Hôm nay ngày 7/5, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025). Trong dịp này, có rất nhiều chuyến hải trình ra quần đảo Trường Sa để động viên, chia sẻ tình cảm của đất liền tới những người lính biển đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc.
Đoàn công tác số 6 tham dự buổi chào cờ tại đảo Trường Sa. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn |
Đoàn công tác số 6, khối dân chính đảng, với gần 200 thành viên nhiều lứa tuổi, ngành nghề, địa phương vừa ra thăm quần đảo Trường Sa. Dù ở địa phương nào, ngành nghề, chức vụ gì, nhưng khi đến với Trường Sa mọi người đều có chung một cảm nhận như ông Lê Anh Tuấn, Cục văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch: “Đây là lần đầu tiên tôi ra Trường Sa. Trong đất liền cũng được đọc rất nhiều về những gian khó của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Khi bước chân lên từng hòn đảo, tôi cảm thấy rất xúc động và cảm phục trước tinh thần, nghị lực, quyết tâm vượt khó, vượt khổ để bám đảo, gìn giữ từng tấc đất quê hương của các chiến sỹ.”
Trong chuyến đi Trường Sa, những thành viên trên Tàu 571 không chỉ đem nghĩa tình, tấm lòng, tình cảm của đất liền ra với biển đảo mà còn mang theo cả trách nhiệm của người dân, cán bộ, công chức, viên chức đối với Trường Sa. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, ở Hà Nội, năm nay đã 70 tuổi, lần đầu ra Trường Sa, xúc động chia sẻ: “Được nhìn thấy biển trời của đất nước, chúng tôi rất tự hào, xúc động. Các chiến sỹ không quản gian khó, hy sinh để bảo vệ chủ quyền.”
Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn |
Ông Nguyễn Như Huyên, công tác tại Ủy ban kiểm tra Trung ương, cho hay: “Những dịp này, tôi ra quần đảo vừa là để động viên cán bộ chiến sỹ ngoài đảo , vừa để cảm nhận trách nhiệm của mình trong việc đóng góp, tuyên truyền để giữ vững biển đảo quê hương.”
Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật Bộ Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác, cho biết: “Hằng năm, quân chủng Hải quân đã tổ chức các đoàn thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Chuyến đi lần này của đoàn công tác đã thăm các đảo và nhà giàn, đoàn đã mang đến tình cảm của bà con trong đất liền đến bộ đội, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi này, đoàn chung tay đóng góp để xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh.”
Giao lưu văn nghệ tại đảo Đá Tây A. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn |
Hình ảnh về người lính biển, nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã in đậm trong tâm trí của mỗi thành viên trong Đoàn công tác số 6. Những chuyến hải trình nghĩa tình như lời tri ân những nỗ lực, sự hy sinh của các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.