Nghe âm thanh bài tại đây:
Đã gần 20 năm, nhưng người yêu điện ảnh nước nhà vẫn nhắc đến “Dòng máu anh hùng” như một dấu mốc của dòng phim võ thuật Việt với những cảnh quay đẹp, mãn nhãn. Nối tiếp thành công này, phần 2 “Nhạn trắng Cà Mau” cũng được lên kế hoạch sản xuất từ nhiều năm trước. Mới đây, Hãng phim Chánh Phương đã khởi động lại dự án, thông báo tuyển biên kịch tham gia vào hai nhóm viết độc lập để phát triển song song kịch bản phim.
Hình ảnh được AI thiết kế, Johnny Trí Nguyễn đăng tải để tuyển biên kịch cho dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau - Ảnh: Facebook Johnny Trí Nguyễn |
“Nhạn trắng Cà Mau” là danh xưng của cụ Nguyễn Chánh Minh, một võ sư nổi tiếng, từng thành lập lực lượng kháng Pháp ở Nam Bộ trước năm 1945. Cụ là cha ruột của huyền thoại điện ảnh Nguyễn Chánh Tín, ông nội của đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn.
Võ đường Liên Phong của John Trí Nguyễn hiện nay cũng là một hình thức duy trì, tiếp nối truyền thống gia đình. Bản thân NSƯT Nguyễn Chánh Tín sau khi ghi dấu ấn với “Dòng máu anh hùng” (2007) cũng bắt tay vào viết kịch bản cho phần tiếp theo về cụ. Dự án bỏ dở cho đến nay đã gần 20 năm.
Cũng đã gần 20 năm, nhưng người yêu điện ảnh nước nhà vẫn nhắc đến “Dòng máu anh hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn thời ấy như một dấu mốc của dòng phim võ thuật Việt, với những cảnh quay hiện đại bắt mắt, các pha hành động đẹp và gay cấn cùng nhịp phim nhanh đầy lôi cuốn.
Đạo diễn Charlie Nguyễn không quên những ngày làm phim vất vả mà hạnh phúc: "Tới bây giờ thỉnh thoảng gặp lại những người làm Dòng máu anh hùng, thì ai cũng nhớ tới những kỷ niệm ngày làm phim đó, mặc dù rất cực, rất gian nan, rất khổ. Khổ hơn bất cứ bộ phim nào sản xuất trong thời buổi hiện tại, nhưng không ai quên được. Chúng tôi như một đại gia đình, quây quần bên nhau, mỗi tối ăn chung với nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày, chứng kiến sự kiệt sức của nhau. Càng về sau thì ai cũng bị kiệt sức hết vì thiếu ngủ."
Đây là bộ phim tư nhân đầu tiên gặt hái thành công lớn về mặt nghệ thuật, đoạt giải Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 15. Nhiều gương mặt diễn viên trẻ tài năng cũng nổi lên từ đây như Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn. Kinh phí đầu tư cho phim hơn một triệu USD, ngưỡng lớn nhất ở thời điểm đó của điện ảnh nước nhà.
Thành công là vậy, tạo tiếng vang là vậy, nhưng khi ra rạp, “Dòng máu anh hùng” lại chịu thất bại không đáng có về doanh thu. Thêm phim “Bụi đời Chợ Lớn” không được công chiếu dẫn đến sự lao đao của Hãng phim Chánh Phương, và đạo diễn - NSƯT Nguyễn Chánh Tín rơi vào vòng xoáy nợ nần những năm cuối đời.
Thất bại này có lẽ cũng khiến hai anh em dòng họ Nguyễn Chánh (Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn) phải tạm dừng dự án “Nhạn trắng Cà Mau”, dù rằng họ đã có ý tưởng tiếp nối ngay sau đó.
Băng: Ngay sau Dòng máu anh hùng, chúng tôi bắt tay vào viết Dòng máu anh hùng phần 2 liền. Và cũng không có điều kiện làm. Một, hai năm sau mình lại có ý tưởng câu chuyện Dòng máu anh hùng phần 2 khác, và viết tiếp. Bản thân mình có 3 bản Dòng máu anh hùng, Johnny Trí Nguyễn có 2 bản. Có nghĩa là giữa chỉ hai người đã có 5 bản Dòng máu anh hùng phần 2. Điều đó cho thấy chúng tôi vẫn rất gắn kết với giới này. Mình vẫn còn rất nhiều câu chuyện mà mình có thể làm tốt hơn, hoành tráng hơn
Sau này, điện ảnh Việt có thêm một số phim hành động như “Hai Phượng”, “Thanh sói” (Ngô Thanh Vân sản xuất), hay “578 Phát đạn của kẻ điên” (đạo diễn Lương Đình Dũng), nhưng không để lại dấu ấn sâu sắc, đẹp đẽ và đầy cảm hứng như “Dòng máu anh hùng”.
Công bố dự án “Dòng máu anh hùng: Nhạn trắng Cà Mau”, Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn – hai anh em dòng họ Nguyễn Chánh – hẳn đã có nhiều thời gian chuẩn bị, cân nhắc cả những điều được và chưa được về tiềm lực làm phim cũng như bối cảnh thị trường hiện nay. Họ không thể khẳng định phim sẽ thu được lợi nhuận tốt nhưng họ vẫn thực hiện bởi tiếng gọi thôi thúc từ bên trong. Theo đạo diễn Charlie Nguyễn, không chỉ có phần 2, mà dự án sẽ còn tiếp nối ở những phần sau nữa.
Nếu “Dòng máu anh hùng” thành công cả về mặt nghệ thuật cũng như doanh thu - điều ấy sẽ làm nức lòng những người yêu điện ảnh, yêu lịch sử và văn hóa nước nhà. Đó cũng sẽ là cú hích lớn đối với dòng phim võ thuật Việt, giúp nhà đầu tư có niềm tin ở các dự án tiếp theo.
Điều này là hoàn toàn có cơ sở, qua theo dõi thị trường điện ảnh gần đây cũng như sự quan tâm nồng nhiệt của thế hệ trẻ đối với các sự kiện lớn, mà Lễ diễu binh kỉ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước vừa qua là một ví dụ.
Một bộ phim hay về một đề tài tốt sẽ luôn được ủng hộ. Bởi tình yêu nước, tinh thần dân tộc là những giá trị bất biến, làm nên sức mạnh của một dân tộc