Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc

Lê Huy
Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 110 trại sinh kiều bào nghẹn ngào xúc động khi “chạm vào” lịch sử dân tộc tại Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập và Địa đạo Củ Chi, mở đầu Trại hè Việt Nam 2025.

Ngày 14/7, Trại hè Việt Nam 2025 chính thức bước vào chuỗi hoạt động đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, mở đầu hành trình “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Hơn 110 trại sinh kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhau đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng, nơi Người đã ra đi tìm đường cứu nước cách đây hơn một thế kỷ.

Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 1110 trại sinh chụp ảnh lưu niệm sau khi dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng. Ảnh: Lê Huy

Tại đây, các đại biểu dành một phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng vĩ đại của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc. Sau đó, đoàn đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu hành trình bôn ba cứu nước của Bác và những dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc.

Trại sinh Văn Bora (người Việt sống tại Campuchia) chia sẻ đầy xúc động: “Cảm xúc của em dâng trào khi Việt Nam có một bậc vĩ nhân như vậy, lúc đó Bác Hồ chỉ mới 20 tuổi nhưng đã làm điều vĩ đại chưa từng có, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Em đến đây cảm thấy dòng máu sục sôi và tự hào vì mình là người Việt”.

Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 2Thanh thiếu niên kiều bào từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục thăm quan DInh Độc lập, một biểu tượng của ngày thống nhât đất nước 30/4/1975.

Tiếp nối buổi sáng, các trại sinh đã tham quan Hội trường Thống Nhất, nơi ghi dấu thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, khi đất nước thống nhất. Các em được nghe thuyết minh về những quyết sách chiến lược, những căn hầm trú ẩn và hình dung không khí khẩn trương của những ngày cuối cùng trước thời khắc giải phóng miền Nam.

Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 3Trại sinh trải nghiệm vào đường hầm Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Lê Huy

Buổi chiều, đoàn di chuyển tới Địa đạo Củ Chi, do quân và dân miền Nam xây dựng trong kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, các trại sinh không chỉ tham quan hệ thống hầm địa đạo mà còn được trải nghiệm thực tế: chui hầm, ăn sắn, xem phim tài liệu và nghe thuyết minh về lịch sử và sự anh dũng, kiên cường của quân và dân miền Nam.

Em Phạm Gia Nam, sống tại Cộng hoà Séc, nhễ nhại mồ hôi, vừa chui lên khỏi đường hầm địa đạo, hào hứng cho biết: “Em vào đã thấy khó rồi. Ngày xưa bộ đội sinh hoạt trong này còn khó hơn. Vào em mới biết trong đó rất nhiều đường đi, như mê cung. Trải nghiệm này không phải nhiều nơi trên thế giới có thể có”.

Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 4Thanh thiếu niên kiều bào xem phim tư liệu lịch sử giới thiệu về những chiến công anh dũng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ tại địa đạo Củ Chi. Ảnh: Lê Huy

Ngày mai 15/7, rời Tp.HCM, đoàn trại sinh sẽ tiếp tục hành trình về với Tây Nguyên, nơi tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc trại hè.

Tại đây, các đại biểu kiều bào sẽ khám phá không gian văn hóa cồng chiêng và tham các hoạt động từ thiện ủng hộ các hộ nghèo ở địa phương cùng 1 số hoạt động khác.

Một số hoạt động của đoàn tại Tp.HCM:

Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 5Bà Ngô Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng đoàn trại sinh kiều bào 2025 đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 6Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 7Các trại sinh chăm chú nghe giới thiệu và thăm khu trưng bày tại Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, nơi kể lại những câu chuyện xúc động về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 83 bạn trẻ đang sinh sống tại Nga cùng các bạn nghe giới thiệu lịch sử của Dinh Độc Lập để hiểu thêm về ngày Thống nhất đất nước 30/4/1975.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 9Cơn mưa bất chợt tại địa đạo Củ Chi không ngăn được sự háo hứng của các thanh thiếu niên kiều bào.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 10Đoàn xem phim tài liệu giới thiệu về Địa đạo Củ Chi, nơi ghi dấu sự chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 11Trải nghiệm chui hầm địa đạo khiến các em thanh thiếu niên kiều bào vô vùng thích thú.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 12Một nam sinh tại Cộng hoà Séc không ngờ lối vào hầm lại nhỏ đến như vậy. Dù rất khó khăn với chiều cao trên 1m8 nhưng nam sinh này vẫn muốn trải nghiệm cảm giác luồn lách dưới địa đạo.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 13Ba nữ sinh trở về từ nước Nga vô cùng ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến những hầm chông sắc nhọn của quân, dân miền Nam đã gây sát thương lớn cho kẻ thù.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 14Thăm phòng phẫu thuật của các bác sĩ tại Địa đạo Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ.
Trại sinh kiều bào Trại hè 2025: nghẹn ngào, tự hào khi “chạm vào” lịch sử dân tộc - ảnh 15Cùng nhau chăm chú lắng nghe về cách bộ đội Việt Nam nguỵ trang tại những lối xuống hầm để tránh chó nghiệp vụ của lính Mỹ phát hiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu