Ca sĩ Lưu Bích: “Tôi quý những tình cảm mà khán giả ở quê nhà dành cho“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian gần đây, nữ ca sĩ có nhiều chuyến trở lại Việt Nam và tham gia các chương trình ca nhạc ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.
Lưu Bích là ca sĩ được yêu thích tại hải ngoại. Giọng hát dày, truyền cảm của cô với cách nhả chữ riêng có đã để lại trong lòng người nghe những dấu ấn đậm nét với các ca khúc như Xa em kỷ niệm, Trái tim lầm lỡ, Chiếc lá mùa đông, Gió cuốn hoa trôi, Một thuở yêu người…Thời gian gần đây, cô có nhiều chuyến trở lại Việt Nam và tham gia các chương trình ca nhạc ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.
Ca sĩ Lưu Bích: “Tôi quý những tình cảm mà khán giả ở quê nhà dành cho“ - ảnh 1Ca sĩ Lưu Bích
Nghe âm thanh chương trình tại đây: 
"Tôi may mắn sinh ra trong gia đình yêu thương nhau, các anh chị đi trước đều đã nổi tiếng và dìu dắt tôi. Chị Hà là người động viên tôi hát, mẹ tôi cũng thấy được khả năng đó của tôi nên mọi người đã khích lệ tôi theo đuổi con đường âm nhạc. Khi đó chị Hà có Khánh Hà Production nên chị đã làm cho tôi các sản phẩm âm nhạc cùng với anh Tô Chấn Phong, và từ đó tôi quyết định làm một ca sĩ chuyên nghiệp". 
Ca sĩ Lưu Bích: “Tôi quý những tình cảm mà khán giả ở quê nhà dành cho“ - ảnh 2

Thời gian gần đây, làn sóng các ca sĩ ở nước ngoài về nước biểu diễn ngày càng nhiều. Với ca sĩ Lưu Bích, hơn 1 tháng ở Việt Nam, ngoài việc thăm người thân, bạn bè, nữ ca sĩ cũng đã cùng góp giọng trong nhiều đêm nhạc. Cô bất ngờ khi đã khá lâu mới đứng trên sân khấu Việt Nam nhưng khán giả vẫn đến rất đông để ủng hộ mình. Nhìn những hàng ghế được lấp kín bởi người hâm mộ, cô càng có thêm cảm xúc để "cháy" hết mình trong âm nhạc.

"Chưa bao giờ tôi về Việt Nam hơn 1 tháng mà chỉ 3 tuần là đã trở lại Mỹ rồi. Nhưng lần này tôi ở lại lâu vì khán giả Việt Nam yêu thương đón nhận, tôi quý những tình cảm ấy, quý những gì mình nhận được nên không muốn để cho nó qua đi".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu