Nghe âm thanh tại đây:
Phóng viên (PV): Trước hết là một câu hỏi cũ nhưng… kinh điển: Nhà văn Lê Vi Thủy đến với nghề viết như thế nào?
Lê Vi Thủy (LVT): Xin chào tất cả các bạn nghe đài! Hôm nay Lê Vi Thủy rất vui khi trở thành khách mời trong chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Lời đầu tiên cho phép Lê Vi Thủy gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và rất là cảm ơn Ban biên tập chương trình đã tạo điều kiện cho Lê Vi Thủy được gặp gỡ trong chương trình ngày hôm nay. Đến với câu hỏi đầu tiên, Lê Vi Thủy cũng chia sẻ rất thật lòng. Lê Vi Thủy đến với văn chương khi những bài thơ đầu tiên của Thủy được đăng trên blog và sau đó, được đăng trên tờ “Văn nghệ trẻ” – một tờ báo danh tiếng cho những người viết mới, rất nổi tiếng cách đây khoảng hơn 10 năm. Và khi ấy thì Thủy mới bắt đầu ý thức được về viết thơ viết văn còn có thể được in trên báo giấy. Đây cũng là bước đánh dấu việc Lê Vi Thủy bắt đầu đến với văn chương.
PV: Trong hành trình viết của mình, đâu là thời điểm chị nhận ra đây không đơn thuần là một sở thích nữa mà đã trở thành một con đường mà chị muốn gắn bó lâu dài?
LVT: Khi Thủy được đăng bài và bắt đầu có bạn đọc, bắt đầu có những lời động viên đầu tiên để bắt đầu viết, lúc đó Thủy suy nghĩ và bắt đầu viết một cách nghiêm túc hơn. Đồng thời, cẩn trọng hơn với suy nghĩ đi đường dài với văn chương chứ không đơn thuần là viết theo ngẫu hứng, theo sở thích.
PV: Có bao giờ chị muốn từ bỏ nghề viết hay không? Nếu có, điều gì đã níu giữ chị ở lại?
LVT: Có những dạo Thủy cũng đã từng nghĩ đến việc mình bỏ viết. Có những stress trong công việc. Và thời gian mà Thủy dừng viết lâu nhất đó là khoảng 5 năm. Từ cuối năm 2016 đến năm 2020, Thủy mới bắt đầu viết lại. Bởi vì thời điểm này là khoảng thời gian Thủy sinh em bé. Thủy sinh liền một lúc hai em bé. Chính vì sự bận bịu của công việc và việc chăm sóc con nhỏ khiến cho thời gian viết của Thủy gần như không có và lúc đó, Thủy không có nghĩ gì đến việc viết. Nhưng có lẽ là viết lách đã thấm sâu vào trong bản thân. Chính vì vậy, Thủy cũng đã nghĩ tới việc viết lại. Sau đó, nhờ những người bạn viết luôn luôn động viên và khích lệ để đưa Thủy trở lại với con đường văn chương.
PV: Trong trang viết của chị luôn có dấu ấn của văn hóa bản địa và những trăn trở về thân phận phụ nữ. Tại sao hai yếu tố này luôn xuất hiện thường trực trong tác phẩm của chị?
LVT: Thật ra, nếu các bạn đọc kĩ thì trong văn của Thủy, Thủy viết rất nhiều chủ đề khác nhau. Và mỗi chủ đề, nội dung truyện viết đều là một thể nghiệm viết của Thủy. Thủy sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên, một vùng đất rất giàu truyền thống văn hóa, có rất nhiều truyện hay về các dân tộc nơi đây như dân tộc Gia Rai, dân tộc Ba Na và nhiều dân tộc khác vì đây là vùng đất đa dân tộc. Và chính những màu sắc văn hóa bản địa rất đặc trưng như vậy cũng là một nguồn ngồn ngộn như thế thì tại sao mình không thử chạm tay và viết về vùng đất của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Chính vì vậy mà khoảng 2 năm nay, Thủy bắt đầu nghiêm túc viết về vùng đất của mình. Bản thân Thủy cũng muốn đưa văn hóa bản địa của vùng mình đang sống đến gần gũi với bạn đọc hơn để các bạn đọc có thể hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
PV: Là một thạc sĩ mỹ thuật viết văn và làm thơ, nếu phải tự phác họa mình bằng ngôn từ, chị sẽ chọn (những) từ khóa nào? Vì sao?
LVT: Nếu phải tự phác họa mình bằng ngôn từ thì Thủy nghĩ mình như một nét chấm phá đầy màu sắc trong bức tranh của họa sĩ J. Pollock. Thủy cũng giống như một nét màu trong dòng chảy văn chương hiện nay. Và bản thân Thủy, Thủy cũng luôn luôn cố gắng để mình trở thành một màu sắc riêng biệt trong dòng chảy văn chương đó.
PV: Cũng vẫn câu hỏi trên nhưng đổi đi một chút, nếu phải tự phác họa mình bằng màu, chị sẽ chọn màu gì? Vì sao?
LVT: Để phác họa mình bằng màu, Thủy rất thích màu cam đỏ của hoàng hôn, một màu trời có nhiều sắc độ đa tầng khác nhau và bản thân Thủy cũng hi vọng rằng mình sẽ bóc tách được từng lớp màu trong đa tầng màu sắc đó trong văn chương của mình. Hi vọng sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều tác phẩm hơn nữa.
PV: Xin cảm ơn nhà văn Lê Vi Thủy!