“Chân trời rực rỡ”- hành trình tìm về cội nguồn của nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên

Phương Thuý
Chia sẻ
(VOV5) - Phim tài liệu “Chân trời rực rỡ” của đạo diễn Lan Nguyên theo chân ca sĩ Hà Anh Tuấn về quê hương, mở ra hành trình tìm về cội nguồn và giá trị văn hoá dân tộc.
“Chân trời rực rỡ”- tác phẩm điện ảnh tài liệu độc lập thứ 3 của nữ đạo diễn Lan Nguyên (sau bộ phim “Màu cỏ úa” và “Những vết thương lành”) vừa được công chiếu lần đầu tiên trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu Châu Âu- Việt Nam lần thứ 15. “Chân trời rực rỡ” không phải là phim tài liệu về chân dung ca sĩ hay hậu kì một chương trình âm nhạc, mà còn hơn thế, nữ đạo diễn Lan Nguyên đã mang đến người xem những câu chuyện về tình người, sự tiếp nối bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể và hơn hết là một hành trình về với cội nguồn.
“Chân trời rực rỡ”- hành trình tìm về cội nguồn của nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên  - ảnh 1Ca sỹ Hà anh Tuấn là người dẫn dắt câu chuyện bộ phim thông qua các ca khúc.

Trong hành trình theo chân ca sĩ Hà Anh Tuấn về Ninh Bình- quê hương nam ca sĩ để thực hiện một chương trình âm nhạc nhằm tri ân nơi đã sinh ra mình, đạo diễn Lan Nguyên đã ấp ủ mong muốn được kể câu chuyện về “cội nguồn”. Mạch phim được dẫn dắt theo các phần cụ thể: Hạt, Cây, Rừng, Cội để kể những câu chuyện khác nhau: một nam ca sĩ thành danh trở về quê hương và dành tặng nơi “chôn nhau cắt rốn” một chương trình âm nhạc, giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, cùng với các em nhỏ trong câu lạc bộ hát Xẩm của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, một cô gái Pháp gốc Việt trở về tìm lại gia đình bên nội của mình thông qua hành trình kết nối của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cách kết nối câu chuyện mềm mại, đầy hình ảnh, được liên kết bởi lời ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Mặc dù là nhân vật chính kể chuyện nhưng sự xuất hiện của nam ca sĩ rất khiêm nhường.

“Gần 3 năm tôi tìm hiểu thế nào là cội nguồn là gì, mình là ai, gốc rễ của mình như thế nào? Khoảnh khắc tôi đứng giữa đất trời Ninh Bình trong những cảnh quay cuối cùng, mình thấy mình quá nhỏ bé nhưng lại cảm thấy rất an tâm, vững vàng vì mình biết mình là ai. Đó là điều tôi nhận được sau hành trình gần 3 năm làm bộ phim này. Nó giống hệt cảnh quay cuối của bộ phim khi ca sĩ Hà Anh Tuấn về thăm lại lăng Vua Đinh, Vua Lê và nhìn xung quanh thật bao la, rộng lớn nhưng tâm thế thật vững vàng”- đạo diễn Lan Nguyên nói.

“Chân trời rực rỡ”- hành trình tìm về cội nguồn của nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên  - ảnh 2Các em nhỏ thuộc Câu lạc bộ Xẩm Hà Thị Cầu.

Bài hát xẩm “Thập ân phụ mẫu” do chính các cháu, chắt của nghệ nhân Hà Thị Cầu vang lên đầu chương trình âm nhạc, cũng đã mở đầu cho bộ phim khi nói về công ơn của đấng sinh thành. Thủ pháp đồng hiện hình ảnh hiện tại và quá khứ trên sân khấu như xác định tâm thế của đạo diễn cũng như các nhân vật, từ hiện tại nhìn về quá khứ huy hoàng, với vua Đinh, vua Lê- những người mở đầu cho nền độc lập tự chủ; nhìn về những giá trị văn hóa phi vật thể đã nâng niu tâm hồn của bao thế hệ, nay lại được tiếp nối bởi thế hệ trẻ một cách tự nhiên. Theo đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Từ “Màu cỏ úa”, Lan Nguyên đã đem đến cho những người làm phim độc lập một tiếng nói tài liệu rất tình cảm. Cô đã thực hiện những bộ phim tài liệu cảm xúc, kể chuyện của chính tác giả nên khi xem phim, chúng ta không chỉ xem nhân vật mà còn xem chính tác giả nghĩ gì về nhân vật, nhân vật sống trong thời đại của mình như thế nào…

“Tôi ấn tượng với cảnh quay ca sĩ Hà Anh Tuấn đứng trên sân khấu, đằng sau là khói và đạo diễn dùng tiếng nước chảy lồng vào. Trước đó có một đoạn anh nhắc lại bài hát “Người đi xuyên thời gian”: “trong giấc mơ tôi mơ mình là chiến binh, là ông vua, là danh hài, là người nghệ sĩ”… Con người ai cũng vậy! Mình sống đời thực của mình nhưng ai cũng đều có những hiện thực khác, thuộc về một điều gì đó sâu thẳm, tâm linh. Đó là khoảnh khắc hay, bằng thủ pháp điện ảnh để nói được điều Hà Anh Tuấn nói mà không cần anh ấy phải nói”- đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận định.

“Chân trời rực rỡ”- hành trình tìm về cội nguồn của nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên  - ảnh 3Cảnh đẹp núi non Ninh BBinhf hiện lên qua bộ phim chân thực, gần gũi.

Trong bộ phim tài liệu “Chân trời rực rỡ” có sự tham gia đa dạng nhân vật, sự hiện diện của nhiều phong cảnh núi non hùng vĩ, các di tích lịch sử văn hóa ở Ninh Bình: núi Mã Yên, sông Sào Khê, núi Khê Cốc…  Tác phẩm được ghi hình trọn vẹn trong 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở miền Bắc nên càng làm nổi bật những khoảnh khắc giao mùa, như làm nền cho câu chuyện cũng như góp phần diễn đạt những cung bậc cảm xúc của con người. Cảnh vật cũng như con người, lúc được đạo diễn thể hiện bằng gam màu đen-trắng, lúc lại tươi sáng như một dụng ý “khi chúng ta biết chúng ta là ai thì mọi thứ trở nên rực rỡ”. “Trên sân khấu, tôi cũng muốn miêu tả điều đó như một giấc mơ. Đó cũng là lý do tôi để những hình ảnh ca sĩ Hà Anh Tuấn đứng trên sân khấu với gam màu đen trắng”- đạo diễn Lan Nguyên chia sẻ.

NSUT, Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu Trung ương nhận định: Lan Nguyên đã đưa vào các lớp lang câu chuyện rất thú vị, lồng ghép những vấn đề mà cô trăn trở vê văn hóa, nghệ thuật truyền thống để sao cho có thể nuôi dưỡng, tiếp tục kế thừa. Sự tham gia của các tác giả độc lập trong các kì Liên hoan phim tài liệu Châu Âu-Việt Nam đã mang đến màu sắc mới, qua đó có cách tiếp cận gần gũi khán giả.

Lan Nguyên sinh năm 1990, tên thật là Nguyễn Thúy Lan. Cô tốt nghiệp Đại học Kiến trúc và sau đó quyết định gắn bó với điện ảnh, truyền hình. Lan Nguyên cũng chính là người thực hiện bộ phim tài liệu “Màu cỏ úa” về nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những tác phẩm truyền cảm hứng của điện ảnh Việt năm 2020. Cơ duyên với những bộ phim tài liệu về âm nhạc với nữ đạo diễn chỉ đơn giản là xuất phát từ một người yêu nhạc thuần túy. “Đến “Chân trời rực rỡ”, tôi nhận ra rằng: Những người sáng tác âm nhạc cũng như thể hiện ca khúc tiếng Việt, làm cho nó hay lên đều rất đáng trân trọng, trong đó có nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Điều đó mãi mãi cần thiết cho nền âm nhạc và những tác phẩm của họ như tình yêu len lỏi qua thời gian”- đạo diễn Lan Nguyên nói.

“Chân trời rực rỡ”- hành trình tìm về cội nguồn của nữ đạo diễn trẻ Lan Nguyên  - ảnh 4Cảnh trong phim khi nói về cuộc đoàn tụ gia đình.

Dự kiến trong thời gian tới “Chân trời rực rỡ” sẽ được công chiếu tại Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tác phẩm điện ảnh thuộc chuỗi phim tài liệu do Storii Original Documentary sản xuất. Sự góp mặt của Lan Nguyên và các tác giả độc lập khác đã mang đến không khí sáng tạo mới cho điện ảnh tài liệu trong nước với những góc nhìn khác, cách kể chuyện khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu