Chị Phạm Thị Tố Loan, Phó Giám đốc Công ty TNHH VVS Glory, chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc đảo Trường Sa. |
Hình ảnh những chiến sĩ trẻ giữa nắng gió Trường Sa, vẫn giữ vững nụ cười lạc quan, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các thành viên đoàn công tác. Chị Phạm Thị Tố Loan, Phó Giám đốc Công ty TNHH VVS Glory, lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa, chia sẻ: “Chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ, đặc biệt là những người trẻ chỉ 18 - 20 tuổi, tôi không khỏi xúc động và thương cảm. Xin chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần để bảo vệ biển đảo quê hương. Cảm ơn các anh vì sự hy sinh thầm lặng.”
Tình cảm không dừng lại ở lời nói. Những món quà thiết thực, sự hiện diện từ hậu phương, và cả những ánh mắt sẻ chia, tất cả trở thành nguồn động viên tiếp sức cho người lính đảo.
Đoàn công tác số 22 năm 2025 thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Duy Khánh/baohaiquanvietnam. |
Chuyến đi đã khơi dậy tình yêu Tổ quốc, đồng thời, đem lại nhiều bài học quý giá. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nhận định: “Chuyến công tác này giúp tôi nhận ra giá trị của sự hy sinh thầm lặng và khả năng vượt khó. Trong kinh doanh, những việc nhỏ như chăm sóc khách hàng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, thúc đẩy trách nhiệm và sự liên kết. Dù một doanh nghiệp lớn có thể đóng góp nhiều, nhưng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ, mỗi người góp một phần, sẽ tạo nên sức mạnh tập thể và giá trị văn hóa. Đây cũng là trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp cần hướng tới, góp phần vào các hoạt động vì biển đảo quê hương.”
Thầy giáo Trần Trung Hiếu, Nghệ An, bên vườn rau do chính các chiến sĩ hải quân trồng. |
Chuyến hải trình đã khơi dậy trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác trách nhiệm lan tỏa tình yêu biển đảo. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, dạy môn lịch sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu ra Trường Sa mang theo một sứ mệnh lịch sử là trao truyền cho các thế hệ học trò của mình một tình yêu Tổ quốc, tình yêu về chủ quyền biển đảo, ý nghĩa của các cột mốc chủ quyền và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên biển đảo xa xôi. Đó là chủ quyền. Đó là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông ta đã có công khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục từ thế kỷ XVII.
Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn Bình Dương, cũng lên kế hoạch tổ chức các phong trào tuyên truyền, giúp thanh thiếu nhi hiểu hơn về sự hy sinh của các chiến sĩ trên tuyến đầu Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Vẹn khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền: “Sau chuyến đi, với vai trò lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống chính trị. Chúng tôi sẽ tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề về biển đảo để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hướng về chủ quyền biển đảo quê hương.”
Từ Trường Sa, các thành viên đoàn công tác gửi gắm những mong ước chân thành. Họ kêu gọi đồng bào cả nước tiếp tục ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, để các đảo ngày càng xanh tươi, sáng đẹp và ngọt hơn. Những cải thiện về cơ sở vật chất, như: điện, nước, kết nối viễn thông… cũng là mong muốn lớn để nâng cao chất lượng sống cho quân dân trên đảo.
Đặc biệt, các chiến sĩ hải quân và các lực lượng trên đảo bày tỏ mong muốn được giao lưu văn hóa, văn nghệ nhiều hơn, được kết nối thường xuyên với đất liền để vơi đi nỗi nhớ nhà. Những hy sinh thầm lặng, dù nhỏ bé, cần được ghi nhận và tôn vinh, để trở thành động lực cho các chiến sĩ tiếp tục vững tay súng.
Trường Sa là nơi trái tim của đất liền tìm về. Là tiếng chuông chùa giữa biển trời lộng gió, là ánh mắt em bé hồn nhiên chào cờ giữa đảo xa. Mỗi chuyến tàu ra khơi là một lần yêu nước, một lần nhắc nhớ: hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng những hy sinh thầm lặng. Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm và những bài học vượt khó mãi mãi không bao giờ cũ.