Nhà thơ Đỗ Quyên ngẫm Tết từ Canada

P.H (ghi)
Chia sẻ
(VOV5) -Đại dịch với thi sĩ Đỗ Quyên cũng như nhiều người sáng tác khác, là một cơ hội để có thể nhận thức lại về thế giới...

Một trong những câu chuyện thường trực của những ngày Tết năm ngoái và năm nay là đại dịch Covid 19 với những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống loài người, đến tập quán, thói quen sinh hoạt, đến cách tư duy về thế giới. Từ Canada, nhà thơ, nhà phê bình văn học Đỗ Quyên cho biết: “Tuy chưa bị là một trong các trọng điểm của toàn cầu, nhưng diễn biến đại dịch coronavirus tại Canada đã mang đầy đủ sự hay dở với các hiện tượng và hậu quả theo quy luật của nó.” Những tâm sự của nhà thơ Đỗ Quyên, một văn nghệ sĩ Việt sống xa xứ về những ngày Tết đặc biệt liên quan đến đại dịch này.

Nhà thơ Đỗ Quyên ngẫm Tết từ Canada - ảnh 1Khuôn viên chùa Tam Bảo Sơn, thị trấn Harrington, tỉnh Quebéc, Canada, được xem là trung tâm Phật giáo lớn nhất của cộng đồng người Việt ở Canada.

Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng đọc PTV Sơn Tùng:

Ai yêu nhau thời bom đạn Mỹ mà không thuộc Lưu Quang Vũ ở các câu chỉ động tay mà ...rung tim thế này: "Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình/ Điều chưa nói thì bàn tay đã nói/ Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại/ Còn bồi hồi trong những ngón tay ta." Ấy thế bây giờ xoẹt một cái Cô Vi bay vù đến, thử động vào nhau xem sẽ biết... tay ngay! (Đỗ Quyên) 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu