Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh.

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Khi tổ quốc đang cần thì bạn ơi xin hãy cứ ở nhà đừng đi chơi. Dịch còn dài, đành gác kinh doanh lại. 

Trong bối cảnh dịch Covid1-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhiều nước đã ban hành quy định về hạn chế đi lại để ngăn ngừa sự lây lan. Nhìn dưới một góc độ nào đó thì việc ở nhà nhiều hơn, hay "ở yên một chỗ"  là những khoảng lặng để ta suy ngẫm về cuộc sống và quan trọng hơn để trân trọng hơn những giá trị của tình yêu thương gia đình, sự sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng:

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Trần Việt Duy, du học sinh tại Vác-xa-va, Ba Lan, sau nhiều ngày đắn đo đã quyết định trở về Việt Nam. Theo quy định, Duy cùng các bạn khác phải thực hiện cách li phòng dịch. Duy chia sẻ, 14 ngày sống ở đây cho em những trải nghiệm và bài học cuộc sống thật ý nghĩa. Vì thế, cựu học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội đã có khoảng thời gian cách li không uổng phí: “Ở đây các chú bộ đội chăm lo hết nên cháu có nhiều thời gian rảnh. Cũng may, cháu mang từ Ba Lan 2 quyển sách học. Buổi chiều thì xuống sân chơi đá bóng, đá cầu, cầu lông với mọi người. Nói chung bao giờ cũng phải giữ mình hoạt động.

"Thứ mà cháu nhận được ở đây không phải là ngày 3 hộp cơm, các vật dụng thiết yếu và gì đó mà còn là sự hết lòng, hết mình tận tâm của các chú. Khi ở Ba  Lan sống một mình, làm một mình và về đây con mới cảm thấy rõ được 2 từ Quê hương ý nghĩa như thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng, tất cả những gì cháu muốn nói gói gọn trong từ  "Cảm ơn". Cảm ơn các anh, các cô, các chú cán bộ ở khu cách li Sơn Tây, Cảm ơn Việt Nam đã cho con thấy đâu là nhà.” Chúc mọi người khỏe mạnh, vững chãi, cùng nhau vượt qua mùa dịch này." Việt Duy chia sẻ,

Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 1Trần Việt Duy (giữa ảnh) và các bạn du học sinh thực hiện cách li tại trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô ở Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh nv cung cấp 

Cũng trạc tuổi như Việt Duy, sinh viên năm nhất trường Kinh tế quốc dân nhà ở Hà Nội Lê Tùng nghỉ ở nhà hơn 2 tháng nay do dịch Covid-19 chia sẻ ban đầu cũng thấy chán nhưng rồi cậu cũng tự nghĩ cách thích nghi với hoàn cảnh: Những ngày đầu dịch,nghỉ học tôi ra ngoài khi chơi bóng đá, bóng rổ, tập gym nhưng gần đây dịch bệnh phức tạp hơn, mọi người phải hạn chế ra ngoài. Rất may, thầy giáo thể dục tôi tạo những thử thách online hàng ngày như chống đẩy, squad, plank để rèn luyện sức khỏe. Tôi cũng tham gia các khóa học online với thầy cô giáo trường tôi, chơi game, xem phim, học tiếng Anh. Nói chung cần phải thích nghi với hoàn cảnh để đỡ chán. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi nhanh”.

Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 2Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 3Sự vắng lặng khác thường tại một con phố ở trung tâm thủ đô Hà Nội trong mùa dịch Covid. Ảnh HL 

Mấy ngày nay, phố xá Hà Nội yên ắng lạ thường bởi tất cả các cửa hàng, kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí đều đóng cửa, hạn chế đông người nhằm ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Các cơ quan, công sở cũng khuyến cáo làm việc online ở nhà nhiều hơn. Khi cuộc sống bên ngoài tạm lắng cũng là lúc trong mỗi gia đình có những hoạt động gắn kết giữa các thành viên với nhau hơn.

Chị Hồng Vân, ở Mỹ Đình cho rằng đây là lúc mỗi người sống chậm lại để suy ngẫm: “Dịch bệnh gây xáo trộn mọi thứ nhưng ở góc độ khách quan, tôi thấy đây là lúc dành cho bản thân và gia đình. Nhà tôi cũng hạn chế tối đa ra ngoài, cuối tuần ở nhà chơi với các con nhiều hơn. Tết Hàn thực vừa rồi, gia đình làm món trôi chay, món ăn ngon quay clip tham gia cuộc thi Gia đình và sức khỏe do cơ quan tôi tổ chức. Có thời gian, cả nhà cùng xem phim với nhau. Điều này rất hiếm trước đó. Tôi tin rằng, với hành động quyết liệt của chính phủ, dịch Covid sẽ sớm bị đẩy lùi. Và rồi qua đó, chúng ta cũng nên trân trọng hơn sức khỏe bản thân và sự yêu thương gắn kết gia đình. Đó là quan trọng nhất.”

Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 4 Bé Bi..
Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 5và Ben làm bánh trôi chay với bà và mẹ. Ảnh nvcc 

Cô Nguyễn Thị Lan, bán đồ hương lễ và hàng ăn ở gần Phủ Tây Hồ, nhiều ngày qua đóng cửa quán hàng, thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh, chia sẻ cách dùng thời gian nghỉ ngơi theo cách riêng: “Giờ cô già rồi mà vẫn bận rộn,bao năm nay như vậy. Nay để ngăn chặn dịch bệnh, gia đình đóng quán để tốt cho xã hội mà. Thành thơi hơn cô lôi ra xem lại ảnh kỷ niệm hồi xưa. Ah, cô sẽ đan xong cái áo len cổ lọ, hứa với chú bao năm nay chưa xong. Giờ có tuổi nên sống chậm hơn và quan tâm đến sức khỏe. Cũng không biết bao giờ quán mởi trở lại nhưng giờ nghỉ ngơi cũng tốt”.

Mặc dù công việc bị ảnh hưởng nhưng trên hết vẫn thấy phần lớn ở người dân thái độ lạc quan trách nhiệm.Họ sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi cá nhân để bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bởi việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng là quan trọng nhất..

Với Tiến sĩ Vũ Mạnh Quỳnh, giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội, đây còn là thời điểm để tập trung nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội và làm mới bản thân: "Tất cả chúng ta đều nhận thức một điều rằng, giai đoạn hiện nay vô cùng khó khăn. Chúng ta phải chiến đấu với một kẻ thù vô hình, đó là dịch bệnh Covid-19. Phải nói là ở thế hệ tôi lần đầu tiên chứng kiến một đại dịch khủng khiếp như vậy.  Ai cũng lo lắng, thận trọng là điều hết sức bình nhưng tôi nghĩ, không nên quá bi quan hay hoảng loạn trong mọi vấn đề. Bởi vì cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày. Tất nhiên, ta chỉ chậm lại hơn, .Nếu suy nghĩ tích cực một chút thì đôi khi trong cái rủi cũng có cái may. Rủi ở đây là chúng ta bị hạn chế bởi các mối quan hệ xã hội, bạn bè, các thú vui giải trí cá nhân. Còn "cái may" tôi muốn nói là chúng ta có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, chăm sóc cho nhau tốt hơn.... 

"Đối với từng cá nhân, như với tôi dành cho nghiên cứu sâu, viết lách nhiều hơn, nghĩ về cơ hội mới. Ở nhà, giờ lại có thời gian nấu nướng, mày mò chế biến cũng hay phết, rồi chơi cờ tướng, cờ vua, bóng bàn với con. Có anh bạn tôi còn tếu táo nói rằng những ngày ở nhà là thời gian du lịch. Sáng đi quanh nhà một vòng, chạy bộ đến phòng khách, điểm tâm ở phòng ăn, tham quan ở bancony ngắm cảnh trời đất." Anh Quỳnh nói,

Ở nhà vui khỏe, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. - ảnh 6..chơi bóng với cậu con trai Vũ Việt Trung. -Ảnh Mạnh Quỳnh

Khi Tổ quốc đang cần thì bạn ơi xin hãy cứ ở nhà đừng đi chơi.! Dịch còn dài, đành gác kinh doanh lại. Tiền nhiều khi nay không kiếm thì mai. 'Rồi một ngày đẹp trời chúng ta lại như thường, lại đi chơi tung tăng khắp bốn phương, trẻ em lại đến trường…'

’Đó là những câu hát giản dị mà ý nghĩa trong một ca khúc cổ động đang được yêu thích trên cộng đồng mạng. Bài hát muốn gửi thông điệp rằng chúng ta hãy thật bình tĩnh để cùng nhau chống dịch. Và lúc này hãy nhớ “Ở yên một chỗ"  khi Tổ quốc cần”để rồi khi dịch Covid được kiểm soát, cuộc sống chúng ta sẽ tươi đẹp hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu