Ra mắt hàng loạt sách Châu Âu mới dành cho thiếu nhi

Giáng Ngọc
Chia sẻ
 

(VOV5)- Trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu lần thứ 7, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả thiếu nhi một loạt sách châu Âu đặc biệt hấp dẫn.


Sách thiếu nhi đương đại góp mặt với bộ sách tranh “Cá voi đêm bão và những câu chuyện khác” của Benji Davies, một tác giả đương đại nổi tiếng của Anh. “Cá voi đêm bão và những câu chuyện khác” gồm 4 cuốn: Cá voi đêm bão, Đảo thiên đường của nội, Cá voi đêm bão - Cuộc giải cứu mùa đông, Ba chiếc hộp trên đồi. Những câu chuyện cảm động và đầy ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu thiên nhiên được thể hiện bằng màu sắc và đường nét tuyệt đẹp.

Ra mắt hàng loạt sách Châu Âu mới dành cho thiếu nhi - ảnh 1

 “Thỏ Peter Chuyện bây giờ mới kể - Hút chết ở hội chợ”: Cuốn truyện lấy cảm hứng từ bộ truyện của Beatrix Potter do diễn viên, nhà biên kịch nổi tiếng Emma Thompson viết lời và họa sĩ Eleanor Taylor minh họa theo đúng phong cách của Beatrix Potter. “Hút chết ở hội chợ” là sự tiếp nối từ bộ sách “Thỏ Peter Chuyện bây giờ mới kể” được NXB Kim Đồng xuất bản trước đó với 3 cuốn “Nhà vô địch Peter”, “Cuộc giải cứu ngày Giáng Sinh”, “Một cậu thỏ nghịch ngợm kinh khủng”.

Bộ “Những quái vật trong truyền thuyết dân gian” đưa các bạn qua nhiều đất nước, khám phá các truyền thuyết dân gian li kì hấp dẫn về những quái vật đặc trưng của từng nước qua những hình minh họa ngộ nghĩnh và lối kể chuyện thú vị, đặc sắc.

Sách văn học thiếu nhi châu Âu kinh điển được làm lại với sự đầu tư về mỹ thuật từ bìa sách đến các minh họa bên trong và kỹ thuật in ấn hiện đại. Đó là “Hiệp sĩ Don Quixote”, “Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh”, “Những cuộc phiêu lưu của nam tước Munchausen”, “Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì của Buratino”; bộ “Truyện cổ Grimm”, bộ “William Shakespeare - Những vở kịch nổi tiếng”, “Chiếc mũ phù thủy” …

Những cuốn sách kiến thức khám phá làm phong phú thêm thế giới sách cho các em, đó là: “Cẩm nang nghiệp vụ siêu điệp viên”, “Cẩm Nang Bỏ Túi Siêu Thám Tử”, “Để sống sót trong những tình huống khắc nghiệt nhất” …

Cùng với sự phong phú của sách mới, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng các tổ chức văn hóa là một chuỗi các hoạt động văn hóa dành cho trẻ em. Mỗi hoạt động giống như một chuyến du hành đưa các em đến với một nền văn học châu Âu với những câu chuyện thú vị và những phần quà sách hấp dẫn.

Vào 15h ngày 6.5 tại Viện Goethe, 56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, và 9h ngày 13.5.2017 tại Trung tâm sách Kim Đồng, 248 Cống Quỳnh, Q1, TP HCM có chương trình xem phim “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn”, và ra mắt sách “Rico, Oskar và hòn đá bị đánh cắp”

Ra mắt hàng loạt sách Châu Âu mới dành cho thiếu nhi - ảnh 2

Nằm trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu lần thứ 7 tại Hà Nội, NXB Kim Đồng, Viện Goethe và CLB Ô Xinh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu cuốn sách “Rico, Oskar và hòn đá bị đánh cắp” - cuốn sách thứ ba trong seri sách về hai cậu bé Rico và Oskar và cùng xem bộ phim “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” - được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, tác phấm được giải thưởng văn học Thanh thiếu niên Đức năm 2009.

Bộ sách về hai cậu bé Rico, Oskar gồm 3 cuốn: Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn; Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim; Rico, Oskar và hòn đá bị đánh cắp do dịch giả Tạ Quang Hiệp chuyển ngữ. Rico "thiểu năng trí tuệ" có vấn đề về nhận thức phương hướng, con số. Ngược lại, Oskar là một cậu bé thần đồng nhưng lại quá thận trọng, luôn lo sợ, âu sầu. Hai người bạn, mỗi người có một hoàn cảnh đặc biệt, họ tình cờ gặp nhau và trải qua những cuộc phiêu lưu thật bất ngờ...

Dịch giả Tạ Quang Hiệp chia sẻ: "Trong mỗi người lớn đều có một đứa trẻ - đọc những cuốn sách thiếu nhi, như bộ truyện Rico Oskar, tôi cảm thấy lòng mình như nhẹ lại trong cuộc sống xô bồ. Bộ sách này giúp tôi hiểu thế giới tình cảm, suy nghĩ của những người “khác biệt”. Hiểu để “yêu”, chứ không phải “thương”. Mỗi người đều là một thế giới đặc biệt, hãy mở lòng với những khác biệt của người khác."

Vào 14 h ngày 7.5, tại Viện Goethe, Hà Nội diễn ra chương trình trải nghiệm đọc sách “Những cuộc chu du của Tí Ếch” do Đại sứ quán Đan Mạch, Nhà xuất bản Kim Đồng cùng câu lạc bộ Sách ơi Mở ra tổ chức.

Bạn đọc Việt Nam từng biết đến tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ” của Martin Jacob Strid và giờ đây một lần nữa cùng tác giả trong một chuyến chu du kì lạ, đặc biệt. Tí Ếch là một chú ếch… ngoài hành tinh. Một ngày đẹp trời, chú rơi vào một gia đình nhà ếch trung lưu. Mọi người trong gia đình yêu quý chú như thể chú là con, em ruột của họ. Chỉ duy nhất một vấn đề, Tí Ếch quá nghịch ngợm. Chú được gửi lên núi để rèn giũa, và chuyến chu du thứ nhất bắt đầu…

Trong chuyến chu du thứ hai, cả gia đình nhà ếch bay đến hành tinh Crumbscum nơi Krang và đám tay chân robot của hắn thống trị. Cư dân ở đây rất khổ sở vì họ không được ăn bánh ngọt và uống sôcôla nóng. May sao, mẹ Ếch đã nướng những chiếc bánh ngon đến nỗi Krang đã bị hạ gục. Mẹ Ếch trở thành người hùng, được dựng tượng trên hành tinh Crumbscum, trước khi cả gia đình quay trở về nhà.

Tác giả Jakob Martin Strid, sinh năm 1972, anh là tác giả đương đại viết cho thiếu nhi được yêu thích nhất tại Đan Mạch, đất nước của những câu chuyện kể. Với cuốn sách tranh Những cuộc chu du của Tí Ếch, Jakob Martin Strid đã đoạt giải nhất trong cuộc thi sách tranh do Nhà xuất bản Gyldendal tài trợ.

 Tất cả các chương trình đều mở cửa cho công chúng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu