Đỗ Minh Hiếu và những khúc ca dành tặng chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam

Bảo Trang
Chia sẻ

(VOV5) - Đỗ Minh Hiếu đã viết bằng cả sự dịu dàng, niềm cảm thông và tình yêu dành cho những người lính. 

Đỗ Minh Hiếu hiện là một doanh nhân tại Canada. Ở xa quê hương, chị luôn trải lòng mình qua những ca khúc được viết từ chính tình cảm nhớ thương, viết về tình mẹ, về những hành trình từ thiện mà mình đã đi qua, về những nỗi niềm dành cho nơi cội nguồn yêu dấu. Và lần này, chị Đỗ Minh Hiếu mang đến 4 ca khúc, dành tặng cho những chiến sĩ hải quân – những người đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. 

Đỗ Minh Hiếu và những khúc ca dành tặng chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam - ảnh 1

Tác giả Đỗ Minh Hiếu

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Đỗ Minh Hiếu xa quê đã gần 3 thập kỷ. Hiện là một doanh nhân trong lĩnh vực bảo hiểm tại Canada, các ca khúc đầu tiên được chị viết trong các hành trình từ thiện đến với những mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam. Rồi tiếp sau đó, các ca khúc cứ nối tiếp ra đời, ngợi ca quê hương đất nước, hay nói lên tình yêu, niềm cảm phục đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yêu của Tổ quốc.

Chị tâm sự: "Tôi rất yêu biển. Trong những ca khúc viết về tình yêu của tôi, nhiều ca khúc đã được lồng vào đó tiếng sóng biển, hoàng hôn trên biển, những cuộc tình thật đẹp trong bối cảnh của biển. Năm 2014 khi đang ở Canada, theo dõi tin tức biết được giàn khoan 981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa, và những câu chuyện về sự hi sinh của những chiến sĩ hải quân để bảo vệ biển trời của Tổ quốc, cũng như sự hi sinh của những người thân của họ đã cho tôi nguồn cảm xúc để viết lên những ca khúc về biển đảo qua hình ảnh của những chiến sĩ hải quân".

“Em mãi yêu anh trong tình yêu đất nước, cho anh ấm lòng khi nhớ chốn hậu phương, mái ấm yên bình vẫn chờ anh trọn vẹn yêu thương”… Những ca từ trong bài hát Nhớ anh nơi đảo xa của tác giả Đỗ Minh Hiếu thật dịu dàng, như kể một câu chuyện tình yêu đẹp của cô gái ở hậu phương gửi cho người đàn ông của mình đang căng mình nơi đầu sóng. Đỗ Minh Hiếu chia sẻ, với những ca khúc dành cho người lính, thường thì chị viết rất nhanh, ngay khi cảm xúc đến từ những hình ảnh bất chợt được thấy, hay những câu chuyện bất chợt được nghe…

Trong chùm ca khúc mới này, Đỗ Minh Hiếu có nhiều kỉ niệm với tác phẩm Khi cha là chiến sĩ. Chị tâm sự: "Đây là câu chuyện mà tôi được nghe từ năm 2013. Đó là có những chiến sĩ hải quân đóng quân ngoài đảo rất lâu, có khi cả năm hoặc hơn thế nữa các anh mới có ngày phép về thăm gia đình. Khi người cha về đến nhà, đứa con đã khóc không nhận ra cha. Nắng gió biển đảo đã nhuộm cháy màu da của người cha – người chiến sĩ hải quân. Câu chuyện đó đã lấy đi nước mắt của nhiều người, trong đó có Minh Hiếu. Chính vì luôn nghĩ về câu chuyện đó, tôi đã viết ca khúc Khi cha là chiến sĩ để nói lên sự hi sinh lớn lao của những chiến sĩ hải quân và gia đình họ".

Đỗ Minh Hiếu cho biết, cứ viết xong một ca khúc, chị lại gửi về trong nước để nhờ các nhạc sĩ hòa âm, phối khí và hoàn thiện tác phẩm. Và chị đã tự tin hơn rất nhiều khi nhận được lời nhận xét của nhạc sĩ Quang Phúc: “Cảm ơn Minh Hiếu đã tin tưởng và giao cho tôi thực hiện những ca khúc rất hay và tâm huyết của Minh Hiếu. Với tất cả tấm lòng và với khả năng giới hạn của mình, tôi cũng đã làm hết sức có thể cho các tác phẩm của người nhạc sĩ tài năng và nhiều khát vọng”.

Và với tất cả tấm lòng dành cho những người lính, chị Đỗ Minh Hiếu mong muốn: "Càng ngày tôi càng có khao khát, mong mỏi sẽ đưa được các ca khúc của mình đến với các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Cá nhân tôi vẫn mong muốn được trở thành một ca sĩ của các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ hải quân. Hy vọng sau này tôi sẽ được đón nhận, được có những chuyến đi đến những vùng biển đảo xa xôi để đem lời ca tiếng hát từ những ca khúc tôi đã biết bằng trái tim, sẻ chia với những khó khăn của các anh".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Jane nguyen

Thật đang yêu biết chừng nào cô em dễ thương giàu nhiệt huyết vói quê hương vói biển đảo !Cảm ơn... Xem thêm