Tiếp nối hành trình “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, ngày 16/7, đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2025 đã đến buôn Tuôr B, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk thực hiện hoạt động thiện nguyện. Tại đây, đoàn đã trao tặng tổng số tiền 70 triệu đồng hỗ trợ 35 hộ nghèo và cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong buôn.
Số tiền này do cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các thành viên tham gia trại hè ủng hộ, trong đó tập thể từ Cộng hoà Séc trở về ủng hộ 20 triệu đồng, đoàn Ba Lan ủng hộ 25 triệu đồng, em Đỗ Việt Hoàng, kiều bào Hungary ủng hộ 10 triệu đồng và đoàn đại biểu Trại hè ủng hộ 15 triệu đồng.
Em Mai Thành Long, đại diện các thành viên từ Cộng hoà Séc trao số tiền 20 triệu đồng cho các hộ nghèo của buôn Tuôr B, xã Ea Na, Đắk Lắk. Ảnh: Lê Huy |
Em Mai Thành Long, từ Cộng hoà Séc trực tiếp tham gia và trao tặng tiền, chia sẻ: “Em mong muốn số tiền mà chúng em quyên góp được sẽ hữu ích với người dân ở đây, giúp họ trang trải cuộc sống. Em cũng mong rằng sang năm hội người Việt ở Cộng hoà Séc và các nước khác ủng hộ nhiều tiền hơn năm nay. Năm nay chúng em đóng góp được 60 triệu đồng để ủng hộ 3 nơi, mỗi nơi 20 triệu đồng. Nhóm trại sinh Cộng hoà Séc năm nay có 9 bạn tham gia thì mỗi người chúng em đóng góp 1 chút. Em cảm thấy rất vui vì đã giúp được quê hương đất nước mình”.
Ông Nguyễn Đức Chơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na phát biểu cảm ơn đoàn Trại hè Việt Nam 2025. Ảnh: Lê Huy |
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Đức Chơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na, bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của đoàn Trại hè Việt Nam 2025: “Tôi hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, đoàn thanh thiếu niên kiều bào sẽ có được kỷ niệm đẹp và một tình yêu sâu sắc đối với đất nước Việt Nam, con người Tây Nguyên và đặc biệt là đối với mảnh đất Ea Na anh hùng, nơi luôn hiện hữu những con người nhiệt huyết, kiên cường và ân tình. Hơn nữa là các bạn đã lan toả phẩm chất cao đẹp và cao quý của người Việt Nam đến với các nước bạn và thế giới”.
Buôn Tuôr B hiện có khoảng 200 hộ dân, phần lớn là người Ê Đê và người M’Nông, trong đó trên 95% người dân trong buôn sống chủ yếu bằng nông nghiệp, có thu nhập thấp, kinh tế khó khăn. Việc đoàn trại sinh về thăm, giao lưu và hỗ trợ bà con không chỉ mang lại giá trị thiết thực về vật chất mà còn giúp kết nối cộng đồng, lan toả tình yêu quê hương đến thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.
Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 thăm quan thác Dray Nur thuộc buôn Kuốp, xã Ea Na, Đắk Lắk. Ảnh: Lê Huy |
Sau buôn Tuôr B, đoàn Trại hè Việt Nam 2025 sẽ tiếp tục hành trình tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên với các hoạt động tại phường Buôn Ma Thuột và một số điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Bảo tàng Thế giới Cà phê và Thác Dray Nur.
Trại sinh tham dự Chương trình biểu diễn văn hoá Cồng Chiêng "Âm vang đại ngàn" do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Ảnh: Lê Huy |
Trước đó, tối 15/7, khi đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên, đoàn đã tham dự và giao lưu tại Chương trình biểu diễn văn hoá Cồng Chiêng “Âm vang đại ngàn” do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Một số hoạt động của đoàn tại Đắk Lăk:
Thưởng thức rượu cần cùng các nghệ sĩ đồng bào Tây Nguyên tại Chương trình biểu diễn văn hoá Cồng Chiêng. Ảnh: Lê Huy |
Em Đỗ Nguyên Khánh Toàn, người Việt tại Mỹ tự tin lên sân khấu độc tấu đàn ghi ta giao lưu cùng các nghệ sĩ. Ảnh: Lê Huy |
Em Đỗ Đắc Bằng từ LB Nga mạnh dạn chơi đàn Đing Pah dưới sự hướng dẫn của 1 nghệ sĩ trong chương trình. Ảnhr: Lê Huy |
Các thành viên Trại hè Việt Nam 2025 tham gia thiện nguyện tại buôn Tuôr B thuộc xã Ea Na, Đắk Lắk. Ảnh: Lê Huy |
Phó Chủ tịch xã Ea Na trao giấy xác nhận cho đại diện các đoàn đã có sự ủng hộ ý nghĩa với các hộ nghèo ở buôn Tuôr B. Ảnh: Lê Huy |
Đoàn trại sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thanh niên xã Ea Na tại buổi thiện nguyện. Ảnh: Lê Huy |
Đường xuống thác Dray Nur. Ảnh: Lê Huy |
Thác Đray Nur là một trong ba ngọn thác tuyệt đẹp của sông Serepôk, cách Buôn Ma Thuột 30km. Ảnh: Lê Huy |