Những đêm nhạc phục vụ Cộng đồng bà con Việt Nam tại Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Trong hai đêm 15 và 16/6, liên tiếp hai chương trình ca nhạc lớn được các nghệ sỹ Việt Nam thực hiện tại thủ đô Mat-xcơ-va của Liên bang Nga đã phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc Việt Nam và giao lưu với các nghệ sỹ thân quen.
(VOV5) - Trong hai đêm 15 và 16/6, liên tiếp hai chương trình ca nhạc lớn được các nghệ sỹ Việt Nam thực hiện tại thủ đô Mat-xcơ-va của Liên bang Nga đã phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc Việt Nam và giao lưu với các nghệ sỹ thân quen.


Những đêm nhạc phục vụ Cộng đồng bà con Việt Nam tại Liên bang Nga - ảnh 1
Khán phòng chật kín bà con Việt Nam thưởng thức đêm nhạc Tôi Yêu Việt Nam

Chương trình ca nhạc “Việt Nam trong tôi” lần thứ hai và chương trình ca nhạc “Tôi yêu Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức đã mang đến cho khán, thính giả là những người con xa xứ, yêu những bài ca, điệu nhạc quê nhà một “bữa tiệc đầy đặn” hương vị, đa dạng thể loại. Nếu những gương mặt ca sỹ “gạo cội” lẫn mới vào nghề tham gia đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Hương Tràm ... đáp ứng thẩm mỹ và sự mến mộ của nhiều khán giả trẻ thì đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” với những gương mặt khá tiêu biểu của các dòng nhạc từ thính phòng, cách mạng đến nhạc trẻ, nhạc nhẹ như Việt Hoàn, Anh Thơ, Thu Huyền, Thu Phương và đặc biệt là hai nghệ sỹ hài Xuân Bắc, Tự Long... lại mang đến những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả thuộc các độ tuổi khác nhau.


Những đêm nhạc phục vụ Cộng đồng bà con Việt Nam tại Liên bang Nga - ảnh 2
Ka sim Hoàng Vũ với một ca khúc về Hà Nội trong đêm nhạc Tôi Yêu Việt Nam

Thế nhưng, có thể khẳng định, đêm nhạc “Tôi yêu Việt Nam” dù lần đầu tiên được tổ chức, đã thể hiện khá rõ một sự đầu tư công phu, bài bản, một hoạt động nghệ thuật nghiêm túc ... Ban Tổ chức đã rất kỹ lưỡng trong khâu dàn dựng chương trình nghệ thuật, triển khai công tác phục vụ đoàn diễn viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình và còn tổ chức rất tốt các hoạt động giao lưu, văn hóa “phụ trợ”. Một hoạt động xã hội cũng rất đáng hoan nghênh là tiếp tục phát động trong bà con cộng đồng quyên góp tiền ủng hộ Quỹ “Trái tim cho em” do Đài Truyền hình VN đăng cai đã nhiều năm nay và ngày càng nhận được nhiều hơn sự đóng góp rất đáng quý.

Hơn 4.000 khán giả đã tới sân vận động Ô-lim-pic xem chương trình ca múa nhạc “Tôi yêu Việt Nam”. Những gương mặt phấn chấn, vui vẻ và sự tán thưởng từng tiết mục ca, múa, nhạc và đặc biệt là sự tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực ngay trước buổi diễn của đông đảo bà con người Việt tại Mat-xcơ-va và LB Nga đã nói lên sự thành công của đêm nhạc hoành tráng “Tôi yêu Việt Nam” mà Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Showbizrus và những người Hà Nội, những người yêu Hà Nội tại LB Nga lần đầu tiên tổ chức.

Khán giả chỉ tiếc một điều, giá như đừng diễn ra hai đêm nhạc lớn như thế liên tục trong hai ngày. Bởi như dân gian Việt Nam vẫn có câu “no dồn, đói góp” để chỉ sự bất hợp lý trong điều phối các hoạt động dẫn đến giảm hiệu quả, mà ở đây là hiệu quả thưởng thức âm nhạc trong khán, thính giả đa phần là những người “chạy chợ” và mưu sinh còn không mấy dễ dàng ở nước Nga./.

(Điệp Anh, phóng viên VOV tại Moscow)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu