Trường Sa và Nhà giàn DK-I luôn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, nơi những người lính biển ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và để tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí vượt qua mọi thử thách, nguồn động viên từ đất liền luôn là hành trang không thể thiếu của các anh. Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 22 năm 2025, ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK-I, chia sẻ về tình cảm, thông điệp từ hậu phương và những câu chuyện xúc động trong hành trình này thông qua việc hỗ trợ các trường hợp khó khăn.
Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Hải quân. |
Phóng viên: Thưa Đại tá, chuyến công tác của Đoàn số 22 năm 2025 đến thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-I mang thông điệp gì từ hậu phương gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc?
Đại tá Cao Văn Sơn: Chuyến công tác của Đoàn số 22 năm 2025, diễn ra từ ngày 13 đến 19 tháng 5, quy tụ đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng và An Giang. Đoàn đã đóng góp 9,45 tỷ đồng tiền mặt cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân chủng Hải quân trong việc xây dựng và bảo vệ Trường Sa. Đây là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần quân dân nơi đảo xa.
Bên cạnh đó, chuyến đi còn mang theo tình cảm sâu đậm từ đất liền đến quân dân Trường Sa và nhà giàn DK-I. Ngoài các hoạt động hỗ trợ thiết thực, đoàn còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hỗ trợ vật chất và tinh thần. Những việc làm này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương không chỉ giúp các chiến sĩ khó khăn cảm thấy ấm lòng mà còn khích lệ toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trường Sa thêm vững tâm, kiên định trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đại tá Cao Văn Sơn trao quà của Bộ Tư lệnh Hải quân cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn. Ảnh: Duy Khánh/baohaiquanvietnam. |
Phóng viên: Trong chuyến công tác lần này, bao nhiêu trường hợp chiến sĩ và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, thưa Đại tá?
Đại tá Cao Văn Sơn: Năm nay, hoạt động hỗ trợ được triển khai từ sáng kiến cá nhân tôi, với vai trò Phó Cục trưởng phụ trách quân y. Năm ngoái, khi tham gia đoàn công tác cùng Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm Phó trưởng đoàn, chúng tôi đã hỗ trợ ba trường hợp, gồm hai trường hợp tại đảo An Bang và một tại nhà giàn DK-I. Cụ thể, tại đảo An Bang, con của một quân nhân chuyên nghiệp mắc tiểu đường tuýp 2 đã được bác sĩ Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết, trực tiếp điều trị và báo cáo kết quả. Trường hợp thứ hai là mẹ của một chỉ huy trưởng nhà giàn mắc ung thư vú, đang điều trị tại chi nhánh Bệnh viện K ở Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh. Giám đốc Trung tâm Ung Bướu đã trực tiếp liên hệ với bác sĩ điều trị để hỗ trợ. Những khoảnh khắc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ cho các đại biểu.
Đại tá Cao Văn Sơn động viên quân nhân Nguyễn Phú Cường, đang công tác tại Nhà giàn DK-I/7, có mẹ vợ bị ung thư tuyến giáp đang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An, và hứa sẽ làm việc với Bộ Y tế để hỗ trợ mẹ vợ anh Nguyễn Phú Cường được điều trị miễn phí. Ảnh: Lan Phương. |
Trong chuyến đi năm nay, Đoàn số 22 đã hỗ trợ hai trường hợp. Một chiến sĩ có vợ mắc bệnh vô sinh suốt 6 năm, và một trường hợp khác có bố vợ đang điều trị ung thư tại Hà Nội. Tôi đã cam kết với các chiến sĩ và đoàn công tác rằng sau chuyến đi, tôi sẽ làm việc với Bộ Y tế để đảm bảo hỗ trợ điều trị miễn phí cho hai trường hợp này. Tôi tin tưởng và khẳng định rằng cam kết này sẽ được thực hiện.
Ngoài ra, trước đó, tôi tham gia đoàn công tác số 12 năm 2025 ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-I vào tháng 4. Chuyến đi này có đoàn của Bộ Y tế do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế là Phó trưởng đoàn đã hỗ trợ 17 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp của đảo, một trường hợp của nhà giàn DK-I và ba trường hợp thân nhân mắc bệnh mãn tính đang điều trị tại các bệnh viện trong cả nước. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đã trực tiếp chỉ đạo các Giám đốc Sở Y tế và bệnh viện để đảm bảo hỗ trợ kịp thời.
Phóng viên: Trước điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và nhiệm vụ nặng nề nơi biển đảo, điều gì ở những chiến sĩ Hải quân Việt Nam khiến Đại tá ấn tượng nhất?
Đại tá Cao Văn Sơn: Qua nhiều năm công tác và đến với Trường Sa, điều để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với tôi mà với nhiều đoàn công tác là tinh thần bản lĩnh, lạc quan và yêu đời của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, các anh luôn thể hiện sự thân thiện, trách nhiệm và chu đáo khi đón tiếp các đoàn công tác. Tôi tin rằng, với tinh thần ấy, các chiến sĩ sẽ tiếp tục vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà thế hệ cha anh đã dày công gây dựng.
Giao lưu văn nghệ thắm tình quân dân. Ảnh: Duy Khánh/baohaiquanvietnam. |
Phóng viên: Trong chuyến công tác, đoàn đã mang theo tình cảm của đồng bào cả nước. Những câu chuyện hay hình ảnh nào thể hiện rõ sự gắn bó giữa tình quân dân mà Đại tá cảm nhận được?
Đại tá Cao Văn Sơn: Sự gắn bó giữa quân và dân được thể hiện qua những hành động hỗ trợ tự phát đầy ý nghĩa. Nhiều đại biểu trong đoàn, dù chưa chuẩn bị trước, nhưng khi biết về hoàn cảnh khó khăn của các chiến sĩ, đã sẵn sàng đóng góp bằng cả tấm lòng.
Tình cảm ấy xuất phát từ sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc giữa đất liền và Trường Sa - điều khó có được ở những hoàn cảnh khác. Về phía quân dân Trường Sa, các chiến sĩ luôn đón tiếp đoàn với sự trọng thị, chu đáo nhưng vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc. Từ tổ phục vụ đến các chiến sĩ, tất cả đều thể hiện sự tận tâm, tạo nên hình ảnh đẹp về Hải quân Nhân dân Việt Nam - một nét đẹp trường tồn qua nhiều năm.
Phóng viên: Sau hành trình này, Đại tá muốn gửi gắm điều gì đến đồng bào cả nước về tinh thần vì Trường Sa?
Đại tá Cao Văn Sơn: Tôi kêu gọi đồng bào cả nước tiếp tục hướng về Trường Sa, đặc biệt ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” để quần đảo thêm xanh, sáng và tràn đầy sự sống. Đồng thời, tôi mong đồng bào đặt niềm tin vào các chiến sĩ Trường Sa - những người kế thừa truyền thống kiên cường của cha anh, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!