Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Quỹ Hãy yêu nhau hơn được thành lập cách đây 5 năm, với mong muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh còn gặp khó khăn ở trong nước.

Ngày cuối tháng 3 vừa qua, đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn của ca sĩ Khuất Thanh Thúy đã diễn ra tại Hà Nội. Sau 2 năm không thể về thăm nhà do dịch bệnh covid 19, chị Thúy đã vượt nửa vòng trái đất từ Texas, Hoa Kỳ để về với Hà Nội, và cùng bạn bè thực hiện đêm nhạc gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi bệnh viện K Trung ương.

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 1
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

Đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn được tổ chức trong không gian ấm cúng của phòng trà Trixie tại Hà Nội. Sau thời gian chuẩn bị gấp rút, chị Thanh Thúy cùng những người bạn của mình đã có một đêm nhạc trọn vẹn – nơi những vị khách đến tham dự được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời, và được cùng Thúy chung tay góp quỹ tặng cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện K Trung ương.

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 2Chị Thanh Thúy và ca sĩ Hà Lê trong đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn 2022

Chị Thanh Thúy tâm sự: "Mỗi lần về quê hương, tôi luôn cố gắng thực hiện những việc có ý nghĩa với bản thân. Tôi rất thích cách gây quỹ qua âm nhạc, bởi nó mang tính lan tỏa và thông qua âm nhạc thì con người sẽ dễ gần gũi nhau hơn. Tôi có thể mang tiền đến trực tiếp trao cho những số phận kém may mắn, nhưng tôi vẫn muốn tổ chức các đêm nhạc, tự bỏ tiền ra mời những nghệ sĩ có tâm và có tài, cùng đem tiếng hát chung tay giúp đỡ trẻ em khó khăn".

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 3Chị Thúy và các thành viên trong nhóm trao tiền quyên góp cho viện K Tân Triều

Trước khi theo chồng định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, chị Thanh Thúy vốn làm việc trong ngành luật và sau này cũng có một số hoạt động kinh doanh nhỏ. Sang Mỹ, chị dồn hết tâm sức cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống yên bình với cỏ cây hoa lá nơi xứ lạ làm cho nỗi nhớ quê hương như càng đầy hơn mỗi ngày. Thanh Thúy bắt đầu hát những ca khúc Việt Nam, rồi chị làm thơ, và sáng tác ca khúc.

"Với những người sống xa quê thì những ký ức về quê hương, nỗi nhớ càng rõ nét khi xa quê. Đó là những cảm xúc để tôi viết nên bài thơ, sau đó là những giai điệu. Tất cả đều là từ những cảm xúc chân thật nhất của tôi. Khi bài hát đầu tiên Hà Nội trong tôi được biểu diễn, có những khán giả lớn tuổi đã rất xúc động và ôm tôi chia sẻ nỗi nhớ quê hương, nhớ về một thời bao cấp họ đã trải qua… Đó là những cảm xúc rất thật, tôi không phải là người viết nhạc chuyên nghiệp mà chỉ viết bằng cảm xúc nên tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi những tác phẩm của mình được trình diễn và được đón nhận như thế" - chị Thanh Thúy chia sẻ.

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 4Đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn 2017

Cho đến nay, Thanh Thúy đã có 10 bài hát, 1 album nhỏ và những đêm nhạc riêng chung được tổ chức ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Cách đây 5 năm, chị thành lập nên quỹ "Hãy yêu nhau hơn", với mong muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh còn gặp khó khăn ở trong nước.

6 đêm nhạc gây quỹ, cộng với nhiều lần quyên góp thông qua mạng xã hội facebook, quỹ "Hãy yêu nhau hơn" đã tài trợ tiền xây nhà vệ sinh cho một số trường học ở Hà Giang, cung cấp máy lọc nước cho bà con Hà Tĩnh, gửi áo ấm cho trẻ em miền núi phía Bắc, ủng hộ thiết bị bảo hộ y tế cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người nhà bệnh nhân ở xóm chạy thận Hà Nội, sẻ chia khó khăn trong dịch bệnh với công nhân ở Bình Dương, và tài trợ kinh phí chữa bệnh cho các bệnh nhi…

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 5Một trong những công trình cộng đồng mà quỹ Hãy yêu nhau hơn đã hỗ trợ xây dựng

"Khi xa xứ, sự gắn bó với quê hương của những người con đi xa càng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi mỗi người đều có lý do riêng khi đi ra nước ngoài sinh sống, nhưng tất cả đều luôn nhớ về quê hương. Âm nhạc chính là cái cầu nối mọi người đến gần nhau hơn. Tôi và nhạc sĩ Tuấn Hùng ở bên Mỹ đã cùng nhau lập nên câu lạc bộ Mùa xuân, sinh hoạt định kỳ với những đêm nhạc có chủ đề cụ thể như Nhớ về Hà Nội, Nhớ về Thành phố Hồ Chí Minh, đêm nhạc Xuân, đêm nhạc tác giả…

Khuất Thanh Thúy và âm nhạc kết nối với quê hương - ảnh 6"Hãy yêu nhau hơn" tặng quà cho các bệnh nhi

Những sự kiện đó làm cho chúng tôi vợi bớt nỗi nhớ quê hương ở nơi xa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức một số đêm nhạc để gây quỹ, nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè" - chị Thanh Thúy cho biết.

“Gặp hai mẹ con đang ở ngoài phòng khám, người mẹ trẻ nhất định không nhận quà của nhóm mà muốn dành cho những trường hợp khó khăn hơn. Có những bé đã điều trị ở viện mấy năm trời - mắt ai cũng đỏ hoe thương các con còn nhỏ mà đã chịu bao đớn đau vì bệnh tật… Bác sỹ Dong Kent nói, bây giờ có nhiều phương pháp mới điều trị ung thư, nhưng vì chi phí cao nên quỹ bảo hiểm không chi trả. Gia đình phải lo tất cả nên gánh nặng càng trở nên nặng hơn”… Đó là những trăn trở của chị Thanh Thúy khi cùng các thành viên của quỹ Hãy yêu nhau hơn đến trao tiền cho các bệnh nhi đang điều trị ở bệnh viện K Tân Triều.

“Cảm ơn những tấm lòng của người thân và bè bạn đã cùng Thúy làm nên những điều tốt đẹp. Và hẹn một ngày không xa lại trở về với quê hương, với Hà Nội, để cùng chung tay, cùng yêu nhau hơn” – chị Thúy nói.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu