Tối 16/7, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2025 chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hành trình tìm về cội nguồn, gắn kết thế hệ trẻ kiều bào với quê hương.
Tham dự Lễ khai mạc có ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Lê Thị Thu Hằng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là 110 thanh thiếu niên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lễ khai mạc Trại hè 2025 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Lê Huy |
Trong không gian đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên, lễ khai mạc lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk, mang đậm bản sắc truyền thống với tiết mục mở đầu là màn múa của đồng bào dân tộc Tây nguyên. Tiếp sau đó là phần trình diễn các bài hát đặc sắc về quê hương, đất nước Việt Nam của chính các thanh thiếu niên tham gia trại hè.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thanh Long/ Báo Thế giới và Việt Nam
|
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Trại hè Việt Nam năm nay là hành trình đặc biệt kéo dài 14 ngày, xuyên suốt nhiều tỉnh và thành phố của nước ta, đưa các em về với cội nguồn dân tộc, với lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam. Trong hành trình tại hè, các em không chỉ được khám phá vẻ đẹp đất nước, từ cao nguyên đến miền đồng bằng, từ di sản đến những miền đô thị hiện đại mà còn được hoà mình vào các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hoá, giao lưu tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử và đóng góp cho xã hội qua các hoạt động thiện nguyện”.
Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Lê Huy |
Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sự kiện là cơ hội quảng bá hình ảnh Tây Nguyên đến bạn bè quốc tế và kiều bào xa quê: “Tôi tin tưởng rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đến với trung tâm của Đắk Lắk, nơi tiếng cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn, nơi hương cà phê lan toả khắp cao nguyên, các bạn sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thương như trở về chính ngôi nhà của mình. Sự hiện diện của các bạn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, sự gắn kết và tầm nhìn tương lai hướng về Đắk Lắk của bạn bè quốc tế”.
Em Nguyễn Đức Minh, hiện đang sinh sống tại LB Nga, đại diện cho 110 thanh thiếu niên trại hè phát biểu cảm nghĩ về cơ hội tham gia trại hè. Ảnh: Lê Huy |
Đối với các thanh thiếu niên kiều bào, Trại hè Việt Nam không chỉ là những chuyến đi trải nghiệm mà là hành trình của trái tim. Em Nguyễn Đức Minh, 17 tuổi, trở về từ Liên bang Nga xúc động chia sẻ: “Trước khi tham gia Trại hè Việt Nam 2025 em rất háo hức nhưng cũng có không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, em thấy mình thực sự may mắn vì có cơ hội được tham gia trại hè Việt Nam năm nay. Ở đây em có nhiều bạn bè từ các nơi trên thế giới. Dù chúng em sinh sống ở nước ngoài nhưng đều mang trong mình tình cảm thân thương với quê hương Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng em được thăm quê hương. Chúng em cố gắng nói tiếng Việt với nhau và mong muốn được hiểu thêm về văn hoá, lịch sử của quê hương mình. Những trải nghiệm trong chuyến đi này sẽ trở thành nền tảng cho sự hiểu biết của chúng em về một Việt Nam hiện đại, phát triển nhanh chóng”.
Diễn ra từ ngày 14/7 đến 26/7, Trại hè Việt Nam 2025 có chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, gồm chuỗi hoạt động tham quan, trải nghiệm, thiện nguyện và giao lưu văn hóa, lịch sử tại 10 tỉnh, thành phố. Điểm mới của trại hè năm nay là hoạt động giao lưu với Cục gìn giữ Hoà Bình tại Hà Nội để các em hiểu rõ hơn về sứ mệnh và vai trò của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hoà bình trên thế giới trong bối cảnh hiện nay.