Nghe âm thanh bài tại đây:
Những người làm báo được ví như “thư ký của thời đại”, luôn đồng hành cùng dân tộc để ghi lại muôn màu cuộc sống, không chỉ phản ánh thông tin mà còn lên tiếng phản biện những điều chưa đúng. Thế nhưng, công việc đầy khó khăn, thậm chí nguy hiểm của họ chưa được nhiều người biết tới, đặc biệt trong những sáng tác văn học nghệ thuật lại càng hiếm.
Vì thế, trong lần đầu tiên tổ chức, Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” có quy mô toàn quốc, đã thu hút sự tham gia rộng khắp của nhiều tác giả trong và ngoài ngành báo chí, các văn nghệ sĩ và những tác giả không chuyên trên khắp mọi miền Tổ quốc, để cùng tôn vinh và tri ân những người làm báo.
Các tác giả đoạt giải nhất Cuộc vận động. |
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Khanh vẫn ngày ngày vẫn giữ thói quen làm việc, đọc sách và viết báo, viết kịch. Cầm trên tay bằng khen Giải Nhất cuộc vận động động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” với kịch ngắn “Lời Bác dặn”, ông nói trong niềm vui: “năm nay là 40 năm cầm bút, giải thưởng này như một nguồn động viên với tôi để viết và không ngừng học Bác mỗi ngày”.
Vở kịch ngắn “Lời Bác dặn” nhằm quảng bá tư tưởng cơ bản của Bác đối với công tác báo chí và xuất bản sách “Người tốt việc tốt”, để báo chí luôn là vũ khí sắc bén trong công tác truyền bà tư tưởng và mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn, qua báo chí, nhen nhóm, cổ vũ những điều tốt trong cuộc sống cũng giống như “Từng giọt nước nhỏ thấm vào ḷòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông và suối sông nào mà chả chảy ra biển”.
NSƯT Trịnh Quang Khanh cho biết: "Để viết kịch về Bác Hồ, tôi thường lấy những mẩu chuyện về Hồ Chủ tịch trong tiểu thuyết “Búp sen xanh” và nhiều tư liệu sách, báo, trong những câu chuyện kể, các tạp chí…Còn riêng tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được gặp Bác khi Người về thăm khu văn công Mai Dịch những năm 1963-1964, Bác tham gia làm thủy lợi ở tỉnh Hà Nam năm 1958; Bác về thăm Khu công nghiệp liên hợp Dệt Nam Định năm 1957, 1959... Đến nay tôi đã có 12 kịch ngắn về Bác, đều được dàn dựng và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam”.
Với tác phẩm “Trên đường mực chảy”, tác giả Phạm Thị Mỹ Liên - bút danh Liên Phạm (giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Giá, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) được trao giải Nhất hạng mục Thơ trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo. Lời thơ dung dị nhưng đầy hình ảnh, tác giả ví từng con chữ của nhà báo “như từng nhịp tim gõ cửa”, “một câu nói sai lệch cũng thành ngọn gió dữ, thổi nghiêng cả niềm tin”.
Các tác giả đoạt giải nhì cuộc vận động |
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận định: Đây là lần đầu tiên một cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo được tổ chức ở quy mô toàn quốc với sự tham gia rộng khắp của nhiều tác giả trong và ngoài ngành báo chí. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh sinh động hình ảnh người làm báo qua nhiều góc nhìn. Phía sau mỗi tác phẩm, người làm báo hiện lên chân thực, đồng thời cũng mang đầy cảm xúc, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng:
“Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi để tôn vinh các nhà báo. Họ đi viết về nhân dân, về những tấm gương người tốt việc tốt… nhưng chính nghề nghiệp vất vả, gian nan của mình lại chưa được nhiều người viết. Theo tôi đây là cuộc thi đầu tiên và được tổ chức thành công. Ở đây có nhiều tác phẩm tốt, uyển chuyển, ngôn ngữ đẹp. Có những sáng tác mới mẻ, hiện đại, bộc lộ rõ vấn đề người viết muốn gửi gắm về hình ảnh đẹp của người làm báo hôm nay”. - Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.
Với thể loại ca khúc, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã thu hút nhiều ca khúc chất lượng, giàu cảm xúc với đa dạng phong cách từ trữ tình đến pop-rock hiện đại. Nhiều tác phẩm có giai điệu truyền cảm, ca từ cô đọng, khắc họa sinh động hình ảnh người làm báo trong công việc và đời sống. Một số ca khúc mang tinh thần xung kích, phản ánh sự hy sinh thầm lặng và trách nhiệm nghề nghiệp qua lối thể hiện gần gũi, hiện đại.
Các ca khúc như “Vững vàng đi đến tương lai” của Nguyễn Anh Trí, “Khúc ca Người làm báo” của Nguyễn Duy Anh , “Bài ca người làm báo” Cái Văn Thái… đã tái hiện hình ảnh người làm báo không chỉ bằng ca từ mà còn bằng âm thanh chân thực, sống động và gần gũi với công chúng.
Nhà thơ Lương Đình Khoa là người tham gia ở cả 3 thể loại: thơ, nhạc và kịch ngắn. Trong đó, bài thơ “Những bước chân không ngơi nghỉ ở Rào Trăng” đoạt giải 3 ở hạng mục Thơ. Ở mảng âm nhạc, bài thơ “Vững vàng đi tới tương lai” do anh viết, gửi cho nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí phổ nhạc, đoạt giải Nhì. "Vững vàng đi tới tương lai" được phổ nhạc với âm điệu hùng tráng, là một tác phẩm đầy tự hào và lạc quan, không chỉ tóm lược chặng đường lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam mà còn ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của người làm báo và khẳng định vai trò không thể thiếu của báo chí:
"Sau khi sáng tác xong chùm 15 bài thơ gửi tham gia cuộc vận động thì tôi có gửi chùm thơ này cho nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí giới thiệu cuộc vận động và mời chú tìm cảm hứng phổ nhạc để gửi tham gia cuộc thi. Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã chọn phổ nhạc bài “Vững vàng đi tới tương lai”. Đây là một tác phẩm mang tính chất tổng kết và định hướng, đặc biệt trong dịp kỉ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, khẳng định báo chí không chỉ là tấm gương phản ánh hiện tại, là cầu nối quá khứ mà còn là yếu tố then chốt, viên gạch vững chắc để kiến tạo và định hình tương lai." - Nhà thơ Lương Đình Khoa chia sẻ.
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước năm 2025 là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Cuộc thi là dịp để ôn lại những truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn và sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt một thế kỷ qua, từ những ngày tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình tượng những người làm báo, những câu chuyện về sự dấn thân, hy sinh và những đóng góp thầm lặng của họ thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về vị trí, vai trò của người làm báo đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam