Quà tặng âm nhạc

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Tháng 8 – khi mùa thu chưa sang nhưng đất trời cũng đã như khoác trên mình chiếc áo mới, khiến cho người ta say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó...

Vậy là Tháng Tám lại về. Dù cho tiết trời mùa hạ chưa hẳn đã qua, nhưng đã thấy đâu đây ánh vàng hanh hao của mùa thu như đã tìm đến. Những cơn mưa chiều bất chợt cũng làm lòng người đôi lúc mênh mang trước một mùa thu sắp gõ cửa. Trong khung cảnh đất trời đang dần chia tay mùa hạ để bước vào thu, BTV Bảo Trang sẽ gửi tặng tới quý vị chùm ca khúc – cũng là món quà âm nhạc nhỏ xinh như lời cảm ơn của những người làm chương trình dành cho quý vị thính giả thân thiết.

Quà tặng âm nhạc - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

"Hoàng hôn tháng 8 em ơi có nghe mưa rơi leo qua từng hàng cây / Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng / Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong / Rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm... Em đang ở đó..."

Ca khúc "Hoàng hôn Tháng Tám", một sáng tác của nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát Hà Anh Tuấn, sẽ mang tới người nghe những giây phút lắng lại với những âm thanh nhẹ nhàng, trữ tình của một bài hát về tháng 8 – khi mùa thu chưa sang nhưng đất trời cũng đã như khoác trên mình chiếc áo mới, khiến cho người ta say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó trong từng góc phố cổ, trên những con đường ngập lá vàng hay bên những bờ hồ gợn sóng...

Và để tiếp nối những cảm xúc ấy, là ca khúc "Đồi sương thu" của Nguyễn Quốc Học – một nhạc sỹ của phố núi Đắc Nông, đã từng quen thuộc với quý vị trên làn sóng phát thanh qua những bài hát về quê hương đất nước. Trước tình cảm của thính giả yêu nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học bày tỏ: "Tôi xin được cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và chia sẻ những ca khúc của tôi trong thời gian qua. Nhân dịp tiết thu vừa sang, đầu tháng 8, trong không khí, cảnh vật đang thay đổi trong tiết giao mùa, tôi xin gửi tặng quý thính giả một ca khúc về mùa thu của xứ núi – bài hát “Đồi sương thu”. Đây cũng là sự tri ân, tiếp tục cuộc hành trình về những công trình, dự án âm nhạc mà quý vị đã đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua".

Ca khúc này xin được gửi tặng cho thính giả Lê Thị Hạnh, khi chị đã gửi về chương trình những dòng đầy cảm xúc: “Chúc mừng những ca khúc của Nguyễn Quốc Học. Ký ức đại ngàn của tôi cũng đầy ắp hình ảnh hoa cà phê mà tôi gọi là hoa tuyết. Âm thanh đại ngàn không thể không nhắc đến màu trắng tinh khôi cả rẫy đồi: Về đây tiếng gọi của lòng tôi/ Âm thanh của núi và Thác đổ/ Tiếng rừng hòa nhạc với mây trời/ Ta về bên cạnh suối/ Ta lên cổng nhà trời/ Có những bước chân của tuổi thơ tôi/ Chạy dọc bìa rừng tinh khôi buổi sớm/ Ngắm bầy khỉ rừng trên cây rất lặng/ Hái chia nhau quả chín đầu mùa..."

Có những thính giả theo dõi đều đặn các chương trình của Đài TNVN. Thính giả Đinh Xuân Long gửi về cho chúng tôi: “Đã nhiều lần được nghe phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam với Thanh Hiền về nhiều chủ đề âm nhạc khác nhau. Đến lần này là tình cảm dành cho nhạc sỹ Phú Quang, thật là xúc động! Có lẽ do nhiều năm gắn bó với nhạc sỹ khi còn sống mà Thanh Hiền đã hiểu và đồng cảm với nhạc sỹ Phú Quang. Em hát càng làm cho người nghe nhớ Hà Nội, nhớ nhạc sỹ Phú Quang”.

Để đáp lại những tình cảm ấy, từ CHLB Đức, ca sĩ Thanh Hiền cũng đã gửi tặng chương trình một ca khúc rất ý nghĩa. Chị tâm sự: "Thanh Hiền là một ca sỹ đã hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của mình tại CHLB Đức. Mỗi lần được về nước biểu diễn đều là niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với Thanh Hiền. Thông qua làn sóng của Đài TNVN, Hiền được gần gũi hơn với thính giả trong nước. Hiền rất xúc động khi đọc những cảm nhận của các bạn về những ca khúc mà Hiền thể hiện. Ở xa quê, nhưng với cảm xúc của một người đi xa biền biệt, Hiền luôn mong sẽ được nhiều lần trở về hát trên quê hương. Thanh Hiền xin gửi tặng quý vị một ca khúc của nhạc sỹ Phú Quang mà Hiền rất thích và rất xúc động mỗi khi hát, đó là bài hát “Mẹ” - sẽ góp thêm những giai điệu đẹp về người mà chúng ta kính trọng, yêu quý nhất, nhân mùa Vu lan đang đến. Mong quý vị sẽ yêu bài hát này, và tiếp tục yêu tiếng hát Thanh Hiền, bởi Hiền đã gửi trọn vào đó rất nhiều tình cảm dành cho Mẹ, cho quê hương yêu dấu".

Và để kết lại quà tặng âm nhạc này, xin gửi tới quý vị những lời tâm sự của ca sỹ Yên Hà. Dù gần đây không thường xuyên có các dự án âm nhạc mới nhưng Yên Hà vẫn nhận được những tình cảm yêu mến của công chúng khi nghe các chương trình của Đài TNVN.

Nữ ca sỹ bày tỏ: "Thời gian qua, vì có những dự án cá nhân nên Yên Hà không xuất hiện nhiều trên thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát thì vẫn luôn thường trực ở đó. Yên Hà rất xúc động khi biết rằng vẫn có những thính giả yêu mến mình, nhớ tới giọng hát của mình, đặc biệt là những bài hát Nga. Nhân đây, Yên Hà xin gửi tặng quý vị ca khúc “Hoa cúc” – một bài hát Nga. Xin chúc quý vị có những phút giây thư giãn và yên bình với âm nhạc".

Feedback