cả tấm lòng của một người Việt xa quê, day dứt khi chứng kiến những nỗi đau do bão lũ mà người dân trong nước gặp phải. Cũng như rất nhiều kiều bào khác, chị Hiếu không thể trở về quê hương do dịch covid 19. Chính vì thế, sự cảm thông càng như lớn hơn trong tâm hồn của một người hết lòng vì công tác thiện nguyện. Và chị đã trải lòng mình qua những khúc nhạc, lời ca.

Nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu trải lòng cùng miền Trung - ảnh 1

Nhạc sĩ Đỗ Minh Hiếu

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu