Du học giúp tôi tự tin và trưởng thành hơn

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Các bạn phải nỗ lực nhiều hơn,  tự lập hơn trong mọi công việc.

Sang nước ngoài học tập, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có dịp được trải nghiệm cuộc sống mà không có bố mẹ, người thân bên cạnh. Các bạn phải nỗ lực nhiều hơn,  tự lập hơn trong mọi công việc. Đó cũng là những chia sẻ của Nguyễn Kim Sơn, du học sinh tại Mỹ.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gặp lại Nguyễn Kim Sơn sau một thời gian học tập ở Mỹ trở về nghỉ hè, cảm nhận rõ ở chàng sinh viên này là sự tự tin, năng động và biết sắp xếp thời gian hợp lý từ luyện tập thể thao, nghỉ ngơi, giúp gia đình và đi tình nguyện. Đặc biệt là Sơn biết nấu rất nhiều món ăn và làm các món bánh.  Sơn kể: khi mới sang học ở thành phố Falken, tiểu bang Main, cậu gặp khó khăn do hạn chế trong giao tiếp vì bên đó rất ít người Việt. Sống cùng với gia đình người bản xứ, du học sinh cũng phải tuân thủ nguyên tắc của gia đình họ. Những khi rỗi rãi, cũng phải giúp gia đình chủ một số công việc như với Sơn là chăn ngựa ở trang trại. Sơn chia sẻ kinh nghiệm để có thể hòa nhập trong thời gian đầu: “ Tôi có thể tìm hiểu một chút thông tin nhưng đến sẽ khác một chút. Phụ thuộc vào tính cách của bản thân, tính cách đấy đưa mình gần lại với người khác hơn, người ta sẽ dạy cho mình những cái mình thiếu, mình không biết kiến thức, không hiểu biết người ta sẽ dạy mình, những điều đơn giản trong gia đình người ta sẽ dạy, nói sai thì sửa. 1 đến 2 tuần sẽ nghe hiểu được hết. Đến khi vào năm học mọi thứ đã ổn,  có thể học tập và giao tiếp với bạn bè. Tất cả mỗi gia đình sẽ có quy luật riêng, như ở gia đình tôi sống thì không được tắm sau 8 giờ tói, không được dùng điện thoại khi ăn cơm, ăn cơm  phải tập trung gia đình để nói chuyện, kể chuyện, đi đứng nhẹ nhàng”.

Thật khó khi mà ở nhà được tự do, sinh hoạt theo ý thích của mình thì sang nước ngoài, du học sinh phải tuân theo những quy định và thói quen sinh hoạt ở gia đình mới. Đến trường cũng vậy: phải làm quen với nhiều bạn mới và tham gia các lớp học để nâng cao ngôn ngữ. Sơn cũng tranh thủ những buổi học về giao lưu ẩm thực để giới thiệu những món ăn ở Việt Nam: “Tôi có tham gia các lớp học ở bên đấy, những lớp ngôn ngữ tiếng Pháp, Tây Ban Nha không khác lớp Tiếng Anh ở Việt Nam. Mọi người trao đổi kiến thức thì mình sẽ hoc được nhiều hơn, người ta dạy tiếng Anh cho mình, giáo viên cởi mở, nâng cao ngôn ngữ, thu hẹp khoảng cách, làm việc nhóm thì tốt cho ngôn ngữ phát triển. Thường các lớp học sẽ có buổi giao lưu về ẩm thực, lúc đấy là thời gian thích hợp để mình giới thiệu món ăn Việt Nam".

Du học giúp tôi tự tin và trưởng thành hơn - ảnh 1

Rèn luyện bản thân trong học tập và sinh hoạt, cậu học sinh Nguyễn Kim Sơn còn xin đi làm thêm , tham gia các hoạt động tình nguyện khi ở Mỹ và cả khi  trở về Việt Nam dịp hè. Tất cả thực sự là trải nghiệm để Sơn hiểu thêm về cuộc sống, về con người trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Sơn tâm sự: “Thực ra hoạt động tình nguyện là bắt buộc, học sinh cấp 3 phải có để tốt nghiệp, có những hoạt động như trông trẻ,  trông người già. Mỗi học sinh làm đủ các giờ mới tốt nghiệp, học sinh đi theo diện trao đổi cũng thế nhưng ít giờ hơn.Học sinh chỉ được làm trong trường khoảng thời gian nhất định 20 giờ trở xuống, 7 đến 8 đôla cao hơn 9 đôla môt giờ tùy công việc và phải đóng thuế. Tôi làm trông phòng tập thể hình trong một thời gian ngắn. Về Việt Nam, tôi tham gia hoạt động tình nguyện như vào viện phát đồ ăn cho người bệnh, lên chùa từ thiện. Tôi tự tìm hiểu và đi theo các cơ quan. Tôi có đi vào viện K, phát thức ăn đồ ăn sáng cho người ung thu, lên chùa làm tình nguyện. Tôi chỉ muốn đi trau dồi bản thân, mở rộng quan hệ, những mối quan hệ rất quý đáng trân trọng”.

Những điều rút ra được trong những năm tháng học tập ở nước ngoài, chính là dạy cho bản thân tự lập, biết sắp xếp công việc học tập và sinh hoạt hợp lý. Từ một cậu học sinh được gia đình chăm sóc, không phải làm bất kỳ việc gì, Sơn đã trở thành một du học sinh đầy tự tin, bản lĩnh và thấu hiểu cuộc sống. Đúng như cậu chia sẻ:Quan trọng là dạy bản thân tự lập, những khó khăn không bắt nguồn từ trường lớp mà từ các thứ xung quanh. Đi hoc không khó nhưng quan trọng là giao tiếp và tính cách bản thân thì dễ hòa đồng và kết được bạn nhiều. Trong gia đình mọi thứ là sẵn có, đi đến nơi khác mọi việc sẽ là khác nên mình phải tự làm và làm những cái mong muốn được làm. Quan trong là sắp xếp thời gian hòa đồng giữa học tập và sinh hoạt”.

Mỗi dịp về Việt Nam lại cho Sơn những cảm xúc khác nhau để rồi trong hành trang quay trở lại nước ngoài, sẽ có thêm nhiều kỷ niệm trong dịp hè ở quê nhà, cùng tình cảm của người thân, của gia đình, bạn bè. Du học đã cho cậu một cuộc sống tự lập, trải nghiệm, du học cũng cho cậu sinh viên có sự so sánh và chọn lựa tốt hơn cho đoạn đường tiếp theo của mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu